Tim đập chân run, Ba Lan tiến bao xa?

HOÀNH BỒ
Từ 12:52 ngày 04-12-2022
Ba Lan lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out kể từ khi World Cup tăng số đội lên 32. Lewandowski và các đồng đội đã có những phút giây thực sự nghẹt thở.

Ba Lan vẫn là đội bóng yếu

26,7% - đó là thời lượng kiểm soát bóng của Ba Lan trước Argentina. Và khi nhìn vào thông số dứt điểm, sự chênh lệch mới khủng khiếp: Ba Lan 4 lần dứt điểm, 0 lần trúng đích; Argentina 23 lần dứt điểm, 12 lần trúng đích. Mọi chỉ số khác, đại diện châu Âu đều thua thiệt, chỉ riêng một thông số là họ nhỉnh hơn: Cứu thua. Một mình thủ môn Szczesny đã có tới 9 pha cứu thua cho Ba Lan, còn với Emiliano Martinez là 0, đương nhiên rồi.

NHM đã chờ đợi quá nhiều ở trận đấu được đánh giá là một màn đại chiến. Sau cùng, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Chỉ thất bại 0-7 của Costa Rica trước Tây Ban Nha là ở cùng “đẳng cấp” với trận đấu này. Chẳng có màn so tài Messi - Lewandowski nào cả. Đơn giản là thế trận một chiều, nơi Argentina hoàn toàn chiếm lĩnh cả về thế trận. Toàn bộ 11 cầu thủ Ba Lan hạ mục tiêu chơi co cụm, nhưng cái cách họ phòng ngự trông cũng thật thảm thương.

Hiếm có đội bóng nào đặt mục tiêu chơi phòng ngự lại trở nên thụ động và yếu kém đến thế. Nếu đội bóng của HLV Lionel Scaloni tận dụng tốt hơn, Argentina đã có thể ghi đến 3, 4 thậm chí 5 bàn vào lưới đối thủ châu Âu.

Tất nhiên, Ba Lan có lý do để chơi thứ bóng đá phòng ngự. Những diễn biến ở trận đấu cùng giờ giữa Mexico và Saudi Arabia cho phép “Đại bàng trắng” tử thủ. Nhưng hãy lắng nghe lời thú nhận của HLV Czeslaw Michniewicz: “Trái tim tôi dường như đã ngừng đập trong những thời khắc sau cùng. Chúng tôi đã thua trận đấu này, nhưng đôi khi có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, cả ngọt ngào và cay đắng. Ba Lan thất bại, nhưng lại giành vé vào vòng knock-out sau nhiều năm”.

Hình ảnh bạc nhược của ĐT Ba Lan trong trận cầu quyết định với Argentina ở lượt đấu cuối vòng bảng

Mơ gì kỳ tích trước nhà vô địch Pháp?

Thực ra, Ba Lan có thể chơi bóng một cách hào sảng hơn. Bởi lẽ, dù có thua thêm 1 bàn nữa, “Đại bàng trắng” vẫn là đội giành vé đi tiếp. Trong trường hợp thủng bàn thứ ba, Ba Lan có cùng các thông số như điểm số (4), bàn thắng (2), bàn thua (3) như Mexico. Tuy nhiên xét trên chỉ số Fair-play, đại diện của lục địa già nhỉnh hơn. Bởi lẽ, Mexico có tới 7 thẻ vàng sau 3 trận, còn với Ba Lan là 5.

Các tuyển thủ Ba Lan cũng chẳng quan tâm nhiều đến màn trình diễn thảm họa của họ. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ của “Đại bàng trắng” tìm đến nhau, tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết. Họ vui mừng đến nỗi, tìm đến các cầu thủ Argentina để chia vui dù đối thủ vừa quần cho mình một trận tơi tả.

Không sao cả, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nhưng chờ đợi Ba Lan ở vòng 1/8 là… Pháp. Nhà ĐKVĐ thế giới kết thúc bảng D với ngôi đầu bảng dù thua Tunisia ở lượt cuối. Như vậy, sẽ có một trận đại chiến của hai đội bóng châu Âu.

Nhưng với những gì Ba Lan đã thể hiện trước Argentina, thật khó để mong mỏi cuộc so tài đỉnh cao ở vòng knock-out. Về cơ bản, vòng 1/8 đã là ngưỡng của Ba Lan! Giờ đây, NHM chờ đợi vào sự thay đổi của thầy trò HLV Michniewicz. Kỳ tích đã được thiết lập, khi mà lần đầu tiên Ba Lan vượt qua vòng bảng kể từ khi World Cup nâng số đội lên 32. Giờ thì Lewandowski và các đồng đội có thể chơi một trận sòng phẳng, bung toàn lực đối đầu ứng viên hàng đầu.

Ba Lan đã không thắng Pháp kể từ lần cuối cùng năm 1982. Cả 7 lần đối đầu sau đó, “Đại bàng trắng” chỉ ghi được 2 bàn! Lịch sử đã không chiều lòng Lewandowski và đồng đội, họ chỉ còn cách tự tạo nên kỳ tích tiếp theo cho riêng mình. 

Ba Lan cực yếu kiểm soát bóng

Từ đầu giải, chẳng trận nào Ba Lan kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Trận ra quân với Mexico, Lewandowski bỏ lỡ quả penalty còn “Đại bàng trắng” kiểm soát bóng 39%. Trận kế tiếp, Ba Lan hạ Saudi Arabia 2-0 nhưng họ còn cầm bóng ít hơn nữa, chỉ với 36. Và với Argentina, như đã nói, 25,7%.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x