AFF suzuki cup 2014

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (ĐTVN): “Chúng tôi chơi đơn giản, nhưng hiệu quả hơn”

Trung yên
14:55 ngày 22-11-2014
Đánh giá cao Indonesia và Philippines nhưng tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh rất tự tin vào khả năng ĐT Việt Nam sẽ có mặt ở bán kết. Theo tiền vệ người xứ Nghệ, HLV Toshiya Miura sẽ là chìa khóa thành công của đội nhà.
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (ĐTVN): “Chúng tôi chơi đơn giản, nhưng hiệu quả hơn”
TIẾT LỘ VỀ CHIẾN LƯỢC GIA TOSHIYA MIURA

- Hoàng Thịnh đánh giá thế nào về cục diện bảng A của AFF Suzuki Cup 2014?

+ Lào có phần đuối hơn và cuộc cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết sẽ diễn ra giữa Philippines, Indonesia và Việt Nam. Philippines thực sự là một ẩn số. Hai kỳ AFF Cup gần đây đội bóng này đều đánh bại Việt Nam. Năm nay họ lại mang lực lượng có tới 20 cầu thủ nhập tịch tới Hà Nội, liên tục tập kín, tạo ra sự bí ẩn lớn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cá nhân tôi thì Indonesia vẫn đáng sợ hơn. Đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl, người đã có hơn chục năm làm việc ở khu vực Đông Nam Á và cũng từng 3 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam nên không lạ gì chúng ta. Thêm vào đó, lực lượng của Indonesia rất đồng đều về mặt thể hình, thể lực, lại có sự góp mặt của một số cầu thủ nhập tịch xuất sắc như Sergio van Dijk, Greg Nwokolo, Cristian Gonzales...

- Các đối thủ đều đáng gờm, vậy theo Hoàng Thịnh ĐT Việt Nam có bao nhiêu % cơ hội vượt qua vòng bảng?

+ Tôi tin chắc 100% ĐT Việt Nam sẽ vượt qua được vòng bảng.

- Dựa vào đâu anh tự tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà như vậy?

+ Tôi tự tin đến vậy không phải vì ĐT Việt Nam được đá trên sân nhà mà là vì đội được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura. Ông ấy thực sự rất chuyên nghiệp và đã thổi một luồng gió mới vào đội tuyển.

HLV Miura đã chuẩn bị rất kỹ cho đội tuyển

Điểm yếu lớn nhất của ĐT Việt Nam từ trước tới nay là thể lực, thường các cầu thủ chỉ thi đấu sung mãn được trong khoảng 70 phút, 20 phút sau đuối. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, giờ chúng tôi có thể tự tin đá trọn 90 phút hoặc hơn thế. Có được điều này là nhờ thời gian qua HLV Miura liên tục “giã” các bài tập thể lực. Lúc tập huấn ở Bình Dương, đội tập nặng đến độ tôi về nhìn thấy cơm không muốn ăn, các đồng đội ai cũng mệt mỏi. 

Các buổi tập của HLV Miura thường kéo dài từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nếu như với các thầy khác khi chuyển bài tập sẽ có 5-10 phút nghỉ thì với chiến lược gia người Nhật Bản, chúng tôi chỉ có khoảng 1 phút. Trong buổi tập, các cầu thủ phải di chuyển liên tục với cường độ vận động rất cao. Tất cả phải nhanh, xoay liên tục, không ngắt quãng. 

Đây chính là lý do tại sao thời gian tập của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura vẫn như dưới thời các HLV khác nhưng cầu thủ lại mệt đứt hơi. HLV Miura luôn nói với chúng tôi đã vào tập là phải nghiêm túc, phải tận dụng tới từng giây, không à ơi, không để có thời gian chết.

Về mặt chiến thuật, HLV Miura cũng đã tạo ra sự thay đổi rất lớn. Ông yêu cầu toàn đội phải đá ít chạm, trong tập luyện không cầu thủ nào được đá quá 3 chạm.Và khi đội mất bóng, toàn đội phải ập vào tranh cướp ngay, từ tiền đạo cho tới tiền vệ và hậu vệ. HLV Miura cũng yêu cầu chúng tôi khi tranh cướp một đấu một với đối phương luôn phải mạnh mẽ, không được chùn chân.

- Dường như HLV Miura rất nghiêm khắc và nguyên tắc. Các thành viên của ĐT Việt Nam có thấy khó chịu với điều này không?

+ HLV Miura là “người hai mặt”. Trong công việc ông cực kỳ nghiêm khắc và nguyên tắc nhưng trong đời sống hàng ngày ông lại là người rất tình cảm, quan tâm tới các học trò. Sau mỗi buổi tập, HLV Miura thường hỏi han cầu thủ, ai bị đau sẽ được giảm khối lượng hôm sau. Trường hợp Duy Khánh dính chấn thương khi đá giao hữu, đích thân HLV Miura đã yêu cầu VFF phải bố trí để cậu ấy sắp tới sang Nhật Bản điều trị, điều chưa từng có trước đây.

Khi mới từ TP.HCM khí hậu nóng ra Hà Nội khí hậu lạnh, thầy dặn từng người phải mặc ấm để không bị ốm, mất AFF Suzuki Cup 2014 một cách lãng xẹt. Mới đây thầy còn ra lệnh cấm đi xe máy bởi lo chúng tôi bị tai nạn. HLV Miura thực sự là người có tâm.

Hoàng Thịnh và đồng đội rất coi trọng và nể phục HLV Miura

KHÁT KHAO THẮP LẠI KHÔNG KHÍ NHƯ NĂM 2008

- U19 Việt Nam thi đấu giải giao hữu, khán giả chật kín sân Mỹ Đình. Trong khi đó ĐT Việt Nam sắp đá AFF Suzuki Cup 2014 mà người hâm mộ khá hờ hững. Hoàng Thịnh thấy sao về điều này?

+ Chúng tôi cũng có chút tủi thân. Tuy nhiên, tất cả đều tin rằng cứ nỗ lực đá rồi sẽ nhận được tình yêu thương từ người hâm mộ. Cá nhân tôi cũng tự hứa với lòng mình sẽ chiến đấu để thắp lại không khí cuồng nhiệt như năm 2008. Tôi nhớ tại kỳ AFF Cup năm đó, tôi cùng gia đình ngồi xem TV Việt Nam đá với Thái Lan trong trận chung kết lượt về. Khi anh Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng, giành chức vô địch, cả nhà tôi hò reo sung sướng. Kết thúc trận đấu, tôi ra đường, gặp không khí ăn mừng tưng bừng, cả thành Vinh đêm đó dường như không ngủ.

- Ngoài điều trên, Hoàng Thịnh còn có động lực nào khác?

+ Anh muốn nói đến người yêu? Không. Lúc này tôi muốn ra sân chiến đấu vì ông nội. Nôi tôi năm nay đã 81 tuổi, sau khi xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vừa qua đã bị đột quỵ. Nội qua khỏi nhưng giờ không đi lại được, mỗi lần tôi điện về nhà nội lại bảo cố gắng đá và ghi bàn như trận vừa rồi làm tôi muốn khóc.

Ngày xưa nội tôi làm ở Sở TDTT. Nội tôi không cho 4 người con theo nghiệp thể thao bởi sợ mang tiếng cậy quyền thế, dọn đường cho người nhà. Phải đến khi về nghỉ hưu, nội mới đồng ý cho tôi theo đá bóng. Nội chính là người luôn ở bên động viên, dạy dỗ tôi từ lúc còn là cầu thủ nhỏ xíu. Ở TP Vinh, nội tôi trận nào cũng ra sân xem tôi thi đấu, chưa từng bỏ lỡ lần nào. Tôi lúc này chỉ mong muốn trận gặp Indonesia sẽ được ra sân đá để nội nằm nhà có thể nhìn thấy đứa cháu trên TV.

- Nhưng vị trí của Hoàng Thịnh đang có đội trưởng Tấn Tài án ngữ?

+ Anh Tấn Tài là một trong những cầu thủ mà tôi nể phục, chơi kỹ thuật và hết mình trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, tôi luôn sẵn sàng cạnh tranh quyết liệt cùng anh ấy cho một vị trí ở khu vực giữa sân. Tôi nghĩ anh Tấn Tài cũng không buồn vì chuyện này bởi trong bóng đá, sự cạnh tranh là cần thiết, tốt cho tất cả mọi người. 

- Xin cám ơn và chúc anh cùng ĐTVN sẽ thi đấu tốt tại giải đấu lần này!

THÔNG TIN:

Một chi tiết thể hiện sự quan tâm của HLV Miura là ông ấy nhớ sinh nhật của tất cả các cầu thủ và luôn tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật tặng. Tại Asiad 17 vừa qua, một buổi tối chúng tôi được thông báo tới phòng HLV Miura tập trung, ai cũng nghĩ có chuyện gấp họp đội. Tới nơi chúng tôi ngỡ ngàng, thầy chuẩn bị bánh sinh nhật để tặng cho Vũ Minh Tuấn.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x