CHUYỆN BÓNG - CHUYỆN ĐỜI

Nguyễn Thanh Hiền: “Cafu Đồng Tháp” mua ruộng, cất nhà, không la cà phố xá

Nhật Thị
06:53 ngày 23-02-2015
“Có bao nhiêu tiền dành dụm được từ bóng đá, tôi mang về hết cho cha mẹ mua thêm ruộng, cất cái nhà mới. Đời cầu thủ chưa biết thế nào phía trước, thôi cứ chuẩn bị tương lai. Vợ con gia đình mình hưởng chứ chẳng ai cả!”. Tuyển thủ QG Nguyễn Thanh Hiền, hiện đang khoác áo Đồng Tháp nói với BĐ & CS cái giọng đậm chất người miền Tây.
Nguyễn Thanh Hiền: “Cafu Đồng Tháp” mua ruộng, cất nhà, không la cà phố xá
HƯƠNG PHÙ SA Ở TUYỂN
Thực tế, người ta đã biết đến Nguyễn Thanh Hiền khi anh được gọi lên tập trung cùng U23 Việt Nam tham gia SEA Games 27 tại Myanmar. Nhưng sau thành công cùng ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 17, tên tuổi của cầu thủ người huyện Tam Nông (Đồng Tháp) mới nổi lên như cồn. Trên đất Hàn, cầu thủ có biệt danh “Cafu” của xứ Tháp Mười, được HLV Miura bố trí án ngữ bên cánh phải và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ leo biên, tạt cánh lẫn việc tấn công ở trung lộ. 

Cùng với thủ môn Trần Bửu Ngọc, Nguyễn Thanh Hiền trở thành niềm tự hào của bóng đá xứ bưng biền. Dù vậy, người ta tìm thấy cái gì đó ở hậu vệ này một phong cách đặc trưng của người Nam Bộ: Hiền ít nói, ẩn trên vẻ mặt ấn tượng là nét chất phác không lẫn đi đâu được… 

Vậy nên, Thanh Hiền rất được nhiều người yêu mến và trao gửi niềm tin trọn vẹn. “Cái tánh em nó vậy, có sao nói vậy. Mà thực sự em không giỏi khoản ăn nói. Ai trách gì em cũng chịu, miễn sao thấy thoải mái là được”. Thanh Hiền từng chia sẻ khi được hỏi: “Sao anh ít nói vậy?”.


Trở lại với câu chuyện bóng đá, sau ASIAD 17, Thanh Hiền trở về đầu quân cho U21 Đồng Tháp chơi tại giải U21 QG ở Cần Thơ, một giải đấu thành công của cá nhân anh và các đồng đội. Để rồi sau đó, anh tiếp tục được HLV Miura triệu tập lên đội tuyển QG tham dự AFF Suzuki Cup 2014, giải đấu mà mỗi lần vào sân, hậu vệ này đều để lại những dấu ấn của riêng mình

Ngoài thành công nhất định tại đấu trường lớn nhất khu vực, Thanh Hiền cũng đã ghi một “bàn thắng cuộc đời”, đó là sắp tới bà xã của anh sẽ hạ sinh cho anh cậu con trai đầu lòng. Nhắc đến, thì đây lại là một câu chuyện tình rất đẹp của chàng cầu thủ người miền Tây này.

“SAY NẮNG” TRONG LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Ngượng nghịu trên nét mặt của mình, Thanh Hiền kể rằng: Anh và bà xã Lê Thị Ngọc Huyền quen nhau trong những lần đi chơi chung cùng đám bạn. Hiền cũng tiết lộ, anh đã “phải lòng” cô nàng ngay trong lần đầu nhìn thấy và anh chàng chân đất này đã “say nắng” bởi đã tìm thấy sự bình dị và chu đáo trong những đức tính của Huyền. 

Sau 1 năm tìm hiểu, cảm thấy không thể đợi chờ hơn nữa, Thanh Hiền đã “rủ” cô gái xinh đẹp đến từ An Giang “góp gạo thổi cơm chung”, và ngay lập tức được Huyền “hưởng ứng” nhiệt tình.

Đám cưới của đôi trẻ diễn ra khá đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc, trong sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Ngay sau đó, cả 2 đã chọn tổ ấm cho mình là một căn phòng trọ ở thành phố Cao Lãnh để sinh sống. 


Khi chúng tôi hỏi Thanh Hiền: “Bao nhiêu lâu đi đá bóng không đủ mua một căn nhà nhỏ hay sao mà phải đi ở trọ?”. Tuyển thủ này cho biết: “Chẳng phải không có tiền mà vì Cao Lãnh không hợp với tôi. Tôi tính sau này về lại quê nhà Tam Nông để sinh sống”.

Trong tổ ấm nho nhỏ ấy, Nguyễn Thanh Hiền và người vợ đang ngày ngày chờ đón cậu quý tử ra đời. Càng song hỷ lâm môn khi đầu mùa anh được đội bóng quê hương tái kí hợp đồng với một khoản tiền kha khá để lo cho gia đình, vợ con. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tiếp tục gắn bó với Đồng Tháp, hơn thế nữa là sắp chào đón con trai chào đời. Còn gì hạnh phúc hơn nữa!”. Thanh Hiền không giấu được niềm vui.

TA VỀ TA TẮM AO TA
Không như bao cầu thủ khác chọn chốn thị thành để cắm dùi lập nghiệp, Nguyễn Thanh Hiền đã tính cho mình con đường rất riêng. Đó là mai này không còn đá bóng nữa, anh sẽ đưa vợ con về lại thị trấn Tam Nông để sinh sống. 

Hiền phân tích: “Cao Lãnh cũng tốt, nhưng với tôi thì chẳng đi đâu bằng nhà mình. Ở đó có cha mẹ, có nhà cửa ruộng vườn, có bà con lối xóm, người thân… Hơn thế nữa, nhà tôi ở thị trấn, điều kiện học hành cho con cái sau này cũng tạm ổn. Nếu nó học xong cấp 2 hay cấp 3, tôi sẽ đưa lên Sài Gòn học tiếp. Còn bà xã tôi cũng tính xin việc ở đây, bởi cô ấy đã có bằng cấp ngành Tài chính Ngân hàng”.

Theo tiết lộ từ Thanh Hiền, hiện nay gia đình anh có tổng số 20 công ruộng. Trong số đó, số tiền mà tuyển thủ này dành dụm được góp vào để mua 5 công (1 công hơn 1.000m2). Hiện ngôi nhà ở Tam Nông cũng được sửa chửa rộng rãi và đầy đủ tiện nghi vì thế bây giờ anh đã có thể yên tâm cống hiến cho Đồng Tháp. 


“Ruộng hiện nay đã cho người ta mướn, bao năm làm quần quật đã đến lúc để cho cha mẹ nghỉ. Mai này chuyển về quê, tôi cũng có một ngôi nhà để vợ con sinh sống đàng hoàng”. Hiền cho biết.

Nhìn cách tính cũng như tính cách con người Thanh Hiền có lẽ chẳng ai nghĩ anh chỉ mới 22 tuổi, cái tuổi mà nhiều “cậu ấm cô chiêu” vẫn mãi lo kiếm chiếc xế hộp để cua chân dài. Vậy nên, nếu coi Thanh Hiền là một tấm gương để những thanh niên khác noi theo có lẽ chẳng có gì là quá đáng. Chúc mừng “Cafu Đồng Tháp”, chúc anh gặt hái nhiều thành công hơn nữa!.

THÔNG TIN
Một tương lai xán lạn
Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1993, bắt đầu tập bóng đá từ năm 10 tuổi. Năm 2011, anh đã được lên đội một Đồng Tháp thi đấu tại V.League. Vị trí sở trường của anh là hậu vệ biên, trên U23 Việt Nam anh thi đấu thêm vị trí tiền vệ trung tâm. Năm 2013, Thanh Hiền bắt đầu góp mặt cùng U23 Việt Nam dự các giải đấu lớn, trong đó có SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar, rồi sau đó là ASIAD 17 và AFF Suzuki Cup 2014. Có thể nói, Thanh Hiền đang có một tương lai xán lạn khi anh mới chỉ 22 tuổi.

Xin “khất vợ” tuần trăng mật
Quanh năm xa nhà thi đấu khiến Hiền ít khi có dịp ở cạnh chăm sóc vợ, thậm chí còn “nợ” vợ tuần trăng mật. Mùa giải hạng Nhất 2014 kết thúc, anh lại tập trung thi đấu cho U21 Đồng Tháp dự giải toàn quốc, khoác áo Olympic Việt Nam và được HLV Miura gọi bổ sung vào đội tuyển. Có lúc, hai vợ chồng chỉ gặp vội ở… Cần Thơ khi anh dự giải U21. Hiền cười rồi bảo: “Tôi còn nợ vợ một chuyến trăng mật, thôi thì chờ dắt cả vợ lẫn con đi luôn”.


Một tay “sát” cá
Ngoài bóng đá, Thanh Hiền còn có sở thích là đi câu cá. Và đã không ít lần, tay “sát” cá này vác về những “chiến lợi phẩm” khiến đồng nghiệp phải tròn xoe mắt nể phục.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x