Lăng kính: Cái miệng Mourinho không thể ở không

Trần Minh Trần Minh
05:36 ngày 07-03-2014
Mourinho bảo các cầu thủ đa quốc tịch của ông phải di chuyển đến Nam Phi, Mỹ, Bồ Đào Nha để đá những trận giao hữu vào thứ Tư, vậy mà phải đá ngay vào thứ Bảy. “Đấy là điều mà tôi không hiểu nổi. Tôi chờ đợi có ai giải thích cho tôi thế này, thế kia nhưng tôi không nhận được bất kỳ lời nào cả”, Mourinho nói.
Lăng kính: Cái miệng Mourinho không thể ở không
Lần này thì Mourinho quá đáng. Có vẻ Người đặc biệt đã quá quen với sự yêu chiều thuở còn ở Tây Ban Nha, nơi Real Madrid luôn được ưu ái cho đá vào những ngày, thậm chí là khung giờ rất đẹp.

Mourinho luôn thích đóng vai nạn nhân, vì thế ông than thở mà không cần biết những đối thủ cũng gặp vấn đề tương tự. Như Liverpool chẳng hạn. Tuần này họ không đá Premier League vì Sunderland phải dự FA Cup. Đến khi Liverpool đá thì có lẽ họ đã bị Chelsea nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm rồi, đấy là một bất lợi về tâm lý. Đã vậy trận đấu với Sunderland còn bị dời vào tuần lễ cuối tháng 3, khiến họ phải đá một lúc 3 trận gặp Cardiff, Sunderland, Tottenham trong chỉ 9 ngày.

Man City cũng thế. Họ đá với Wigan tại FA Cup vào Chủ nhật này nên sẽ bị Chelsea nới rộng khoảng cách nếu thầy trò HLV Mourinho giành 3 điểm trước Tottenham. Rồi sau đó, họ đá với Barcelona tại Champions League vào thứ Tư rồi đá với Hull City tại Premier League vào thứ Bảy. Nếu Chelsea của Mourinho mà bị xếp lịch như thế, không biết ông còn gào thét thế nào nữa.

Mourinho không thể không biết những việc ấy với sự tỉ mỉ và khả năng phân tích bậc thầy. Trong tốp đầu BXH Premier League, tính ra Chelsea mới là đội đang có lợi thế nhất nếu xét về lịch thi đấu. Vậy mà Mourinho vẫn nói, bởi cái miệng của ông không thể ở không. Ông thích vùng vẫy tại nước Anh có lẽ cũng vì điều này, từng lời từng chữ của ông luôn được phóng viên ghi lại cẩn thận để hôm sau cho lên báo và... phân tích xem ông nói thế có hàm ý gì?


Vì cái miệng không thể ở không nên Mourinho mới “bụp” lại Tim Sherwood ngay sau khi vị này khen Man City. Vì không thể ở không, nên Mourinho mới đi bình luận về Barcelona để rồi bị Cesc Fabregas hồi đáp là “hãy câm miệng lại”. Vì không thể ở không, Mourinho mới vừa kể cho người ta biết Ronaldo và đồng đội soi gương trong đường hầm ngay khi trọng tài chính đang chờ đợi họ vào sân để thổi còi bắt đầu hiệp 2. Vì không thể ở không nên Mourinho mới vừa bình luận về triển vọng vô địch Champions League của... PSG, bảo rằng họ vô địch Pháp quá dễ nên sẽ rộng đường ở đấu trường châu Âu.

Và vì không thể ở không nên Mourinho vừa ký hợp đồng bộn bạc với Yahoo, để cái miệng được làm việc suốt kỳ World Cup. Yahoo sẽ độc quyền khai thác những phát ngôn, bình luận của Mourinho về giải đấu này. Mourinho đã cười rất tươi khi cầm chiếc áo số 1 với logo của Yahoo trên đó.

Mourinho mà bình luận World Cup, hiển nhiên đấy sẽ là những ý kiến cực kỳ lý thú, nhưng cũng sẽ có không ít những lời khó nghe.
Trên người Mourinho, thứ “độc” nhất là cái lưỡi mà!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x