
Các học trò của Thomas Tuchel vừa đặt chân tới Mỹ hôm qua, và đang đóng quân tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Belgrove Resort & Spa ở Palm Beach trước khi chuyển tới đại bản doanh chính tại Kansas City vào tuần sau.
Buổi tập mở dành cho cộng đồng diễn ra dưới cái nắng gay gắt và độ ẩm cao, giúp dàn sao tuyển Anh làm quen với điều kiện thi đấu mà họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt xuyên suốt giải đấu tại Bắc Mỹ.


Harry Kane cùng phần lớn đội hình 26 cầu thủ đều tham gia tập luyện. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ của Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke và Eberechi Eze vẫn đang nghỉ phép sau các trận chung kết cúp châu Âu. Thủ môn Dean Henderson của Crystal Palace cũng chưa hội quân.
Ngoài ra, nhóm cầu thủ tập cùng đội tuyển gồm Alex Scott, Jason Steele, Rio Ngumoha, Josh King và Ethan Nwaneri cũng đã có mặt tại Mỹ. Tuyển Anh sẽ đá giao hữu với New Zealand tại Tampa Bay vào thứ Bảy tới, trước khi gặp Costa Rica ở Orlando ngày 10/6 trong trận chạy đà cuối cùng trước World Cup 2026.
Tại vòng bảng World Cup, Anh sẽ lần lượt đối đầu Croatia, Ghana và Panama. Trước chuyến bay sang Mỹ, Tuchel chia sẻ: "Tôi không thể chờ thêm để lên máy bay, ngoảnh lại phía sau và thấy cả đội ở đó cùng mình. Được tới Florida và làm điều tôi yêu nhất: làm HLV".


Nói về thời tiết khắc nghiệt, chiến lược gia người Đức thừa nhận: "Điều kiện này không phải kẻ thù lớn nhất của chúng tôi, nhưng rõ ràng nó không có lợi cho tuyển Anh. Chúng tôi không quen với kiểu nóng và độ ẩm như thế này, chưa kể cả độ cao nếu thi đấu ở Mexico.
Sẽ có rất nhiều thử thách tại World Cup lần này. Nắng nóng là một trong số đó, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ Team GB và các chuyên gia khắp thế giới để tìm giải pháp giúp cầu thủ thích nghi. Chúng tôi biết chính xác cần cho họ tiếp xúc với nắng bao lâu, tập luyện dưới mặt trời trong thời lượng thế nào để không bị quá tải".










