Cardiff City 3-2 Man City: Man City phát bệnh ở Cardiff

VIỆT DŨNG
20:58 ngày 25-08-2013
Dù có bàn mở tỉ số, nhưng Man City đã thể hiện một lối chơi bạc nhược trước khí thế hừng hực của đội chủ nhà. Rốt cuộc, thầy trò Pellegrini phải chấp nhận thất bại đầu tiên bởi màn tỏa sáng của cựu tiền đạo M.U Fraizer Campbell.
Cardiff City 3-2 Man City: Man City phát bệnh ở Cardiff
(*) Độc giả có thể tham gia bình luận trận đấu tại: http://www.facebook.com/BaoBongDa
================================================================

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Cardiff: Marshall, Connolly, Caulker, Turner, Taylor, Medel, Gunnarsson, Bellamy, Kim, Whittingham, Campbell. 
Man City: Hart, Zabaleta, Javi Garcia, Lescott, Clichy, Fernandinho, Toure, Jesus Navas, Aguero, Silva, Dzeko. 

Như vậy Man City sẽ xuất phát với bộ đôi trung vệ "chắp vá" Lescott và Javi Garcia. Yaya Toure mang băng đội trưởng đội khách thay Kompany chấn thương, trong khi bên phía Cardiff, vinh dự đó thuộc về cựu cầu thủ Man City Craig Bellamy. 

Phút 1: Hiệp 1 trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà Cardiff giao bóng trước. Ngay từ pha lên bóng đầu tiên, chân sút Fraizer Campbell của Cardiff suýt chút nữa mang về quả penalty cho đội chủ nhà, sau tình huống va chạm với Fernandinho, nhưng không được trọng tài công nhận.

Phút 4: Zabaleta tung cú dứt điểm từ khá xa bên phía cánh trái, đưa bóng đi chệch cột dọc Cardiff.

Phút 5: Lescott phạm lỗi cách khung thành chỉ khoảng hơn 20m. Cardiff được hưởng quả đá phạt. Đáng tiếc Whittingham đưa bóng đi hơi thiếu chính xác.

Phút 8: Tân binh Jesus Navas có pha tạt bóng đầu tiên từ cánh phải nhưng lại đưa bóng bay quá xa.

Phút 11: Cardiff được hưởng thêm quả đá phạt từ cánh phải. Đường chuyền từ Connolly đưa bóng tới chân Caulker dứt điểm cận thành, nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị.

Phút 14: Man City đã dần lấy lại thế chủ động, sau những phút đầu trao quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà.

Phút 16: Sau 1 pha tranh bóng khá quyết liệt, Whittingham của Cardiff có bóng và tung cú dứt điểm đưa bóng tới thẳng vị trí của Joe Hart.

Phút 21: Cardiff vẫn đang thể hiện một lối chơi máu lửa và tràn đầy quyết tâm. Đội quân của Pellegrini vẫn chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Phút 22: Silva vừa có pha căng ngang từ cánh trái rất khó chịu nhưng hậu vệ Cardiff phá bóng thành công, chấp nhận chịu quả phạt góc thứ 3 từ đầu trận.

Phút 25: Toure Yaya bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Cardiff, trận đấu phải tạm dừng khá lâu. HLV Malky Mackay nhân cơ hội này đã lại gần đường pitch tiếp tục đốc thúc các học trò cố gắng giữ vững thế trận.

Phút 28: Silva đang hoạt động khá năng nổ. Anh liên tục đảo cánh và khoan sâu vào vòng cấm địa đối phương. Tuy nhiên điều đó chưa mang lại hiệu quả.

Phút 29: Một pha phối hợp có nét của Man Xanh, Yaya Toure chọc khe cho Dzeko nhưng bóng đi quá sâu.

Phút 33: Tốc độ trận đấu vẫn được duy trì khá cao, chủ yếu do sự quyết tâm từ phía Cardiff. Man City vẫn chưa tìm được đường tới khung thành thủ môn Marshall.

Phút 38: Pha phối hợp khá tốt trong vòng cấm Cardiff của Man City, Yaya Toure là người tung ra cú dứt điểm cuối cùng nhưng vẫn không qua được "rừng" chân hậu vệ đội chủ nhà.

Phút 39: Fraizer Campbell bị đau nhẹ nhưng có vẻ như anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu.

Phút 41: Man City đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận, với 64% quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên số cơ hội nguy hiểm thực sự họ tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phút 43: Fraizer Campbell lần thứ 2 ngã trong vòng cấm Man City sau một tình huống tranh bóng quyết liệt với Lescott nhưng một lần nữa không có tiếng còi nào cất lên.

Phút 45: KHÔNG VÀO!! Một pha phá bóng hỏng khá vô duyên của trung vệ hờ Javi Garcia, tạo điều kiện cho Campbell lao xuống đối mặt với Joe Hart nhưng thủ môn của Man City đã kịp thời phá bóng ngay trong chân đối phương. Cùng lúc, trọng tài biên báo sẽ có 2 phút đá bù giờ.

Phút 45+2: Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội tạm hòa với tỉ số 0-0. Fraizer Campbell xứng đáng là tâm điểm của hiệp đấu, dù vẫn chưa thể có bàn thắng.

Phút 46: Hiệp 2 trận đấu bắt đầu.

Phút 50: Chân sút Fraizer Campbell vẫn đang hoạt động vô cùng năng nổ. Cho tới nay anh đang là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất.

Phút 52: VÀOOOO!!! Edin Dzeko là người khai thông thế bế tắc cho Man City sau khi có bóng sát vạch 16m50 từ một pha bóng lập bập và tung ra cú sút tuyệt đẹp lọt qua người 2 hậu vệ Cardiff tung lưới thủ thành Marshall.

Phút 55: Jesus Navas rời sân, thay anh là Samir Nasri. Tân binh của Man City đã tỏ ra quá thiếu hiệu quả trong suốt hiệp 1, có vẻ như anh sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với Premier League.

Phút 60: VÀOOO!!!! Tỉ số được san bằng cho Cardiff. Từ một pha lên bóng bên phía cánh phải của Kim, anh căng ngang đầy khó chịu vào trong cho lần lượt Campbell rồi Gunnarsson dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1. Dù không có nhiều cơ hội nhưng đội bóng áo đỏ vẫn tận dụng tốt điểm yếu hàng thủ "chắp vá" của Citizens để nuôi hy vọng có điểm.

Phút 66: Man City tiếp tục dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên giống như hiệp 1, họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của đội chủ nhà.

Phút 68: Cuối cùng thì chân sút được chờ đợi Alvaro Negredo đã được tung vào sân, thay thế cho Edin Dzeko. Ngoài tình huống ghi bàn, tiền đạo người Bosnia cùng người đá cặp với anh là Aguero cũng không tạo được nhiều ấn tượng.

Phút 73: Aguero tung ra cú sút không thực sự uy lực ở sát vạch 16m50 đưa bóng đập vào người một hậu vệ Cardiff đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho Citizens.

Phút 77: James Milner vào sân thay Fernandinho. Cardiff vẫn đang chơi với một "chiếc xe buýt" đặt trước khung thành Marshall, khiến những tình huống lên bóng (chủ yếu là sút xa) của Man City liên tiếp bị chặn đứng.

Phút 79: VÀOOO!!! Tỉ số là 2-1 cho Cardiff. Cuối cùng thì chân sút Fraizer Campbell đã lên tiếng với pha lao vào như một mũi tên đánh đầu tung lưới Man City từ một quả đá phạt góc. Cựu tiền đạo M.U bày tỏ niềm vui tột bậc cùng các CĐV xứ Wales sau khi lập công. Đội chủ nhà đang khiến Pellegrini cùng dàn sao của ông phải thực sự lo lắng.

Phút 85: Cardiff đang chủ động giảm nhịp độ thi đấu để mong hết giờ. Trong khi đó, các CĐV của họ không ngớt reo hò trên các khán đài. Một trận thắng đầu tiên tại Premier League sau hơn 50 năm đã rất gần đội chủ nhà.

Phút 87: VÀOOOO!!! Lại là một tình huống đá phạt góc, và lại là Fraizer Campbell với 1 cú đánh đầu. Tỉ số được nâng lên 3-1 cho Cardiff.

Phút 90: Man City gần như đã buông xuôi chấp nhận thất bại. Họ vẫn tiếp tục duy trì lối chơi bạc nhược và chậm chạp đáng ngạc nhiên, trong khi chủ nhà Cardiff càng đá càng hưng phấn. Hiệp 2 sẽ được bù giờ 6 phút.

Phút 90+2: Campbell tiếp tục chơi vô cùng năng nổ, anh xuất hiện tại mọi điểm nóng trên sân. Bằng chứng là kể từ đầu trận anh đã... ngã không dưới 7 lần.

Phút 90+3: VÀOOOO!!! Tỉ số được rút ngắn xuống còn 3-2 cho Man City, sau khi tân binh Negredo có pha đánh đầu kĩ thuật vào góc xa khung thành thủ môn Marshall.

Phút 90+4: Suýt chút nữa tỉ số được gỡ hòa cho Man City, khi Aguero đã đưa được bóng vào lưới nhưng lại bị thối phạt việt vị.

Phút 90+6: Man City đang cố gắng dồn lên những phút cuối. Aguero có pha đi bóng đầy nỗ lực rồi tạt vào cho đồng đội nhưng cú sút của Negredo đã đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 90+6: HẾT GIỜ!!! Cardiff đã gây bất ngờ với chiến thắng 3-2 trước ứng cử viên vô địch Man City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x