Tôi đi xem World Cup
Nhờ có thẻ tác nghiệp chính thức do FIFA cấp, tôi được phép vào sân tác nghiệp trực tiếp các trận đấu, với điều kiện phải đăng ký sớm. Từ khi còn ở Việt Nam, tôi đã làm thủ tục đăng ký và được FIFA cấp phép vào sân 5 trận vòng bảng. Trận đầu tiên chính là cuộc đấu giữa Mexico và Đức vào đêm Chủ nhật.
Nơi đoàn phóng viên báo Bóng Đá trú ngụ rất gần sân Luzhniki, tôi chỉ đi 4 bến là tới được SVĐ huyền thoại này, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ trước khi bóng lăn. Nhưng lần đầu vào sân Luzhniki, chưa hiểu cách bố trí các khu vực tại đây, đã vậy CĐV lại quá đông, tôi lo không thể làm thủ tục kịp.
Các CĐV Đức tập trung trước trận đấu
Quãng đường từ cửa sân Luzhniki vào tới khu vực đi dành cho phóng viên dài tới cả cây số. Tại đây, các tình nguyện viên xinh đẹp của nước chủ nhà rất nhiệt tình giúp đỡ tôi đến được đúng nơi, trong bối cảnh xung quanh chật ních các CĐV.
Ở tầng 2 của khu vực Media Centre (trung tâm báo chí), do đơn đăng ký vào sân đã được FIFA phê duyệt nên tôi được cấp vé rất nhanh. Nhìn đồng hồ vẫn còn 40 phút nữa bóng mới lăn, tôi tranh thủ trải nghiệm khu vực làm việc của báo chí. Tại đây có khoảng hơn 200 chỗ ngồi, có wifi riêng và dây internet trên mỗi bàn làm việc.
Tôi ngồi ở khán đài A dành cho báo chí, vị trí rất đẹp để theo dõi trận đấu. Từ khán đài, nhìn thấy rất rõ Toni Kroos, Sami Khedira và đặc biệt là thủ môn Manuel Neuer, người thường xuyên đứng rất xa khung thành khi đội nhà tấn công.
Trái với không khí náo nhiệt của CĐV, không khí làm việc tại khu vực báo chí rất nghiêm chỉnh và trật tự. Bên cạnh tôi là phóng viên Ott Jarvela của một tờ báo thể thao tại Estonia. Cả tôi và Ott rất nhiệt tình tương trợ nhau trong công việc suốt cả trận đấu, nhưng chúng tôi chỉ có thể nói chuyện riêng sau khi trận đấu đã khép lại. Anh chàng to béo này vừa mới cưới vợ, có kế hoạch đi châu Á du lịch cuối năm nay và sẽ hẹn tôi nếu sang Việt Nam.
Một CĐV Đức với thần thái rất vui tươi
Cuộc “xâm lăng” đáng yêu
Trong suốt 90 phút trên sân, tôi đã được chứng kiến sự cuồng nhiệt của CĐV Mexico. Ngay cả khi khung thành Mexico đang phải đối diện với quả phạt trực tiếp hoặc tình huống nguy hiểm, người Mexico vẫn ca hát trên khán đài. Nhưng tiếng còi mãn cuộc đã báo hiệu một trận cuồng phong mà người Mexico tạo ra tại Moscow.
Nét xinh đẹp của một CĐV Mexico
1-0, Mexico trở thành đội thứ tư trong lịch sử (sau Cameroon 1990, Senegal 2002 và Hà Lan 2014) thắng nhà ĐKVĐ thế giới ở trận ra quân. Đó là cái cớ quá hoàn hảo để CĐV Mexico bùng nổ sau trận. Trên đường di chuyển từ sân Luzhniki về trung tâm thành phố, đâu đâu cũng thấy màu xanh đậm áo đấu cũng như các bài hát truyền thống của El Tri.
Các CĐV Mexico tạo nên một không khí vô cùng sôi động
Người Mexico không hề khách sáo khi ăn mừng trên đất Nga với những người bản địa lạnh lùng. Khắp các ga metro, những tiếng hô Mê-hi-cô vang dậy. Bên trong tàu điện ngầm, tôi thấy rõ mặt đất rung chuyển, tàu lắc lư theo điệu nhảy của các CĐV Trung Mỹ.
Moscow lộng lẫy về đêm, đến 1h sáng Quảng trường Đỏ vẫn ngập một màu… Xanh của các CĐV El Tri. Cho tới thời điểm này, đây là nhóm CĐV gây ấn tượng nhất tại VCK World Cup 2018.
Đức 0-1 Mexico |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |