
Có mặt trên khán đài VIP sân MetLife (New Jersey), ông Trump theo dõi trận đấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đến phút thứ 9, huyền thoại bóng đá Brazil - Ronaldo Nazario mang chiếc cúp vàng World Cup nguyên bản đến khu vực khán đài danh dự để giới thiệu với Tổng thống Mỹ.
Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu người xem truyền hình, ông Trump mỉm cười rồi dùng tay vỗ nhẹ lên chiếc cúp ba lần. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, kéo theo hàng loạt bình luận cho rằng ông Trump đã phá vỡ "luật bất thành văn" của bóng đá.
Một CĐV viết: "Ông Trump chạm vào cúp World Cup dù chỉ những nhà vô địch mới được phép làm điều đó". Một người khác bình luận: "Ông ấy vừa chạm vào cúp World Cup sao? Điều đó vốn không được phép".

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Theo hướng dẫn chính thức của FIFA, không có quy định nào nêu rằng chỉ các nhà vô địch World Cup mới được chạm vào chiếc cúp vàng nguyên bản. FIFA khẳng định đây là đặc quyền dành cho "một nhóm người được lựa chọn, bao gồm nguyên thủ quốc gia, các quan chức FIFA và những nhà vô địch World Cup trước đây".
Với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thuộc nhóm nguyên thủ quốc gia nên hoàn toàn được phép tiếp cận và chạm vào chiếc cúp. Nói cách khác, ông không hề vi phạm bất kỳ quy định nào của FIFA. Dù vậy, việc chiếc cúp được mang thẳng tới khu vực khán đài VIP để ông Trump chạm tay vẫn khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử các kỳ World Cup.
Trong quá khứ, FIFA từng vướng không ít tranh cãi liên quan đến việc người ngoài bóng đá chạm vào cúp vàng. Năm 2014, nữ ca sĩ Rihanna từng cầm chiếc cúp World Cup trong buổi tiệc ăn mừng chức vô địch của tuyển Đức sau trận chung kết với Argentina.
Đến World Cup 2022 tại Qatar, đầu bếp nổi tiếng Salt Bae còn xuống sân sau lễ trao giải, cầm cúp vàng và chụp ảnh cùng các cầu thủ Argentina. Hành động này tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc FIFA phải mở cuộc điều tra về việc vì sao Salt Bae được phép tiếp cận khu vực trao cúp.






_m.jpg)




