Trò hề mới nhất của Ronaldo không gây ngạc nhiên cho fan MU

Quang Minh
Từ 11:14 ngày 08-12-2022
Đối với những người hâm mộ Manchester United, và có lẽ là tất cả những ai đã chứng kiến ​​sự sa sút đáng buồn của Cristiano Ronaldo ở cấp độ câu lạc bộ, những cảnh tượng ở Lusail vào đêm thứ Ba là chuyện rất quen thuộc.

Kết thúc trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022, Bồ Đào Nha-không-Ronaldo đã có chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Thụy Sỹ để hiên ngang bước vào trận tứ kết gặp Morocco. Kết thúc trận đấu trên sân Lusail, Ronaldo - người được tung vào sân ở phút 74 khi thế trận đã an bài, lầm lũi rời khỏi sân.

Siêu sao 37 tuổi hiểu rằng anh đang lấy đi sự chú ý của các đồng đội, trong khi họ xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, về một màn trình diễn thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu. Chúa biết Ronaldo đã tận hưởng đủ ánh hào quang đó trong những năm qua. Bây giờ, giống như nhiều biểu tượng trước Ronaldo, anh ấy đang nổi giận chống lại sự tàn lụi của ánh sáng.

Ronaldo lầm lũi bước khỏi sân Lusail sau chiến thắng của Bồ Đào Nha

Khi Ronaldo từ bỏ màn ăn mừng của ĐT Bồ Đào Nha sau chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ, người ta không thể không so sánh với vô số lần anh làm điều tương tự trong khoảng thời gian thứ hai ngắn ngủi của mình tại Man United. Điển hình cho những khoảnh khắc đó là ở trận đấu với Tottenham hồi tháng 10, khi anh từ chối vào sân thay người và sau đó rời Old Trafford trước khi trận đấu kết thúc.

Trong buổi trò chuyện với MUTV vào thứ Tư, HLV Erik ten Hag đã coi chiến thắng trước Tottenham là kết quả tốt nhất của Man United dưới triều đại của ông tại sân Old Trafford đến lúc này, nhưng nó sẽ được ghi nhớ vì hành động bất phục tùng đáng kinh ngạc của Ronaldo.

Khi Man United giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng trước khi World Cup khởi tranh bằng việc đánh bại Fulham với bàn thắng ở phút bù giờ của Alejandro Garnacho, mọi thứ đã bị lu mờ trong vòng vài giờ bởi những trích đoạn cay đắng đầu tiên trong cuộc phỏng vấn của Ronaldo với Piers Morgan, dẫn đến việc anh rời Old Trafford.

Ronaldo rời sân khi trận đấu MU vs Tottenham chưa kết thúc

Bây giờ Ronaldo đang lấy đi vinh quang từ Goncalo Ramos, người thay thế anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha, người đã lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ, và điều đó đơn giản là không thể tha thứ. Giống như Ten Hag, người đồng nghiệp tại ĐT Bồ Đào Nha, Fernando Santos đã đi đến kết luận rằng đội bóng của ông sẽ tốt hơn khi không có Ronaldo trong đội hình xuất phát. 

Thật buồn, nhưng đó là cuộc sống. Ở tuổi 37, ngay cả Ronaldo cũng không thể cưỡng lại vòng xoáy thời gian. Sức mạnh và tốc độ của Ronaldo đã giảm đi rất nhiều trong mùa giải này, thật đáng buồn khi chứng kiến ​​điều đó.

Anh vẫn có thể giành được một bàn thắng hoặc ghi một quả phạt đền? Tất nhiên, Ronalod vẫn có thể giành được một danh hiệu World Cup tại Qatar năm nay, nhưng Ten Hag và Santos không mù. Những người hâm mộ đã theo dõi sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo cũng vậy. Gần như người duy nhất không thể thấy rằng thời gian ở đỉnh cao của mình sắp kết thúc chính là bản thân người đàn ông này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x