Barca lại dội mưa gôn vào lưới đối phương (Valladolid) để duy trì mạch thắng và ngôi đầu bảng tại Liga. Tám trận thi đấu, tám chiến chắng. Thiếu vắng Messi nhưng có Neymar, các cầu thủ áo đỏ xanh đã lật ngược trận đấu khi bị dẫn trước ngay từ đầu trận. Martino chắc rất vui, vì sự xoay tua đang đem lại hiệu quả và khả năng dứt điểm của đội bóng không hề bị sứt mẻ, với tỷ lệ 3,5 bàn/trận. Mặt khác của đồng tiền là Madrid. Họ giành chiến thắng kiểu “in extremis”, ở phút cuối cùng của trận đấu sau khi hai lần phải rượt đuổi trên bảng điện tử. Họ tiếp tục chơi thiếu bản sắc, chỉ được cứu vớt bằng lòng dũng cảm và sự may mắn. Tại Elche họ có ba điểm nhờ một quả phạt đền không tồn tại và trên sân của Levante họ chơi với lửa và suýt nữa bị đốt cháy. Chiến thắng không thể che dấu một trận đấu tồi của Madrid. Một lần nữa, Cristiano (Ronaldo) lại là vị cứu tinh.
Mỗi lần Neymar có bóng, cái gì đó sẽ xảy ra. Đó là cảm giác toát ra từ cầu thủ người Brazil bên cạnh một phẩm chất được thừa nhận khác, đó là tiền đạo người Brazil có thể chơi ở bất cứ vị trí nào mà HLV đòi hỏi. Trước Valladolid, Neymar đã không còn chơi cánh và chuyển vào trung tâm, nhưng không với vai trò như một tiền đạo cắm, mà với sự di chuyển tự do, kể cả lùi về nhận bóng. Là một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, nhưng Neymar lại không ích kỷ và hiểu rõ lối chơi tiqui-taca của Barca. Anh là chủ nhân của hai pha bóng dẫn đến bàn thắng, đích thân ghi được một bàn do được Alexis trả ơn, và đáng ra phải được hưởng hai quả penalty. Cũng cần phải biểu dương cầu thủ người Chile. Trước sự bảo vệ và khuyến thích của ông thầy, Alexis Sanchez đã trả lời bằng hai bàn thắng, trong đó cú sút đầu tiên mạnh như trái phá. Alexis đang chơi hay hơn bao giờ hết.
Ronaldo vẫn chưa nhận được tí "lửa" nào từ Bale
Nhưng có cảm giác là họ đã sai trong vụ mua sắm này. Giá thì quá cao, nhưng Bale chơi rất ít và không tỏa sáng. Người ta nói cầu thủ này bị chấn thương, nhưng đó có vẻ là một lời thanh minh, trong khi sự thật Bale có thể trở thành một người thừa. Cú đúp của Di Maria cho thấy cầu thủ này không dễ dàng chấp nhận nhường suất đá chính cho Bale. Nhưng việc để 100 triệu euro trên băng ghế dự bị khác nào để trong nhà một quả bom nổ chậm. Rõ ràng, Barca mua Neymar là do sự cần thiết, còn Bale chỉ là sự đáp ứng cho tính khí bất thường của Florentino.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn