Nếu Chelsea không vô địch Premier League…

Hồng Nam
13:37 ngày 03-02-2015
…thì nước vẫn chảy, tuyết vẫn rơi, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống lại xoay vần như từ xưa vẫn vậy. Còn Chelsea thì sao? Chưa một lúc nào kể từ kỷ nguyên Premier League, Chelsea lại có nhiều cơ hội đoạt cúp như lúc này.
Nếu Chelsea không vô địch Premier League…
Thời thế tạo… thời cơ
Chelsea được xem như ƯCV nặng ký nhất cho ngôi vô địch ngay từ khi trái bóng Nike Ordem còn chưa lăn. Không nặng sao được, bởi The Blues là viên kim cương sắc trên mọi góc cạnh. Trên ghế chỉ đạo, Jose Mourinho vượt trội trong đối đầu với Brendan Rodgers, Pellegrini, Arsene Wenger hay cả người thầy cũ Louis van Gaal vừa “nhập gia” Premier League. Trên sân cỏ, Chelsea chào đón “món quà” từ La Liga: Cesc Fabregas và Diego Costa, chân chuyền hảo hạng và cỗ máy săn bàn hàng đầu. Bản thân The Blues mùa trước đã phòng ngự rất hay nhất Premier League, giờ lại được cấp thêm động cơ tấn công chất lượng thì khó mà ngăn cản.

Với M.U “thay máu” ồ ạt, Arsenal quá lâu không tranh đua vô địch, Liverpool chấp chới hồi sinh, chỉ có Man City đủ tiềm lực ganh đua với Chelsea. Không có đội bóng nào ở nước Anh ổn định như Chelsea hiện tại, từ cú “đề-pa” ngoạn mục đầu mùa (thắng 11/14 trận) hay kể cả chuỗi sa sút trong giai đoạn Giáng sinh & Năm mới (bị san bằng khoảng cách 8 điểm). Mặc cho liên tục chịu sức ép từ cả đối thủ lẫn truyền thông, các học trò của Mourinho vẫn đứng vững trên đỉnh suốt quá nửa chặng đường. Vừa hạ Swansea “mãn nhãn”, Chelsea lập tức thực dụng đến tàn nhẫn trước Liverpool lẫn Man City. Như lời Henry nói, đó là “bộ mặt của nhà vô địch”.


Chelsea đang có những bước tiến lớn về chuyên môn

“Phẩm cách đế vương” đã nhào nặn xong, giờ thì Chelsea sẽ thong dong đến đỉnh vinh quang chứ? Không, hãy nhớ đây là Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Các nhà đài không… điên mà rót tới 1 tỷ bảng vào nền bóng đá đã sa sút trông thấy trong nhiều năm qua. Bạn có thể làm điều gì có ích trong 2 phút ngoài việc… đánh răng, thế mà Man City mất từng ấy thời gian để giật lấy chiếc cúp từ tay M.U đấy. Chào mừng bạn đến với bóng đá Anh, nơi mà trừ khi tiếng còi cuối cùng của mùa giải cất lên, đừng nói trước điều gì.

Đội bóng của thập kỷ mới
Thế nên, kháo nhau rằng chức vô địch sẽ thuộc về đội này, đội kia khi mùa giải còn đến… 15 vòng thì quả là tầm phào. Ngay cả khi Chelsea không vô địch, đó cũng chẳng là điều bất ngờ. Nhưng người ta vẫn có quyền lo lắng, bởi Chelsea có nhiều khả năng quá, được cho là có lắm cơ hội vô địch quá. Chẳng chóng thì chầy, những Liverpool, M.U hay Arsenal sẽ mau chóng gượng dậy để thắp lửa cho cuộc đua đường dài, nếu Chelsea không tận dụng được thời cơ này thì không biết đến bao giờ họ mới lại ở vị thế cao ngút so với phần còn lại để mà đua tranh nữa. Nhìn Liverpool kề sát vinh quang mùa trước để rồi bết bát mùa này, Stamford Bridge có giật mình không?


Trận thua trước Spurs là liều cảnh tỉnh cho The Blues

Đúng, con người quyền năng vạn trạng đến đâu, cũng không thể điều khiển được tương lai. Song phấn đấu hết sức để hướng tương lai theo ý muốn lại rất khả thi, đó là những gì Mourinho cùng Chelsea đang gây dựng. “Chúng tôi rất hài lòng, Chelsea đang sở hữu đội hình mạnh mẽ cho 10 năm tới”. Vậy là “hai năm rõ mười”, Chelsea khai hoả khẩu súng săn danh hiệu và sử dụng nó cho cả một thập kỷ thống trị, chứ không nặng gánh áp lực lên bất cứ mùa giải nào. Thất bại là điều không tránh được trong bóng đá, và thay vì biến Chelsea trở thành “cỗ máy chiến thắng”, Mourinho muốn đội bóng của mình biết đứng dậy sau thất bại, vì có đội bóng nào bất khả chiến bại được trong 10 năm đâu.

Để làm được điều đó, CLB phải có nền tảng vững mạnh trước tiên. Chelsea đã bắt đầu thu lãi lớn trên TTCN, thu được hơn 100 triệu bảng từ những “nhân tố B” như Juan Mata, David Luiz, De Bruyne hay Lukaku, rồi tái đầu tư cực kỳ chuẩn xác. Chelsea không còn là đội bóng vung tiền bừa bãi, khi The Blues đào tạo thế hệ mới bằng đội ngũ “lính đánh thuê” trẻ trung và đông đảo nhất châu Âu với… 26 người. Chelsea có dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp và có thể toả sáng trong nhiều năm tới như Oscar, Eden Hazard, Courtois, Fabregas hay cả Cuadrado sắp gia nhập. Điều quan trọng nhất, trong khi nhiều “ông lớn” đang loay hoay tìm lại bản sắc, Chelsea đã hình thành nên thứ ADN chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, đó là thứ “bào tử” ươm mầm từ 10 năm trước và đã đến lúc thu hoạch.


Chất lượng nhân sự mà họ sở hữu là rất đáng nể

Câu nói: “Bây giờ hoặc không bao giờ” không dành cho những đội bóng có thực lực thật sự, vì một khi đã mạnh, đội bóng đó phải có khả năng áp sát hoặc giành lấy vinh quang trong thời gian dài, thay vì bùng cháy mãnh liệt rồi vụt tắt trong màn đêm. Sức mạnh nội tại của The Blues được hình thành từ những điều hợp lý nhất. Bởi thế mà, nếu Chelsea không vô địch Premier League mùa này, chẳng sao cả, không được thì làm lại. Chưa đến mức hoàn mỹ và trác tuyệt như nhiệm kỳ đầu, nhưng Chelsea hiện tại có đủ cơ sở, niềm tin để thách thức Premier League trong rất nhiều năm tới, dẫu cho thời thế đổi thay ra sao, đối thủ mạnh lên thế nào.

“Với chữ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào trong chai”. Cuộc sống không dung thứ cho chữ “nếu” – cái thứ ngôn từ chỉ giỏi làm lung lay ý chí con người. Nếu Chelsea không vô địch mùa này, nước vẫn chảy, tuyết vẫn rơi, mặt trời vẫn mọc, và Stamford Bridge vẫn được rọi sáng trong mỗi sớm ban mai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Đội nào chịu chơi nhất chuyển nhượng mùa Đông? Đội nào chịu chơi nhất chuyển nhượng mùa Đông?

    Ngày cuối TTCN không được hấp dẫn như mong đợi, nhưng vẫn có nhiều CLB hoạt động khá tích cực, tiêu biểu là Chelsea. Hãy xem đội bóng nào đã bỏ ra nhiều tiền nhất và thu về nhiều nhất.

  • Chuyển nhượng mùa Đông ở Premier League: Ai đến, ai đi? Chuyển nhượng mùa Đông ở Premier League: Ai đến, ai đi?

    Cùng BONGDAPLUS điểm lại tình hình chuyển nhượng của các CLB Premier League sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2015.

  • Wilfried Zaha: "Hạt mầm" cuối của Sir Alex chia tay M.U Wilfried Zaha: "Hạt mầm" cuối của Sir Alex chia tay M.U

    Bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại M.U, Wilfried Zaha đã chia tay sân Old Trafford sau gần 2 năm vật vờ để trở lại khoác áo đội bóng cũ Crystal Palace.

  • Oezil sẽ là "số 11", Cazorla là "số 10" Oezil sẽ là "số 11", Cazorla là "số 10"

    Oezil đã trở lại và mang một diện mạo hoàn toàn mới. Anh đá lệch cánh trái. Anh chạy nhiều thứ nhì trong đội Arsenal ở trận gặp Aston Villa. Vậy Oezil bây giờ liệu có là “số 11”, là cầu thủ chạy cánh ở Emirates, khi mà “số 10”, vị trí nhạc trưởng, dường như đã được Wenger trao cho Cazorla?

  • Hàng tiền vệ của M.U: Hộp chocolate của Van Gaal Hàng tiền vệ của M.U: Hộp chocolate của Van Gaal

    “Cuộc đời giống như một hộp chocolate vậy. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết bạn nhận được những gì” - Câu nói nổi tiếng của Forrest Gump, nhân vật chính trong bộ phim cùng tên về hành trình kỳ lạ của một cậu bé tự kỷ có chỉ số IQ chỉ là 75, hóa ra lại rất phù hợp để nói về hoàn cảnh hiện tại của M.U.

  • Anderson chia tay M.U, đầu quân cho Internacional Anderson chia tay M.U, đầu quân cho Internacional

    Không lâu sau khi thanh lý hợp đồng với M.U, Anderson đã đạt được thỏa thuận trở lại quê nhà Brazil khoác áo Internacional.

  • Cuộc đua top 4: 1 đích đến, 4 kẻ chạy đua Cuộc đua top 4: 1 đích đến, 4 kẻ chạy đua

    Thất bại gây sốc của Southampton trước Swansea tối Chủ nhật vừa qua khiến cục diện cuộc đua Top 4 trở nên vô cùng khó lường. Arsenal đã bằng điểm Southampton, còn Tottenham và Liverpool ở ngay phía sau. 1 cái đích đến có tới 4 kẻ chạy đua.

  • M.U đá lại FA Cup: Kẻ cắp gặp bà già M.U đá lại FA Cup: Kẻ cắp gặp bà già

    Có những nhân vật phản diện được yêu thích trong phim ảnh, như một tay đa tình “sát gái” có cỡ, một sát thủ hoặc một kẻ cắp siêu hạng nhan nhản trong các tác phẩm ăn khách của Hollywood. Trong bóng đá, cũng có những người hùng phản diện tương tự, ví dụ hiện nay là M.U.

  • Tottenham “trói” Kane tới 2020 Tottenham “trói” Kane tới 2020

    Tối qua, CLB Tottenham hoan hỉ thông báo, tiền đạo Harry Kane đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm rưỡi.

  • 02h45 ngày 4/2, Man United vs Cambridge United: Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó 02h45 ngày 4/2, Man United vs Cambridge United: Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

    Ngày 24/1 vừa qua, Cambridge đã gây sốc khi cầm chân Man United tại vòng 4 FA Cup. Song đội bóng hiện chinh chiến tại giải hạng Ba này sẽ khó làm được điều tương tự trong trận đá lại, bởi Quỷ đỏ đang chơi rất tốt trên sân nhà và thường không bị vấp hai lần liên tiếp trước một vật cản.

  • Cuadrado hạnh phúc gia nhập "gia đình Chelsea" Cuadrado hạnh phúc gia nhập "gia đình Chelsea"

    Tràn đầy hứng khởi và háo hức được làm việc với đội bóng mới, đó là những gì tân binh Juan Cuadrado của Chelsea thể hiện trong cuộc phỏng vấn ở buổi ra mắt The Blues.

  • Tin giờ chót 2/5: Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA Tin giờ chót 2/5: Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA

    Tonali lĩnh thêm án phạt kép từ FA; MU sẽ phải đền bù lớn cho Rashford; Tottenham chưa định đoạt tương lai của Werner... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 2/5.

  • 22h30 tối nay, trực tiếp U23 Indonesia vs U23 Iraq Trực tiếp U23 Indonesia 1-1 U23 Iraq: Rượt đuổi hấp dẫn

    Bongdaplus trực tiếp trận U23 Indonesia vs U23 Iraq diễn ra vào lúc 22h30 ngày 1/5 trong khuôn khổ trận tranh Hạng Ba của giải U23 châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs Atalanta, 02h00 ngày 3/5: Mưa gôn ở Velorome 02h00 ngày 3/5: Marseille vs Atalanta 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs Atalanta diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5 ở bán kết lượt đi Europa League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Leverkusen, 02h00 ngày 3/5: Khuynh đảo thành Rome 02h00 ngày 3/5: Roma vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận Roma vs Leverkusen trong khuôn khổ bán kết Europa League 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x