TRÊN HÀNH TRÌNH TỚI CHỨC VÔ ĐỊCH WORLD CUP 2022 CỦA ĐT ARGENTINA Thủ lĩnh Messi, phúc thần Aguero, 3 tấn thịt bò & những CĐV điên rồ vĩ đại

Đã có những đội bóng mạnh hơn giành chức vô địch World Cup trong lịch sử 92 năm của giải đấu, nhưng cuối cùng, vinh quang thuộc về ĐT Argentina tại World Cup 2022 là hoàn toàn xứng đáng khi họ đã có một hành trình đầy những điểm nhấn phi thường, không tưởng và điên rồ.

 
 

Màn đêm đã buông xuống ở Doha từ lâu khi xe buýt của ĐT Argentina lăn bánh rời SVĐ Lusail để thực hiện chuyến hành trình dài năm dặm trở về đại bản doanh của họ ở Đại học Qatar. Và tâm trạng của họ trên suốt chuyến xe là cực kỳ ảm đạm.

ĐT Ả Rập Saudi vừa tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup, khi đánh bại Argentina 2-1 trong trận mở màn vòng bảng và chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của đối thủ. Không ai nghĩ về kịch bản rằng một đội bóng đến Qatar với tư cách là ứng cử viên vô địch lại thua ngay trận đầu tiên và trông có vẻ dễ bị tổn thương đến như thế.

Lionel Messi đã trả lời giới truyền thông ở khu vực hỗn hợp trong SVĐ, còn trong phòng thay đồ thì anh rất kiệm lời. Tuy nhiên, khi HLV bắt đầu tổ chức buổi họp với toàn đội, Messi đã quyết định rằng đó là lúc anh phải lên tiếng.

Messi đã đứng lên và nói với toàn đội rằng thất bại trước Saudi Arabia còn lâu mới dập tắt hy vọng của họ - thậm chí đó là cơ hội để họ chứng minh rằng "tập thể này được tạo nên từ đâu, để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhìn về phía trước".

Các cầu thủ và BHL của ĐT Argentina hân hoan diễu hành vào tối Chủ nhật 18/12 cũng tại sân Lusail, nơi mà chỉ 26 ngày trước đó thôi họ đã phải bước đi trong tuyệt vọng. Vị trí của họ trong lịch sử đã được đảm bảo sau khi giành chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1986.

Những cổ động viên có óc tưởng tượng lãng mạn có thể nghĩ rằng giải đấu này đã diễn biến theo một kịch bản định sẵn nào đó, một kết thúc đẹp đẽ cho điệu Tango cuối cùng của Messi trên sân khấu bóng đá, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Vinh quang của Argentina được tạo nên từ những quyết định chính xác, tinh thần đồng đội bất khuất, khả năng định đoạt trận đấu ở những thời khắc quan trọng - và tất nhiên rồi, đó là khai thác triệt để khả năng của thiên tài Lionel Messi 35 tuổi ở những năm cuối vàng son trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Một trong những điều kỳ lạ trong sự nghiệp huy hoàng của Messi, đó là sự hiện diện của anh trong phòng thay đồ ở ĐT Argentina không có vai trò và sức nặng hoàn toàn tương xứng với danh tiếng lẫy lừng.

Dù vẫn có tầm ảnh hưởng lớn với các đồng đội, nhưng ở ĐTQG Argentina, tiền vệ Javier Mascherano mới được coi là thủ lĩnh tinh thần của cả đội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Messi đã tìm được tiếng nói của mình theo đúng nghĩa đen.

Nhưng đoạn phim về bài phát biểu gây xúc động trong phòng thay đồ của Messi trước trận chung kết Copa America 2021, được tổ chức tại SVĐ Maracana nổi tiếng của Brazil, đã lan truyền chóng mặt sau chiến thắng 1-0 của Argentina trước đội chủ nhà và đối thủ truyền kiếp của họ, đồng thời cho thấy một khía cạnh mới của một cầu thủ luôn được coi là biểu tượng thần thánh của La Albiceleste.

Messi đã thay đổi. Trước đây, những phát ngôn của anh với giới truyền thông thường xuất phát từ Tây Ban Nha, tại CLB Barcelona, nơi anh đã gắn bó phần lớn cuộc đời bóng đá của mình sau khi chuyển đến đó năm 13 tuổi. Giờ đây, anh lại thích thể hiện quan điểm của mình với tư cách một cầu thủ Argentina thực thụ.

Đối với một quốc gia trước đây phải vật lộn để chào đón một cầu thủ đã gắn bó với Barcelona trong suốt hai thập kỷ, đó là một sự thay đổi đáng kể. Vì thế, Messi cũng sẵn sàng bộc lộ bản thân nhiều hơn và đóng vai trò nhà phát ngôn hàng đầu của Argentina tại Qatar.

Trước đây, Messi được biết đến là luôn mất hút sau những thất bại ở các giải đấu lớn, và để các đồng đội khác "đứng mũi chịu sào" trước dư luận. Tuy nhiên, sau trận thua Saudi Arabia, đội trưởng Lionel Messi lại là người lên tiếng, kêu gọi NHM cũng như báo chí hãy giữ vững niềm tin với các cầu thủ, cũng như thừa nhận rằng cả tập thể Argentina đã cảm thấy tồi tệ như thế nào sau màn ra quân thảm họa.

Sự thay đổi cũng là điều chúng ta có thể nhận thấy khi nhìn vào đội hình của Argentina. Trong quá khứ, những người đồng đội thân thiết của Messi như Mascherano, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero sẽ cùng anh dùng bữa ở các lần hội quân của Argentina.

Giờ thì Messi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập thích nghi với hoàn cảnh mới. Mascherano, Biglia, Higuain và Aguero đều đã giải nghệ hoặc từ giã đội tuyển quốc gia. La mesa chica - Chiếc bàn nhỏ của Messi và những người bạn đã trống trải hơn rất nhiều, khi chỉ có Di Maria là người duy nhất còn hiện diện ở Qatar 2022.

Thay vào đó, Messi đã gắn bó với những người đồng đội mới như Rodrigo De Paul - tiền vệ được đặt biệt danh là "vệ sĩ của Messi" cả ở trong và ngoài sân cỏ, Nicolas Otamendi và Papu Gomez.

Leandro Paredes đã trở thành một đồng minh thân thiết của Messi, không chỉ vì họ đã cùng nhau trải qua một mùa giải ở PSG. Tờ El Pais của Tây Ban Nha đã đưa tin rằng, khi De Paul mới được bổ sung vào ĐTQG vào năm 2019, anh và Paredes đã gõ cửa nhà Messi và rủ anh chơi bài. Và thế là họ vẫn cùng nhau làm điều đó cho đến bây giờ.

Messi vẫn có vị trí đặc biệt trong đội hình. Anh lưu trú riêng tại phòng 201 thuộc khuôn viên Đại học Qatar (Giáo hoàng cũng đang ở phòng 201 tại Vatican vào năm 2013 - một sự trùng hợp ngẫu nhiên nếu không có gì khác).

De Paul ở cùng Otamendi, một trụ cột khác của Argentina, còn Paredes - quản trị viên nhóm WhatsApp của đội ở cùng với Dimaria. Cặp đôi này có nhiều điểm chung, họ bị đồn đại là nằm trong "nhóm cầu thủ Nam Mỹ" đã gây hỗn loạn phòng thay đồ của PSG vào mùa hè 2021.

Những cầu thủ trẻ hơn như Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Cristian Romero, Julian Alvarez và Nahuel Molina cũng rất gắn bó với nhau. Họ biết rõ về nhau bởi cùng chơi ở đội trẻ Argentina, và chưa bao giờ có thông tin rằng họ thiếu tôn trọng đối với những cầu thủ đàn anh.

Fernandez, khi mới 15 tuổi, đã viết thư cho Messi để bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh đối với số 10 huyền thoại - người khi đó vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và than phiền rằng anh đã bị chính quê hương đối xử tệ bạc.

Các nhóm cầu thủ Argentina đã "3 cùng" tại Đại học Qatar, trái với phần lớn các đối thủ của họ tại World Cup. Các đội bóng khác hầu hết đều chọn các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng sang trọng. Khuôn viên trường đại học thì không mấy khang trang, nhưng đủ tiện nghi, gọn gàng, và Argentina cảm thấy đó là môi trường phù hợp để tập trung, hướng tới chiến thắng thay vì tận hưởng một chuyến du lịch.

Một số lượng lớn thực phẩm được mang theo từ Argentina, đáng chú ý nhất là 2.600kg thịt bò, cộng với bốn vỉ nướng đặt làm riêng và một lò nướng, những công cụ hoàn hảo để chế biến asado - món nướng ngoài trời vốn là đặc sản của Argentina và các cầu thủ sẽ quây quần cùng nhau trong khi đầu bếp của đội - Diego Iacovone làm công việc của mình ngay trong khuôn viên trường đại học Qatar.

"Món ăn yêu thích của tôi là asado, nhưng nó còn hơn thế nữa", HLV Scaloni cho biết, "Nó tạo ra một bầu không khí đoàn kết cho cả tập thể. Đó là một phần văn hóa của chúng tôi, là phong cách riêng của người Argentina, là khoảng thời gian mà chúng tôi có thể trò chuyện, cười đùa, thư giãn và kết nối với nhau".

Các cầu thủ và gia đình của họ cũng có thời gian nghỉ ngơi thoải mãi. Các thành viên trong đội tuyển được nghỉ hai ngày sau chiến thắng ở vòng knock-out trước ĐT Australia, và những người thân của cầu thủ được phép vào trại huấn luyện.

 

Một trong những nhân vật nổi bật nhất giúp Argentina tiến tới trận chung kết thậm chí còn không phải là thành viên của bữa tiệc chính thức ở Qatar. Đó là tiền đạo Sergio Aguero, người buộc phải giải nghệ vào tháng 12/2021, ở tuổi 33, do căn bệnh tim mới được phát hiện.

Aguero đã ghi 41 bàn sau 101 trận đấu chính thức cho La Albiceleste. Anh đã tới Qatar để cộng tác với phân xã ESPN ở Argentina và sản xuất các video Twitch của riêng mình, bao gồm các cuộc phỏng vấn với các cầu thủ.

Sự hiện diện của anh được đón nhận nồng nhiệt, mặc dù chính anh đã gây ra một khoảnh khắc khó xử, khi sau trận thua Saudi Arabia, anh đã nói rằng, lẽ ra HLV Scaloni nên lựa chịn Alvarez dẫn dắt hàng tiền đạo của Argentina thay vì Lautaro Martinez.

Nhận xét của được hiểu là một chỉ trích nhắm vào Lautaro Martinez. Sau đó, các phóng viên đã đặt câu hỏi cho Martinez về những bình luận của Aguero và điều đó được coi là đã tạo ra một số căng thẳng nơi hậu trường, dù trên thực tế Alvarez đã được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu thứ ba với Ba Lan - thể hiện sự thống nhất quan điểm của BHL của ĐT Argentina.

Tuy nhiên, đến cuối giải đấu, El Kun lại trở thành linh vật may mắn của đội, khi anh tham gia tập luyện cùng đồng đội, ghi 1 bàn thắng siêu hạng ở buổi tập trước trận chung kết ba ngày - và thể hiện sự thân thiết với Messi.

Siêu sao 35 tuổi này là cha đỡ đầu của Benjamin, cậu con trai 13 tuổi của Aguero. Hai cầu thủ này đã gắn bó với nhau trong quãng thời gian họ cùng thi đấu cho ĐTQG và trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2022, cựu tiền đạo Man City đã lại ở cùng phòng với Messi để hỗ trợ về mặt tinh thần cho người bạn lâu năm trước trận đấu có thể coi là lớn nhất cuộc đời anh.

Sau đó, trong trận chung kết, Aguero một lần nữa đứng đầu và là trung tâm của những màn ăn mừng của Argentina. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh cùng các cầu thủ vào sân - mặc chiếc áo số 19, số áo anh đã mặc khi còn thi đấu cho ĐTQG và trong một thời gian ngắn là đồng đội với Messi tại Barcelona.

El Kun cũng mang theo một chiếc trống khổng lồ để giúp không khí thêm phần sôi động và cõng người bạn Messi của mình trên vai ăn mừng đầy hân hoan. Vào thời điểm cả đội rút lui vào phòng thay đồ, Aguero vẫn chưa kết thúc buổi lễ ăn mừng của mình, dù không hiểu vì sao anh lại quay ra cự cãi, lời qua tiếng lại với Eduardo Camavinga, cầu thủ vào sân thay người của ĐT Pháp.

Việc ĐT Argentina sẵn sàng cho phép Aguero đảm nhận một vai trò nổi bật khác thường như vậy ở hậu trường thể hiện vị thế của anh ấy trong đội, nhưng cũng tiết lộ điều gì đó về tính cách của HLV trưởng, người đã rất vui vẻ chấp nhận điều đó, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy việc khơi dậy được tính cách và cảm xúc của một tập thể là quan trọng như thế nào trong quá trình chinh phục vinh quang.

 

Ở thời điểm HLV Jorge Sampaoli bị sa thải sau thất bại 4-3 ở vòng 16 đội World Cup trước ĐT Pháp vào năm 2018, hầu hết những cái tên thay thế được nêu ra đều là những HLV Argentina nổi tiếng ở cấp CLB chẳng hạn như Mauricio Pochettino hoặc Diego Simeone.

Scaloni chưa bao giờ đảm nhiệm công việc huấn luyện cấp CLB. Ông là một phần trong đội ngũ trợ lý của Sampaoli và được giao vai trò tạm thời nhưng không được coi là một lựa chọn nghiêm túc về lâu dài.

Ông gần như không có cơ hội, cho đến khi tình trạng tài chính tồi tệ của LĐBĐ Argentina ngày càng lộ rõ. Nhiệm kỳ suy tàn của chủ tịch Julio Grondona đã khiến họ không thể mời được một ứng cử viên nổi tiếng hơn và vậy là cờ đến tay Scaloni.

Vị HLV sinh ra ở Santa Fe nhận thức được phản ứng tiêu cực khi ông được bổ nhiệm. Cố huyền thoại Diego Maradona đã phũ phàng nói rằng Scaloni không đủ khả năng tham gia giao thông chứ đừng nói đến chuyện quản lý ĐTQG.

Scaloni ý thức rõ ràng về việc phải thành lập một ê kíp hỗ trợ mạnh mẽ cho ông. Quan trọng nhất, đội ngũ ấy phải giành được sự tin tưởng của Messi. Vị trợ lý đầu tiên của Scaloni là Pablo Aimar - một trong những thần tượng thời thơ ấu của Messi, cũng là đồng đội của anh tại World Cup 2006.

Biệt danh của Aimar có thể là "Chú hề" nhưng điều đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng của ông: cựu tiền vệ này là nhịp tim đầy cảm xúc của ĐT Argentina (ông đã khóc trên băng ghế huấn luyện sau khi Messi ghi bàn mở tỉ số vào lưới Mexico ở trận đấu thứ hai) và nhận được sự tôn trọng lớn lao từ các cầu thủ.

Scaloni cũng rất khôn ngoan với những lựa chọn còn lại. Walter Samuel, một cựu trung vệ mạnh mẽ, thầm lặng, chịu trách nhiệm chỉ dạy hàng thủ Argentina, thường tổ chức các cuộc họp riêng hoặc trò chuyện với nhóm cầu thủ phòng ngự. Roberto Ayala, từng là giám đốc thể thao của Racing Club ở Argentina và Valencia là người hỗ trợ.

Scaloni cũng từng bước thiết lập nền văn hóa ở ĐT Argentina mang màu sắc thực dụng. Hầu hết các HLV người Argentina được coi là môn đồ của một trong hai trường phái - Bilardismo (tâm lý chiến thắng bằng mọi giá của Carlos Bilardo, HLV vô địch World Cup 1986) và Menottismo (được đặt theo tên của Cesar Luis Menotti, người giành Cúp Vàng thế giới cùng Argentina năm 1978 và ưa chuộng phong cách chơi bóng tự do, phóng khoáng).

Scaloni chọn cách dung hòa hai triết lý này. Ông điều chỉnh chiến thuật của mình với từng đối thủ, thường xuyên chuyển đổi hệ thống và nhân sự trong các trận đấu.

Trước khi giải đấu ở Qatar bắt đầu, Scaloni đã nói: "Nhà vô địch World Cup phải thông minh, thận trọng, biết khi nào nên tấn công và khi nào nên phòng ngự. Hiếm đội bóng nào luôn chiến thắng bằng cách áp đảo đối thủ. Trí thông minh là một phần của bóng đá và chúng ta sẽ phải tự điều chỉnh để biết điều gì phù hợp với mình".

Về vai trò của Messi, Scaloni cảm thấy ổn với việc để ngôi sao này đóng vai HLV trên sân cỏ và điều khiển các trận đấu theo ý muốn của anh ấy. Trong trận đấu quan trọng ở vòng bảng với Mexico, khi Argentina đối mặt với nguy cơ bị loại, Messi nói với Di Maria rằng tiền vệ này cần bơm bóng vào trung lộ nhiều hơn vì anh cảm thấy đối thủ của họ yếu ở khu trung tuyến.

Đúng như dự đoán của Messi, ở phút 64, Dimaria chuyền bóng chính xác vào khu vực đó và không có hậu vệ nào xung quanh Messi, anh nhận bóng và ghi bàn thắng mở tỷ số.

"Anh ấy giống như một tay bắn tỉa, hay một thợ săn, anh ấy luôn quan sát xung quanh", nhà báo người Argentina Martin Mazur nhận xét khi đánh giá về khả năng phân tích trận đấu của Messi. "Không chỉ là đi bộ, Messi đang săn lùng cơ hội. Giống như một bộ phim tài liệu về thiên nhiên hoang dã vậy, Messi nhìn ngắm, quan sát và xác định xem nên làm gì tiếp theo".

Tuy nhiên, Scaloni đã can thiệp khi cần thiết. Sau trận thua Ả Rập Xê Út, khi cả đội đã quay về đại bản doanh, ông đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các cầu thủ và các cộng sự của mình. Đó không phải là một màn mắng nhiếc để xả giận, mà là một nỗ lực để khơi dậy tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt là với những người chưa có kinh nghiệm đối với thể thức thi đấu này.

Sự thất vọng đã nhường chỗ cho những thông điệp tích cực được đưa ra bởi Di Maria, Gomez, De Paul và Emiliano Martinez. Dù bằng cách nào đi nữa, "Khẩu quyết" của Argentina khi đó chỉ có một mà thôi: "Đừng chìm đắm trong thất bại nữa, hãy nhanh chóng đứng dậy và hướng tới trận đấu tiếp theo!"

 

Toàn bộ chiến dịch của Argentina thành bại đều bởi cảm xúc, và Scaloni đã lập kế hoạch rất tỉ mỉ và lựa chọn khôn ngoan để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. Trong giai đoạn đầu của giải đấu, giới truyền thông đã phàn nàn rằng Argentina không mấy cởi mở với các phóng viên, trái ngược với Brazil.

Trong khi các đối thủ lớn của La Albiceleste vui vẻ chia sẻ về chiến thuật và những sự chuẩn bị, Argentina khép kín hơn nhiều. Trong một cuộc trao đổi, Scaloni đã nổi giận khi được hỏi về việc De Paul rời buổi tập sớm. Vị HLV này cho biết ông sẽ trả lời câu hỏi đó, nếu nhà báo chịu tiết lộ nguồn tin của mình.

Tâm lý hung hăng này được thể hiện cả trong sân cỏ, và Martinez là minh chứng hùng hồn nhất. Thủ môn này là một trong những cầu thủ có tiếng nói nhất, được kính trọng nhất trong đội, nhưng điều làm nên thương hiệu của Martinez là tính cách "dễ bắt lửa" của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi rằng cầu thủ nào của ĐT Argentina có tính khí nóng nảy nhất, Paredes đã chọn ngay Martinez. Những hành động điên cuồng của thủ môn Aston Villa là tâm điểm trong suốt kỳ World Cup năm nay. Đỉnh điểm là pha ưỡn hông khiêu khích khi ăn mừng giải thưởng Găng Tay Vàng.

Sau chiến thắng "xấu xí" ở tứ kết trước Hà Lan, trận đấu đi vào lịch sử với 18 thẻ vàng cho cả hai đội, cũng là trận đấu mà Martinez đã có màn trình diễn xuất sắc ở loạt sút luân lưu, thủ môn này tiết lộ rằng anh đã chụp ảnh màn hình điện thoại của mình về những bình luận của HLV Louis van Gaal, người đã tuyên bố rằng Hà Lan tự tin giành thắng lợi nếu trận đấu phải kéo dài tới loạt sút luân lưu.

"Tôi đã cho Martin Tocalli - HLV thủ môn của ĐT Argentina và nhà tâm lý học của tôi xem và tôi nói với họ: Được rồi, ông ta đã châm ngòi cầu chì rồi đấy. Tôi đã lưu bài báo đó trên điện thoại của mình và tôi xem nó hàng ngày để lấy động lực trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu".

Martinez không phải là người Argentina duy nhất cảm thấy bị khiêu khích vào đêm hôm đó. Ngay cả thủ lĩnh Messi cũng đã làm hành động trêu chọc Van Gaal và BHL của ĐT Hà Lan, tiếp đó còn bỏ dở cuộc phỏng vấn sau trận đấu để quay sang…cà khịa tiền đạo Woud Weghorst.

"Mày đang nhìn cái gì vậy, đồ ngốc?" Messi hét lên. "Đi chỗ khác đi, đồ ngốc". Aguero, người ở gần đó trong đường hầm đã phải can thiệp khi Weghorst cố gắng bắt tay Messi.

Và ngay cả trong khoảnh khắc chiến thắng vĩ đại nhất của họ, khi họ ăn mừng chức vô địch World Cup bên những thùng bia trong phòng thay đồ vào tối Chủ nhật, các cầu thủ vẫn háo hức trêu chọc đối thủ.

Từng người một kêu gọi "một phút im lặng" cho các đại kình địch của mình - từ Kylian Mbappe, người có cú hat-trick trong trận chung kết nhưng vẫn thua cuộc, đến Kingsley Coman, cầu thủ bị Martinez cản phá cú sút penalty, và sau đó là cả đất nước Brazil.

 

Trên thực tế, ĐT Argentina đã nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ NHM của họ. Không có ĐTQG nào ở Qatar, trừ ĐT Brazil, được ủng hộ cuồng nhiệt hơn Argentina. 1.000 CĐV đã có mặt tại khuôn viên trường đại học lúc 3:45 sáng giờ địa phương để chào đón ĐTQG sau khi họ vừa hoàn thành một đợt huấn luyện trước giải đấu ở nước láng giềng Abu Dhabi.

Có rất nhiều câu chuyện đáng chú ý về quãng thời gian mà NHM Argentina đã trải qua để chứng kiến thời khắc đội tuyển của họ làm nên lịch sử. Một CĐV đã bán ô tô, nghỉ việc và ly thân với vợ để bám trụ lại Qatar; nhiều người khác được cho là đã vay ngân hàng và mắc nợ hàng nghìn đô la để có thể sát cánh cùng đội tuyển của họ đến tận những phút giây cuối cùng.

Martinez nói: "Chúng tôi cảm thấy như chúng tôi đang chơi ở Argentina. Sự ủng hộ của mọi người đã giúp chúng tôi bỏ lại sau lưng trận đấu tồi tệ với Ả Rập Saudi". Mỗi chiến thắng của ĐT Argentina được chào đón bằng những cảnh ăn mừng hỗn loạn, quảng trường Plaza de la Republica của Buenos Aires là tâm điểm để những CĐV nhảy múa tưng bừng.

Trong suốt giải đấu, thành công của Argentina đã đi cùng với Muchachos - ca khúc tôn vinh lịch sử và văn hóa thể thao của Argentina. Trong bài hát có nhắc đến những cái tên vĩ đại của bóng đá Argentina như Messi, Maradona, có Malvinas (quần đảo tranh chấp ngoài khơi bờ biển Argentina do Vương quốc Anh chiếm đóng và là chủ đề của cuộc xung đột giữa các quốc gia năm 1982) và một số lời trêu chọc về thất bại ở trận chung kết Copa 2021 của Brazil.

Nó đã vang lên khắp các khán đài và đường phố ở Qatar, cũng như được các cầu thủ cùng hát vang trong phòng thay đồ. Muchachos đã trở thành ca khúc chủ đề của mùa World Cup năm nay.

Sau chiến thắng của Argentina trước ĐT Australia, người lái tàu điện ngầm ở Buenos Aires đã phải dừng lại để yêu cầu hành khách trên tàu ngừng nhảy cẫng lên khi hát bài hát. Đám đông vẫn tiếp tục hét lên với âm lượng cao nhất và chỉ chịu dừng lại sau 10 phút.

Đã có những đội bóng mạnh hơn giành chức vô địch World Cup trong lịch sử 92 năm của giải đấu, nhưng cuối cùng, sau trận chung kết nghẹt thở hôm chủ nhật, vinh quang thuộc về Argentina là hoàn toàn xứng đáng khi họ đã cho thấy kỉ luật thép, lối chơi đĩnh đạc và ý chí chiến đấu tuyệt vời, không ngần ngại bất kỳ kẻ ngáng đường nào.

"Những cầu thủ này chơi cho đất nước của họ, cho những người hâm mộ Argentina," Scaloni nói. "Không có sự ganh đua nào trong đội, họ chơi vì nhau, mọi người đều nhìn về một hướng. Họ cảm thấy vinh dự khi được cống hiến cho đất nước. Tôi rất tự hào về các học trò của mình".

Thực hiện

Nội dung: Khôi Nguyên

Đồ họa & Thiết kế: Trần Linh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x