Từng cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022 có gì đáng chờ đợi?

Thanh Sơn
Từ 12:30 ngày 03-12-2022
Vòng bảng World Cup 2022 đã khép lại bằng 2 trận đấu cuối cùng ở bảng G diễn ra đêm qua. Dưới đây là một số điều đáng chờ đợi ở từng gặp đấu vòng 1/8.

Hà Lan vs Mỹ: Người Mỹ phải dè chừng Gakpo

Không phải những ngôi sao như Frenkie De Jong hay Vigril Van Dijk, mà tiền đạo Cody Gakpo mới đang là cái tên gây ấn tượng nhất của ĐT Hà Lan ở World Cup 2022. Tại PSV Gakpo đang có phong độ cực cao và anh tiếp tục thể hiện cái duyên đáng nể khi cống hiến cho Oranje ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Qatar.

Sau 3 lượt đấu ở vòng bảng, cầu thủ 23 tuổi đang được MU theo đuổi này đã ghi 3 bàn thắng tuyệt đẹp theo những cách khác nhau (1 bàn thắng đầu, một bàn bằng chân trái, 1 bàn bằng chân phải). Phải đối mặt chân sút đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với Valencia, Rashford, Mbappe và Morata, các hậu vệ ĐT Mỹ cần phải hết sức cảnh giác.

Argentina vs Australia: Hàng thủ Australia lại bị thử thách

Trong 2 trận đấu gần nhất, Australia đều giữ sạch lưới (họ đánh bại Tunisia và Đan Mạch cùng với tỷ số tối thiểu) nhờ sự xuất sắc của cặp trung vệ Harry Souttar và Kye Rowles. Có thể nói, bộ đôi mới bình phục chấn thương đầu gối và bàn chân trước thềm World Cup 2022 này đã góp công lớn giúp Australia ghi tên mình vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, khi phải đối mặt với những chân sút đẳng cấp hơn, Souttar và Rowles lại thường bộc lộ ra những sơ hở. Điều này được thể hiện rất rõ ở trận Australia thảm bại 1-4 dưới tay người Pháp. Với việc Argentina sở hữu tiền đạo rất nguy hiểm Lionel Messi, Souttar và Rowles hứa hẹn lại sắp có một ngày thi đấu vất vả.

Pháp vs Ba Lan: Ba Lan không có chỗ dựa

Lewandowski không thắng được Ochoa từ cự ly 11m

Chỉ phải gặp Ba Lan ở vòng 1/8, cửa đi tiếp của Pháp nhìn chung khá sáng sủa. Lý do là bởi Ba Lan không phải là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới, chưa kể ngôi sao sáng nhất của họ là Robert Lewandowski đang tỏ ra khá tầm thường. Tuy chơi rất hay ở cấp độ CLB với 558 lần làm tung lưới đối phương sau 765 trận, nhưng Lewandowski mới chỉ ghi 1 bàn ở các VCK World Cup. Trong trận đấu mới đây với Mexico, tiền đạo của Barca còn gây thất vọng khi sút hỏng 11m.

Anh vs Senegal: Senegal trông cậy cả vào Kalidou Koulibaly

Do tiền đạo Sadio Mane dính chấn thương và lỡ hẹn với World Cup 2022, trung vệ Kalidou Koulibaly được xem là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Senegal hiện giờ. Tuy nhiệm vụ chính là phòng ngự, Koulibaly vừa sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định giúp Senegal đánh bại Ecuador 2-1 để ghi tên vào vòng 1/8. Với việc đang chơi bóng ở Premier League cho Chelsea nên rất hiểu về bóng đá Anh, Koulibaly mà gây ra khó khăn cho Tam sư thì đó cũng không phải là chuyện lạ.

Nhật Bản vs Croatia: Chờ kịch hay trong hiệp 2

Ở World Cup 2022, Croatia mới phải nhận đúng 1 bàn thua và nó đến ở ngay phút thứ 2 trận thắng Canada 4-1. Không khó để nhận ra Croatia đang phòng ngự rất hay ở nửa sau trận đấu, tuy nhiên đây lại là quãng thời gian Nhật Bản hay bùng nổ. Với việc cả 4 bàn thắng của Nhật Bản đều được ghi trong hiệp 2 tại World Cup 2022 (3/4 bàn thuộc về những cầu thủ vào sân thay người), người hâm mộ có lý do để kỳ vọng trận đấu tới giữa họ và Croatia sẽ hấp dẫn hơn sau giờ nghỉ.

Cả 4 bàn thắng của Nhật Bản ở World Cup 2022 đều được ghi trong hiệp 2

Brazil vs Hàn Quốc: Selecao chẳng cần Neymar, Son Heung-min không thể thay thế

Ngay cả khi chân sút chủ lực Neymar dính chấn thương, Brazil vẫn dễ dàng giành vé đi tiếp với tư cách đội nhất bảng G. Về phần mình, Hàn Quốc đang cho thấy họ phụ thuộc quá nhiều vào Son Heung-min, tiền đạo của Tottenham đang phải mang mặt nạ khi thi đấu vì rạn xương hốc mắt. Trong trận đấu vừa rồi với Bồ Đào Nha, chính Son Heung-min đã tung ra đường chuyền quyết định giúp Hwang Hee-Chan ấn định thắng lợi muộn màng 2-1 cho Hàn Quốc. Do Son Heung-min quá quan trọng, anh mà bị khóa chặt thì Hàn Quốc khó tránh được thất bại trước Brazil.

Morocco vs Tây Ban Nha: Công cường gặp thủ chắc

Tây Ban Nha đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất World Cup 2022 với 9 lần làm tung lưới đối phương sau 3 trận. Trong khi đó, hàng phòng ngự Morocco đang tỏ ra cực kỳ chắc chắn khi mới để thua vỏn vẹn 1 bàn. Khi đã xuất sắc ngăn chặn mọi đợt lên bóng của 2 đối thủ sừng sỏ Croatia và Bỉ, hàng thủ Morocco xứng đáng là thuốc thử liều cao dành cho các chân sút sắc bén của Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ: Đã đến lúc Ronaldo lui vào hậu trường

Bất chấp việc Bồ Đào Nha đã có tên ở vòng 1/8, tiền đạo Cristiano Ronaldo của họ vẫn gây thất vọng khi chưa thể hiện được gì nhiều. Đến giai đoạn này của giải đấu, anh mới chỉ ghi được 1 bàn trên chấm đá 11m ở trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2. Với việc Ronaldo vừa có màn trình diễn tệ hại trước Hàn Quốc (không có cú sút trúng đích nào và còn vô tình dùng lưng kiến tạo cho cầu thủ đối phương ghi bàn), có lẽ HLV ĐT Bồ Đào Nha nên trao cơ hội cho ai đó xứng đáng hơn khi bước vào trận chiến sống còn với Thụy Sỹ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x