James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng"

Minh An
06:03 ngày 29-11-2014
Gần như không mất nhiều thời gian, James Rodriguez đã hòa nhập tuyệt vời vào lối chơi của Real Madrid, khiến cho các Madridista không còn cảm thấy nhớ Angel di Maria rất xuất sắc của mùa trước nữa.
James Rodriguez: "Tôi muốn giành Quả Bóng Vàng"
Vừa ghi bàn, vừa kiến tạo lại tham gia tích cực vào phòng ngự, James đã trở thành nhân vật không thể thay thế nơi tuyến giữa Real. Anh trả lời phỏng vấn kênh Cadena SER.

ĐƯỢC NGÀY HÔM NAY NHỜ MẸ
- Chàng trai ngày nào chân ướt chân ráo sang châu Âu nay đã là một người đàn ông, lại còn chơi bóng cho Madrid nữa...
 Tôi luôn muốn chơi cho Real, đấy là một giấc mơ, ngay khi tôi chỉ mới là một cậu nhóc 3, 4 tuổi. Tôi biết mình có tài, nhưng trong bóng đá bạn cũng cần có thêm vận may nữa. Và vận may đã mang tôi đến đây.

Vậy anh đã làm gì để biến giấc mơ thành hiện thực?
+ Trước hết anh phải đề ra những mục tiêu cụ thể và hoàn thành chúng. Thật tuyệt vời khi luôn có mục tiêu để phấn đấu.

Tuổi thơ của anh có cơ cực như nhiều cầu thủ Nam Mỹ khác không?
+ Khi 3 tuổi, bố tôi bỏ gia đình mà đi. Tôi luôn nhớ và thương mẹ mình. Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ mẹ.


Khi nào thì anh bắt đầu nhận ra là mình không có bố.
+ Tôi rất may khi có một người bố dượng (ông Juan Carlos Restrepo) rất tốt. Chính dượng phát hiện ra tôi chơi bóng tốt và mang tôi vào học viện khi mới 5 tuổi. Ông ấy luôn ủng hộ tôi.

Anh đã theo học ngành công nghệ thông tin phải không?
+ Vâng, nhưng tôi đã bỏ để tập trung cho bóng đá.

Sự nghiệp cầu thủ của anh đã khởi đầu như thế nào?
+ Tôi cứ chơi với bạn bè trên đường vậy thôi, rồi dượng tôi phát hiện ra tôi có năng khiếu và mang tôi vào học viện chơi chính quy.

Anh có thần tượng Valderrama khi còn nhỏ không?
+ Có chứ. Anh ấy là thần tượng của mọi cầu thủ trẻ ở Colombia.

Ở Colombia mà cũng biết về Real sao?
+ Tất nhiên. Tôi luôn xem Real Madrid chơi, họ toàn ngôi sao.

MÊ MADRID TỪ 11 TUỔI
- Anh đá trận chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 14 tuổi, anh không sợ những cầu thủ lớn hơn à?

 Sợ chứ. Nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có lối chơi thông minh. Tôi chạm bóng rồi chuyền ngay, tránh va chạm với những cầu thủ to cao hơn mình.

Rồi 16 tuổi anh đã rời Colombia để sang Argentina chơi cho Banfield.
+ Vâng, tôi dược họ cho thử việc 6 tháng. Tôi đi một mình, đấy là khoảng thời gian khó khăn. Một cậu nhóc phải học cách trở thành một người đàn ông. Tôi đã khóc khi cô đơn một mình ở một đất nước xa lạ. Nhưng bù lại tôi được chơi với Riquelme, Aimar, Almeida, Gallardo. Thật tuyệt vời và đầy đam mê.


Khi trở lại Colombia thì anh đã nổi danh lắm rồi phải không?
+ Phải đến khi ký với Porto cơ.

Khi đến Porto thì anh đã quen với vợ mình bây giờ chưa?
+ Quen rồi. Tôi biết nàng thông qua một người bạn. 16 tuổi quen, 19 tuổi thành hôn luôn (cười).

Porto có một đội hình tuyệt vời...
+ Vâng. Tôi đã chơi cạnh Falcao, Guarin, Lucho... Chúng tôi giành nhiều danh hiệu và tôi đã có một thời gian tuyệt vời. CĐV Porto đòi hỏi rất nhiều và CLB này cũng có tham vọng lớn.

Khi còn ở Monaco, anh đã mua vé để xem một trận Champions League của Real phải không?
+ Tôi đã theo dõi Real từ khi họ có Zidane, Beckham và Carlos. Từ năm 11 tuổi tôi đã là fan của đội bóng. Khi ở Monaco, tôi đã dùng ngày nghỉ để sang Munich xem họ chơi bóng. Tôi còn xin chụp hình chung với Cristiano Ronaldo. Bọn tôi có chung người đại diện.

Khi ấy anh đã mơ một ngày được chơi bóng với Ronaldo?
+ Vâng. Tôi đã tự nhủ mình sẽ phải đến đó, phải đấu tranh cho giấc mơ ấy.

Ở World Cup, anh có tự nhận thấy mình đã trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới?
+ World Cup trôi qua tuyệt vời hơn sức tưởng tượng của tôi và các đồng đội. Thật tiếc là chúng tôi đã để thua đội chủ nhà?

MUỐN TẬN HIẾN CHO REAL
Lần đầu tiên anh biết đến sự quan tâm của Real là khi nào?
+ Chúng tôi đã thảo luận từ trước World Cup cơ. Tôi muốn rời nước Pháp và biết là nếu chơi tốt tại World Cup, điều ấy sẽ càng dễ thành hiện thực. Mendes bảo tôi hãy bình tĩnh. Lần đầu tiên tôi gặp Florentino Perez là khi ký hợp đồng.

Anh có ngại ngùng gì khi gặp các đồng đội mới?
+ Không. Tôi tôn trọng không gian riêng của mọi người. Tôi vinh dự được chơi bóng cùng với những ngôi sao lớn, nhưng xấu hổ hay ngại thì không đâu.

Lúc mới qua anh chỉ được dự bị hoặc thậm chí không được ra sân...

Tôi vẫn bình tĩnh. Tôi biết mình phải thích nghi, phải nâng cao trình độ và tin là mình sẽ làm được. Tôi không phải chân sút, không phải Ronaldo, không thể ghi 60 bàn/mùa. Thế nên tôi tập trung phát triển những khả năng khác.

Anh thích chơi ở vị trí nào nhất?
+ Ở vị trí mà HLV yêu cầu. Tất nhiên tôi muốn chơi gần khung thành hơn, nhưng từ vòng tròn giữa sân trở lên, tôi có thể chơi ở bất kỳ nơi nào.

Trận thua Atletico đã thay đổi đội bóng ra sao?
+ Chúng tôi có tinh thần chiến thắng rất cao. Vì thế trận thua ấy đã thật sự giúp chúng tôi trở lại thành chính mình.


Cảm giác của anh trước El Clascio thế nào?
+ Tôi luôn bình tĩnh. Chúng tôi biết mình mạnh và có thể thắng. 

Anh có sợ thua sau bàn mở tỷ số của Neymar?
+ Không đâu, mới 4 phút thôi mà. Chúng tôi có nhiều người có thể thay đổi tình thế trên sân. Trong giờ nghỉ, tôi đã nói với Ronaldo: “Họ mệt rồi, hiệp 2 mình sẽ knock-out họ”.

Thế Ronaldo nói gì?
+ “Chiến thôi”

Anh làm gì sau trận đấu ấy?
+ Về nhà với gia đình. Bạn bè tôi từ Colombia qua chơi đông lắm.

Ghi bàn là anh lại hôn vào cánh tay, anh xăm tên con gái Salome của mình ở đấy đúng không?
+ Vâng. Có những thứ nhỏ nhưng mang lại cảm xúc lớn.

Anh mộ đạo chứ?
+ Có, tôi theo Thiên Chúa. Tôi đến nhà thờ mỗi khi có thể.

Bị so sánh với Di Maria có khiến anh thấy áp lực?
+ Không có áp lực nào cả. Di Maria là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi luôn tin mình sẽ cống hiến những thứ quan trọng cho đội bóng này.

HỎI NHANH ĐẸP GỌN CÙNG JAMES
Ai là cầu thủ hay nhất thế giới?
+ Cristiano, rõ ràng là như vậy. Cristiano là một cỗ máy ghi bàn, một ngôi sao, nhưng trên hết anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời.

Từ 4-3-3 sang 4-4-2, anh thích chơi trong hệ thống nào?
+ 4-4-2. Chúng tôi cũng chơi hay hơn với 4-4-2?

Casillas, Navas hay Ospina?
+ Cả 3 đều là những thủ môn tuyệt vời.

Benzema hay Falcao?
+ Nếu là HLV, tôi sẽ bố trí James Rodriguez đá số 10 sau lưng cặp trung phong ấy.

Zidane hay Valderrama?
+ Cả 2.

Anh hâm mộ ai nhất trong thế giới thể thao?
+ Valderrama, anh ấy là anh hùng ở Colombia.

Anh có nói chuyện với anh ấy thường không?
+ Không, mới được có 2 lần.

Cầu thủ nào của Real khiến anh ngạc nhiên nhất?
+ Isco. Tôi thích Isco lắm.

Ai là đối thủ khó khăn nhất cho đến lúc này?
+ Atletico.

Bạn thân nhất của anh tại Real Madrid?
+ Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo…

Thú tiêu khiển của anh ngoài bóng đá?
+ Trò chơi điện tử.

Ai sẽ giành Quả Bóng Vàng năm nay?
+ Cristiano Ronaldo.

Ước mơ của anh?
+ Thay Ronaldo giành Quả Bóng Vàng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x