Bé sung sướng vung tay chỉ nào Soldado, nào Paulinho, nào Lamela… và rồi ông già Daniel Levy hào phóng mua hết. Với gần chục món đồ chơi mới, bé Andre bỗng rơi vào trạng thái rối loạn khi không biết nên chơi với món nào là phù hợp, chơi như thế nào và chơi để được cái gì.
Chính vì rối loạn, bé đã làm hỏng đồ chơi, bầy bừa khắp nhà, rốt cuộc bị ông Daniel coi là bé hư, bé kém tài và tống ra khỏi nhà. Chắc hẳn bây giờ bé Andre chẳng ước mình có nhiều đồ chơi nữa mà chỉ cần có búp bê Bale thì cuộc đời đã chẳng đến nỗi bi đát.
Bé Jose Mourinho cũng chẳng hạnh phúc lắm với những lựa chọn của mình. Tái ngộ ông già Roman Abramovich, bé được thoải mái chọn đồ chơi theo sở thích, đúng theo phong cách “tặng quà buffet” của ông già Abramovich. No bụng đói con mắt, bé nhặt liền một mớ tiền vệ, thừa mứa đến mức độ có thể xếp thành 1 đội hình.
Để nay, bé Mourinho cứ loay hoay với vấn đề hậu vệ thì hớ hênh như vòng 1 của sao showbiz Việt, còn tiền đạo mắc nhị chứng nan y là “què và điếc”. Đến giờ, bé Mourinho đã thấy tiếc món đồ chơi Lukaku và Sturridge chưa nào? Nhất là khi nhìn Torres và Eto’o nằm hỏng trơ khấc trước khung thành đối phương.
Cùng kiểu phung phí như bé Mourinho là bé Ancelotti nhà Real Madrid. Chẳng hiểu sao bé Ancelotti nằng nặc tống cổ 2 món đồ chơi hàng hiệu là Mesut Oezil và Gonzalo Higuain, để rước về món quà tuy tốt nhưng quá đắt là Gareth Bale. Vấn đề là bé Ancelotti không nhờ đó mà oách hơn bé Tata ở Barcelona, trong khi Oezil và Higuain đang khiến bé Arsene Wenger và bé Rafael Benitez sướng chết mê chết mệt.
Nếu như bé Andre và bé Mourinho khổ vì được tặng nhiều quà nhưng vô giá trị thì bé David Moyes lại khổ vì đã ít quà mà lại còn “loanh quanh bốc phải mìn”. Dù bé Moyes biết rõ mình cần loại đồ chơi gì thế nhưng bé thất bại trong việc xin Fabregas, Thiago Alcantara… nên đành cố vớt vát với Fellaini.
Mà có được Fellaini cũng không phải dễ, phải đến gần lúc hết giờ tặng quà, ông già Noel mới chui lọt cái ống khói hẹp vì keo kiệt nhà Moyes để vào tặng quà. Khổ nỗi, bé Moyes chẳng biết sử dụng món đồ chơi yêu thích như thế nào cho hợp với hệ thống mới. Và bé Moyes thường phải vứt xó Fellaini ngoài băng dự bị.
Lúc này, có lẽ bé Moyes đang nhìn đống đồ chơi thừa của bé Mourinho mà nuốt nước bọt ừng ực, còn bé Mourinho lại tiếc rẻ khi nhìn sang Lukaku, món đồ chơi đã trót cho bé Martinez mượn hết mùa. Xem ra, chỉ có bé Brendan Rodgers là biết chọn, biết giữ và biết dùng đồ chơi khi tận dụng rất tốt Luis Suarez và Sturridge. Chính bé đã góp phần biến bé Andre lâm cảnh thất nghiệp khi sắp đến hạn lĩnh thưởng Tết.
Thế nên, Giáng sinh các bé hãy cẩn thận với lựa chọn của mình và lòng tốt của ông già Noel trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn