Bóng đá TBN thống trị Champions League và Europa League: Thắng châu Âu, thua World Cup?

KINH THI
14:07 ngày 26-05-2014
Mọi danh hiệu vô địch quan trọng trước thềm Brazil 2014 - từ EURO đến World Cup, từ Europa League đến Champions League - đều đang nằm gọn trong tay người TBN. Đấy có phải là cơ sở hy vọng để giới hâm mộ TBN chuẩn bị chào đón chức vô địch World Cup 2014?
Bóng đá TBN thống trị Champions League và Europa League: Thắng châu Âu, thua World Cup?
THÀNH CÔNG TRONG MỌI KHÍA CẠNH
Chẳng những đảm bảo đưa được chiếc Cúp vô địch Champions League 2013/14 về TBN từ trước khi trận chung kết diễn ra, Atletico Madrid và Real Madrid còn sánh vai đi vào lịch sử với một chi tiết chưa từng có: lần đầu tiên trận chung kết Cúp C1/Champions League diễn ra giữa 2 đội bóng của cùng một thành phố.  Đấy sẽ là lần đầu tiên Atletico lên ngôi vô địch châu Âu tầm CLB, hay đấy sẽ là kỳ tích “La Decima” cho Real? Kiểu gì đi nữa, cũng sẽ xuất hiện thêm một cột mốc lịch sử.

Sự thắng thế của bóng đá TBN ở trận địa CLB càng thêm rõ ràng với chức vô địch Europa League 2014 thuộc về Sevilla. TBN có 3 đại diện thi đấu trong 2 trận chung kết Champions League, Europa League. Một mặt, đấy là sức mạnh tổng thể của La Liga. 

Mặt khác, tất cả cho thấy La Liga không phải là một đấu trường đơn điệu vốn chỉ gồm 2 gã khổng lồ Barcelona, Real Madrid, như thiên hạ tưởng. Trong 7 đại diện TBN thi đấu ở 2 Cúp châu Âu mùa này, có đến 4 đội lọt vào bán kết (Sevilla, Valencia, Atletico, Real). Hai đội khác (Barcelona, Betis) bị loại chỉ vì đụng độ với đối thủ... TBN ở giai đoạn knock-out.

Cũng cần lưu ý: Sevilla chỉ là đội bóng số 9 tại La Liga mùa trước. Họ được dự Europa League mùa này nhờ UEFA cấm Malaga và Vallecano dự giải (Malaga vi phạm quy định công bằng tài chính, Vallecano thì không được cấp phép do các rắc rối liên quan đến tiền nong). Mùa này, Sevilla cũng chỉ đứng thứ 5 ở La Liga. Nhưng ở chung kết Europa League, họ vẫn thắng Benfica - nhà vô địch BĐN, từ Champions League chuyển sang Europa League sau vòng bảng!

Cuối cùng, sức mạnh tổng thể của bóng đá TBN trên đấu trường 2 Cúp châu Âu còn được thể hiện bởi “phẩm chất TBN” hơn là bởi các siêu sao đến từ nước ngoài. Người ta tính đến từng phút xuất hiện trên sân của mỗi cầu thủ và công bố: lực lượng cầu thủ “nội” của 7 đại diện TBN thi đấu ở Champions League và Europa League là 69%. Đấy là tỷ lệ cao đến không ngờ trong thời buổi này.

KHÔNG THẤY BÓNG DÁNG BARCELONA!
Điều quan trọng là, không thấy bóng dáng Barcelona trong những thành công vừa nêu. Mà dù không nói thì ai cũng biết: chính Barcelona - chứ không phải Sevilla, Atletico hay Real Madrid - là phần hồn của La Roja tức đội tuyển TBN. Hóa ra, khi các đội bóng xung quanh đồng loạt vươn lên, che khuất Barcelona, thì đấy lại là nỗi lo cho đội tuyển TBN trước thềm World Cup. 

Từ lối chơi đến lực lượng, Sevilla gần như không liên quan gì với đội tuyển TBN. Atletico cũng gần như vậy. Với Real, không ai có thể phủ nhận: Gareth Bale và Cristiano Ronaldo là 2 ngôi sao thành công nhất trong mùa bóng này. Sau họ có lẽ là Angel di Maria. Họ là ngôi sao của các đội tuyển... Xứ Wales, BĐN và Argentina.

Vì sao các tuyển thủ TBN ít chuyền bóng cho Fernando Torres tại World Cup 2010? Và vì sao TBN bỏ luôn cả hàng tiền đạo, chơi theo sơ đồ 4-3-3-0 tại EURO 2012? Vì các tiền đạo Torres, Fernando Llorente, Alvaro Negredo đều không thuộc thành phần Barcelona và ít nhiều đều có trục trặc khi phải hòa nhập vào cách chơi Tiqui-Taca của La Roja

Bây giờ cũng vậy. Thành công tại La Liga và Europa League đâu có giúp các trụ cột Atletico và Sevilla trở thành nhân vật quan trọng trong ĐTQG! Từ lực lượng đến lối chơi, có thể xem La Roja chính là Barcelona mở rộng. Và đấy là một Barcelona vừa kết thúc một mùa bóng trắng tay trên mọi trận địa (trừ giải Siêu Cúp TBN vốn không quá quan trọng). Atletico Madrid trở thành đội bóng tiêu biểu trong việc vô hiệu hóa Tiqui-Taca. Sevilla và Real thì thành công theo những con đường khác hẳn Tiqui-Taca.

Đấu trường CLB kết thúc như thế thì hãy nghĩ xem, đội tuyển TBN có nên mừng vội trước thềm World Cup?


Nhận định trái ngược của Figo và... Pele
Cựu danh thủ Luis Figo cho rằng Brazil là ứng cử viên vô địch số 1 tại World Cup 2014, và đấy dĩ nhiên là đội có khả năng đăng quang cao nhất. Theo anh, các đối thủ rất khó chống đỡ khi Brazil thi đấu trên sân nhà, lại được HLV giỏi Felipe Scolari dẫn dắt. Về đội ĐKVĐ TBN, Figo nói thẳng: “Tôi không tin rằng họ có thể bảo vệ vương miện. Chất lượng chuyên môn hiện thời không đủ để TBN lên ngôi”.

Ngược lại, Pele cho rằng TBN và Đức là hai đội đáng gờm nhất tại World Cup 2014. Không cần nhắc lại cả một lịch sử “luôn đoán sai” của vua bóng đá. Chỉ cần nói thêm: các hảo thủ Brazil khi nào cũng vui khi Pele tuyên bố nghi ngờ khả năng của họ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt:  "Không nên quá bi quan về tương lai" Tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Minh Nguyệt: "Không nên quá bi quan về tương lai"

    Trong nỗi buồn, thất vọng và hụt hẫng sau trận thua Thái Lan tại trận play-off giành vé tham dự VCK World Cup 2015 song tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt thừa nhận việc Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu dưới sức là nguyên nhân thất bại. Tiền đạo của CLB Hà Nội 1 cũng cho rằng đã đến lúc ĐT nữ Việt Nam chuyển giao thế hệ.

  • Ca sĩ Lý Hải: Mất ngủ vì hat-trick vào lưới Cảng Sài Gòn Ca sĩ Lý Hải: Mất ngủ vì hat-trick vào lưới Cảng Sài Gòn

    Không chỉ có những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc trên sân khấu hay những lúc miệt mài trong phòng thu âm, ca sỹ Lý Hải còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao gắn liền với các hoạt động xã hội từ thiện.

  • Làng bóng chuyền nữ Việt Nam - Viên mãn từ những khoản thu nhập khiêm tốn Làng bóng chuyền nữ Việt Nam - Viên mãn từ những khoản thu nhập khiêm tốn

    Bóng chuyền nữ chính là môn thể thao đem lại cho VĐV có đời sống ổn nhất trong làng thể thao Việt. Thậm chí, rất nhiều tuyển thủ QG tích lũy được tiền tỷ, và đáng nói hơn sử dụng nó đầy căn cơ, hiệu quả. Điều thú vị, đây cũng là môn duy nhất các cầu thủ gần như không bao giờ kêu ca về thu nhập, hiếm khi nhắc đến chuyện tiền.

  • Derby thành Madrid: Thủ đô bóng đá số 1 châu Âu Derby thành Madrid: Thủ đô bóng đá số 1 châu Âu

    Đâu là kinh đô bóng đá số 1 ở cựu lục địa? Câu trả lời còn tùy thuộc vào khái niệm “kinh đô”, chưa kể đấy vấn đề mang tính thời cuộc. Dù sao đi nữa, có thể khẳng định: chắc chắn Madrid là thủ đô số 1 trong làng bóng châu Âu.

  • Chung kết Champions League: Chờ xem những ngôi sao nào? Chung kết Champions League: Chờ xem những ngôi sao nào?

    Ai cũng biết: Cristiano Ronaldo và Gareth Bale là các siêu sao đáng chú ý nhất trong đội hình Real. Đấy là những vũ khí hủy diệt rõ như ban ngày, chứ chẳng còn gì bí mật nữa.

  • Không có Diego Costa, Atletico sẽ dùng ai? Không có Diego Costa, Atletico sẽ dùng ai?

    Trận quyết đấu với Barcelona vừa qua cho thấy, Atletico vẫn đứng vững trong hoàn cảnh mất cả Diego Costa lẫn Arda Turan chỉ trong 25 phút đầu. Nhưng tất nhiên, thiếu Diego Costa là thiệt thòi lớn đối với Atletico (cho dù kịp bình phục để ra sân, anh cũng không thể có phong độ tốt).

  • 1.001 bí quyết chiến thắng của các nhà vô địch 1.001 bí quyết chiến thắng của các nhà vô địch

    Nếu các ngôi sao của Real và Atletico cần những lời khuyên, những kinh nghiệm hay đơn giản chỉ là một vài mẹo nhỏ để hướng tới chiến thắng tại Lisbon thì không ai khác, các nhà cựu vô địch C1/Champions League là những người mà họ cần phải lắng nghe nhất…

  • Madrid: Trở thành kinh đô bóng đá vì... địa phương chủ nghĩa Madrid: Trở thành kinh đô bóng đá vì... địa phương chủ nghĩa

    Cho đến trước năm 2008, ĐT Tây Ban Nha chỉ được xem là “anh hào hạng hai”. Họ chỉ có 1 chức vô địch EURO (1964) và 1 lần xếp hạng Tư ở World Cup (1950).

  • Real Madrid - Atletico Madrid: Cuộc “hôn phối” kỳ lạ của 2 đội bóng Real Madrid - Atletico Madrid: Cuộc “hôn phối” kỳ lạ của 2 đội bóng

    Thủ đô Madrid là thành phố đầu tiên trong lịch sử bóng đá có 2 CLB cùng lọt vào trận chung kết Cúp C1/Champions League. Trước đó, Atletico Madrid đã vô địch La Liga, còn Real Madrid đã bỏ túi Cúp Nhà Vua, trước khi đôi bên quyết chiến trong trận chung kết Champions League đêm nay.

  • Lợi hại thế nào khi trong đội có ngôi sao vượt trội? Lợi hại thế nào khi trong đội có ngôi sao vượt trội?

    Cái lợi hiển nhiên là toàn đội có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trong hoàn cảnh chiến thuật chung đã bế tắc thì ngôi sao số 1 đôi khi lại có khả năng một mình tỏa sáng để tạo nên khác biệt. Bóng đá đỉnh cao luôn cần có những cá nhân như vậy.

  • Cesare Prandelli (ĐT Italia): “Balotelli không cần bác sĩ tâm lý” Cesare Prandelli (ĐT Italia): “Balotelli không cần bác sĩ tâm lý”

    Khi lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014 kết thúc, có lẽ NHM của các ĐT Anh, Italia, Uruguay và Costa Rica đều không thể nở nụ cười được. Đơn giản bởi bảng D này đã hội tụ đến 3 nhà VĐTG. Hãy xem những phát biểu của HLV Roy Hogdson và những người đồng nghiệp ở các ĐT Italia, Uruguay và Costa Rica về bảng tử thần này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x