Bale, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại và khoác áo ĐT xứ Wales nhiều nhất, mặc nhiên được xem là tuyển thủ xuất sắc nhất đội. Anh cũng được kỳ vọng sẽ giúp Xứ Wales làm nên điều kỳ diệu trên đất Qatar.
Tuy nhiên, những gì cựu tiền vệ công của Real thể hiện cho đến lúc này chỉ là nỗi thất vọng. Bale xuất hiện trên sân giống như để lấp chỗ trống và để Xứ Wales có một “thứ gì đó để bấu víu”. Trong hai trận đầu, cái tên Bale chỉ được nhắc đến ở pha đá phạt đền trước Mỹ và một pha bóng tổ chức tấn công trước Iran.
Tương tự là Ramsey, người mà đáng ra phải bị HLV Rob Page thay ra từ lâu, chứ không phải cho tới khi Wayne Hennessey bị đuổi khỏi sân trong trận thua Iran lúc trận đấu còn 4 phút. Bởi tiền vệ này để mất bóng liên tục và trở thành một trong hai cầu thủ chơi tệ nhất của Xứ Wales ở trận gặp Iran (cùng với thủ thành Hennessey).
Cách mà Bale (33 tuổi) và Ramsey (sắp 32 tuổi) cố gắng di chuyển trên sân, cố gắng lao về phía quả bóng trong những hơi thở dồn dập, rồi bị thua trong các pha tranh chấp tay đôi không có gì đáng ngạc nhiên. Là vì năm nay họ thi đấu quá ít tại CLB chủ quản. Rõ ràng, Bale và Ramsey, hai cận vệ già của Xứ Wales giờ không thể cưỡng lại thời gian!
Tuổi tác, phong độ sa sút, thể lực yếu kém khi chơi với mật độ 3 ngày/trận của cặp đôi này là lý do Xứ Wales thua Iran. Và nhiều khả năng đội bóng này sẽ tiếp tục thất bại trước Anh ở trận cầu mà họ buộc phải thắng mới nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn