Hãng đồng hồ Hublot nổi tiếng, “Nhà đếm giờ chính thức của Manchester United” trong suốt 5 năm qua, đã không còn nằm trong danh sách nhà tài trợ của M.U.
Phía M.U vẫn tỏ vẻ kiêu hãnh. “Có nhiều đối tác đưa ra đề nghị nhiều tiền hơn và chúng tôi đã từ chối gia hạn với Hublot” - Giám đốc truyền thông Andy Townsend của CLB nói với báo chí. Họ đã ký hợp đồng tài trợ bộ đếm giờ mới với thương hiệu đồng hồ Bulova, thuộc hãng Citizen của Nhật.
Nhưng Hublot thì lý giải theo hướng ngược lại: họ không muốn tiếp tục tài trợ cho M.U vì HLV Ferguson đã rời CLB. “Chúng tôi rất thất vọng khi biết tin Sir Alex sẽ nghỉ hưu” - chủ tịch Jean-Claude Biver của hãng này nói - “Thực tế là Sir Alex chỉ còn dính líu chút ít mà không trực tiếp chỉ đạo mọi thứ, và đó là lý do khiến chúng tôi phải thay đổi sau 5 năm hợp tác cùng M.U”.
Nghe cứ như một chuyện tình tan vỡ, cả chàng trai và cô gái đều nói rằng mình chính là người đã chủ động “đá” người kia trước để giữ gìn sự kiêu hãnh. Chẳng biết ai đúng ai sai. Nhưng hãy tham khảo thông tin sau đây trước khi có câu trả lời cuối cùng: Năm ngoái, Hublot đã ký hợp đồng tài trợ với Bayern Munich.
2. Ký hợp đồng với Bayern rồi sau đó kết thúc hợp đồng với Man United, nếu như đúng là Hublot đã chủ động làm thế (chứ không phải M.U “đá” họ), thì quả là một sự thật đắng lòng với CĐV sân Old Trafford.
Cần biết thêm rằng chủ tịch Jean-Claude Biver của Hublot, “ông vua Midas” của làng sản xuất đồng hồ, là bạn thân của Sir Alex Ferguson, để hiểu ông ta có lý do “chán” M.U của David Moyes.
Hublot là thứ đầu tiên thuộc về M.U của Ferguson rời bỏ M.U của Moyes, và có thể không phải thứ cuối cùng. Wayne Rooney cũng đang tìm cách ra đi bằng được. Uy tín của M.U trên TTCN cũng đã rơi rụng bớt đi. Và người ta vẫn luôn lo rằng những chiếc cúp cũng đi thẳng một mạch.
Cho đến lúc này thì ngoài Rooney, chưa thấy có cầu thủ nào khác đòi ra đi. Nhưng ai mà biết được sau một mùa giải mà David Moyes chưa có ngay thành công, sẽ còn những ai muốn… đi theo Hublot?
Old Trafford đang phải gồng mình níu giữ những giá trị vô hình mà Sir Alex Ferguson để lại. Không chỉ có David Moyes, mà ngay cả các ông giám đốc phụ trách kinh doanh cũng sẽ còn phải đau đầu nhiều.
3. Nhà tư vấn kinh tế Dean Carter, một chuyên gia có tên tuổi trong làng bóng đá Anh (có tham gia tư vấn cho cả M.U), năm ngoái định giá “nhân tố Alex Ferguson” là 1 tỷ bảng. Nghĩa là chiếm 50% tổng giá trị của CLB này. Ông này khẳng định nếu không có Sir Alex thì không bao giờ M.U có được những hợp đồng quảng cáo “như mơ giữa ban ngày” kiểu… bán quảng cáo áo tập với giá 15 triệu bảng/năm.
Chiến thuật thực ra không phải thứ đáng lo ngại nhất với M.U sau thời Sir Alex mà chính những giá trị vô hình từ tên tuổi và tầm ảnh hưởng của ông mới là thứ sẽ giáng cho M.U những đòn mạnh.
Cuộc níu giữ trị giá 1 tỷ bảng Anh này sẽ bắt đầu ngay đêm nay, trong trận gặp Swansea. Và nếu David Moyes có thể làm được dù chỉ một nửa nhiệm vụ ấy thôi, ông xứng đáng được ca tụng bằng danh từ “vĩ đại”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn