Vì sao World Cup 2026 lắm nước mắt thế?

01 giờ trước
Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm này, đó có lẽ không phải là những siêu phẩm, những màn ngược dòng hay các cú sốc liên tiếp, mà là... những giọt nước mắt.

Rất nhiều ngôi sao đã khóc sau khi bị loại tại World Cup 2026

Cristiano Ronaldo khóc sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Neymar ôm mặt nức nở khi Brazil gục ngã trước Na Uy. Mohamed Salah thất thần sau màn ngược dòng đau đớn của Argentina. 

Lionel Messi quỳ gối bật khóc dù vừa đưa nhà đương kim vô địch vào tứ kết. HLV Lionel Scaloni cũng không cầm được nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Ngay cả Erling Haaland, một chiến binh Viking đầy mạnh mẽ, cũng rơi lệ khi đưa đội tuyển Na Uy đánh bại Brazil để vào tứ kết. Một kỳ World Cup mà nước mắt không chỉ thuộc về những người thất bại.

Trong trận đấu được xem là hấp dẫn nhất giải tính đến lúc này, Argentina tưởng như đã bị Ai Cập loại khi bị dẫn 0-2 đến tận phút 79. Nhưng chỉ hơn 15 phút cuối, Cristian Romero, Messi và Enzo Fernandez ghi liên tiếp ba bàn để tạo nên màn ngược dòng không tưởng.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Messi đổ gục xuống mặt cỏ. Đội trưởng Argentina ôm mặt khóc nức nở. Đó không phải là những giọt nước mắt tiếc nuối như Ronaldo một ngày trước, mà là sự giải tỏa sau khi vừa thoát khỏi bờ vực bị loại.

Trước đó, Messi đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Anh đá hỏng phạt đền trong hiệp một, rồi sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở sáu trận knock-out liên tiếp. Nhưng hơn tất cả những kỷ lục, điều khiến người hâm mộ nhớ nhất vẫn là hình ảnh một Messi 39 tuổi khóc như một cậu bé sau chiến thắng.

HLV Lionel Scaloni cũng không giấu nổi cảm xúc. Sau khi ôm từng học trò, chiến lược gia Argentina lặng người rồi bật khóc. Với ông, đó không đơn thuần là một chiến thắng, mà là sự giải thoát sau gần 90 phút đứng trước nguy cơ chứng kiến giấc mơ bảo vệ chức vô địch tan vỡ.

Nhưng ngay cả những người giành chiến thắng như Messi hay Haaland cũng không cầm được nước mắt

Một ngày trước đó, thế giới lại chứng kiến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Cristiano Ronaldo bước ra khỏi sân với đôi mắt đỏ hoe sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Ở tuổi 41, CR7 hiểu rằng đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Không còn những cái ôm ăn mừng quen thuộc, chỉ còn một huyền thoại lặng lẽ khóc vì giấc mơ vô địch thế giới mãi dang dở.

Neymar cũng không khác. Sau thất bại gây sốc của Brazil trước Na Uy, ngôi sao số một của Selecao gục xuống sân, ôm mặt khóc. Một lần nữa, World Cup tiếp tục quay lưng với cầu thủ tài hoa bậc nhất thế hệ mình.

Ở phía bên kia, chính Erling Haaland, người góp công giúp Na Uy tạo nên cơn địa chấn, cũng không cầm được nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào khi đưa đội tuyển quê hương tiến xa nhất trong lịch sử World Cup. Có lẽ chưa kỳ World Cup nào mà cảm xúc lại hiện hữu rõ ràng đến thế.

Roy Keane, cựu đội trưởng MU và tuyển CH Ireland, đã có bình luận rất đáng chú ý sau màn ngược dòng của Argentina: "Tôi khản cả giọng rồi. Hôm qua chúng ta thấy những giọt nước mắt buồn của Ronaldo. Hôm nay lại là những giọt nước mắt hạnh phúc của Messi. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những bàn thắng thật tuyệt vời. Đây chính là lý do chúng ta yêu bóng đá".

Phát biểu ấy phần nào phản ánh tinh thần của World Cup 2026. Bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt. Áp lực từ truyền thông, mạng xã hội, kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ và gánh nặng phải chiến thắng khiến ngay cả những siêu sao từng trải nhất cũng không còn giấu được cảm xúc.

Messi đã giành mọi danh hiệu lớn trong sự nghiệp nhưng vẫn bật khóc sau một trận tứ kết chưa diễn ra. Ronaldo đã có 5 Quả bóng vàng nhưng vẫn đau đớn khi giấc mơ World Cup khép lại. Neymar, Salah hay Haaland đều là những ngôi sao hàng đầu, song họ cũng chỉ là những con người bình thường khi đứng trước thời khắc định đoạt sự nghiệp.

Có lẽ, chính những giọt nước mắt ấy đã khiến World Cup 2026 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau những siêu sao, những kỷ lục và các bản hợp đồng triệu USD, họ vẫn là những con người mang trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt. Họ có thể là người hùng hoặc kẻ thất bại, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc luôn là thứ chân thật nhất.

Và có lẽ, khi World Cup 2026 khép lại, người hâm mộ sẽ nhớ không chỉ những bàn thắng đẹp hay những trận cầu kinh điển, mà còn nhớ về giải đấu mà cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại đều không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận