Truyền thông Đức hả hê sau khi ĐT Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup

Trung Nghĩa
Từ 10:29 ngày 07-12-2022
Truyền thông Đức đã phản ứng gay gắt với việc ĐT Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup, chế giễu đội bóng của Luis Enrique một cách tàn nhẫn sau thất bại sốc trước Morocco.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng E, Tây Ban Nha đã bất ngờ thất thủ 1-2 trước ĐT Nhật Bản. Kết quả này khiến trận thắng 4-2 của ĐT Đức trước ĐT Costa Rica trở thành vô nghĩa. Tây Ban Nha và Nhật Bản dắt tay nhau vào vòng 1/8 trong khi Đức cay đắng về nước.

Trận thua này giúp thày trò huấn luyện viên Luis Enrique tránh đụng độ ngay nhà Á quân thế giới Croatia ở vòng đấu loại trực tiếp và có khả năng gặp Brazil ở Tứ kết, một đối thủ mà không đội tuyển nào muốn đối đầu sớm như vậy. Thay vào đó, họ sẽ chỉ phải gặp Morocco, đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Tuy nhiên ở trận đấu tại vòng 1/8 giữa 2 đội, bất ngờ đã xảy ra. Tây Ban Nha bất lực trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Morocco và cay đắng về nước sau thất bại ở loạt luân lưu.

Và truyền thông Đức đã chế giễu Tây Ban Nha, đưa ra một 'schadenfreude' - niềm vui của một người nào đó từ sự bất hạnh của người khác.

Trang Ran của Đức đã đăng một meme về kết quả của Tây Ban Nha trước Nhật Bản và Morocco, với từ "công lý", kèm theo chú thích: "Tây Ban Nha muốn Morocco. Tây Ban Nha đã có Morocco. Và Tây Ban Nha bị Morocco loại. ĐT Đức đã được báo thù".

NHM của bóng đá Đức cũng tỏ ra hả hê trên MXH. "Tây Ban Nha bất chấp danh dự để thua Nhật Bản, từ đó tránh Brazil. Thế rồi họ thua luôn Morocco ngay từ vòng 16 đội. Thật hài hước", CĐV Florian hả hê. "Tôi không thể nhịn cười", tài khoản Marius cho biết.

"Chắc hẳn Tây Ban Nha đang hối hận khi nhường ngôi đầu cho Nhật Bản", người dùng Manu Thiele bình luận. "Nếu gặp Croatia, có lẽ Tây Ban Nha đã giải quyết trận đấu trong 90 phút", CĐV Mo chế giễu. "Tính toán quá nhiều khiến Tây Ban Nha trả giá", tài khoản Fabienne bình luận.

Sau chiến công vô địch vào năm 2010, bóng đá Tây Ban Nha không còn chứng tỏ được sức mạnh tại World Cup. Họ bị loại từ vòng bảng ngay World Cup 2014, sau đó dừng chân ở vòng 16 đội tại hai kỳ tiếp theo.

Về phía Morocco, đại diện Bắc Phi trải qua hành trình lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở top 8 đội mạnh nhất World Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là một đội bóng khác đến từ bán đảo Iberia, ĐT Bồ Đào Nha. Seleccao vừa có chiến thắng hoành tráng 6-1 trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x