Cafe tối: Bệnh hình thức

Minh Nguyên
19:58 ngày 13-05-2014
Cô vợ của Wayne Rooney bị “ném đá” vì cổ vũ Liverpool chống lại Man City. Mặc kệ, cô nàng Coleen vẫn cười vui trong sự bực bội hơi vô lý của những ai tự nhận fan cuồng của M.U.
Cafe tối: Bệnh hình thức
Bóng đá cũng là một phần của cuộc đời. Đủ cả hỉ nộ ái ố và cả những điều buồn cười mà càng cố che giấu, lại càng hiển lộ rõ rệt hơn. Một số CĐV của M.U chỉ trích vợ Rooney vì ủng hộ Liverpool, mà quên mất trong sự ủng hộ ấy bao hàm cả ý cầu cho Man City thất bại. Vào lúc này, giữa Liverpool và Man City (vô địch Anh 2 lần trong 3 năm qua), đội nào mới là đối thủ đáng ngại nhất đối với đội bóng của Rooney?

Chắc chắn, đó là Man City. Và cũng chắc chắn, Rooney hay Coleen không bao giờ chối bỏ nguồn gốc xuất thân từ Liverpool. Cổ vũ cho đội bóng đến từ Liverpool là chuyện bình thường, đó là về mặt cảm xúc và tình cảm, hơn nữa lại là chuyện… rất phụ nữ. Coleen không đá bóng, thậm chí còn ghét bóng đá. Có lần, cô vợ bảo với ông chồng nổi tiếng: “Này Wayne (Rooney), tại sao anh lại có thể quay cuồng với trái bóng, trong khi có rất nhiều thứ khác rất đáng quan tâm hơn trong cuộc đời, ví dụ phim ảnh, sách, shopping nhưng đừng bao giờ gán thêm chuyện gái gú vào đây nhé!”.



Rooney tất nhiên phải tuân lệnh vợ, vì đã rất nhiều lần “đánh lẻ” bị bắt gặp. “Thì em cứ chi vài chục nghìn bảng mua thêm vài chiếc túi Hermes, còn chuyện đá bóng quan tâm làm gì”. Coleen không quan tâm đến bóng đá, cũng có thể chẳng cần quan tâm là vợ của một ngôi sao M.U. Trên nguyên tắc, một người làm công cho Coca Cola không được phép uống Pepsi, nhưng đó chỉ là nguyên tắc suông. Sở thích của mỗi người cần phải được tôn trọng, căn bệnh hình thức chẳng thể là cách thể hiện của một điều đúng đắn, hoặc là liều thuốc tinh thần kích thích cho sự phát triển và tạo nên sức mạnh cho thành công.

Trong một quyển sách khá hay về Barcelona của giai đoạn do Pep Guardiola dẫn dắt, Tito Vilanova (trợ lý của Guardiola, sau đó thành HLV trưởng Barca, mới đây qua đời ở tuổi 45 vì ung thư) đã nói: “Dưới thời Guardiola, tôi chưa hề thấy có bất kỳ xung đột nào!”. Một Barca thành công, vĩ đại rất đáng khâm phục nhưng không nên khoác lên nó chiếc vỏ bọc của sự hoàn hảo.

Thực chất không có xã hội hoàn hảo vì theo ngành tâm lý học, con người với thuộc tính đố kỵ luôn là sự cản trở lớn nhất đối với khát vọng hoàn hảo. Một đôi VĐV khiêu vũ, một cặp VĐV đánh đôi môn tennis, cầu lông, bóng bàn còn tranh cãi nhau chí choé, huống hồ là một đội bóng 11 người trên sân (và khoảng 25 câù thủ trong đội một, chưa kể ban huấn luyện, chuyên gia y tế, ẩm thực, tâm lý…).



Dung hòa tốt nhất cả điều tốt lẫn điều xấu, giữa cái được và chưa được chính là sự hoàn hảo tối đa có thể có. Không nên và cũng không cần hô những khẩu hiệu sáo rỗng. Có bao nhiêu fan M.U yêu mến đội bóng này thật sự, hay chỉ là fan của kẻ chiến thắng (nên khi Red Devils thất bại, lập tức chỉ trích, chê bai, thậm chí chửi rủa ngay)? Báo chí phương Tây hay đăng tin giật gân kiểu như sau khi đội A thua đậm đội B trong một trận cầu đinh, một nhóm cầu thủ đội A vẫn vui vẻ dự một buổi tiệc sinh nhật của một cầu thủ trong đội, hoặc thậm chí là cầu thủ đội B.

Sinh nhật là chuyện cuộc sống, chuyện cá nhân. Thua một trận bóng đá không có nghĩa là thế giới sụp đổ, phải than khóc rên rỉ để chứng tỏ khi đội nhà thất bại là phải buồn rầu, thậm chí nhịn ăn nhịn uống, không còn thiết sống nữa. Cầu thủ và người thân của họ còn cuộc sống ngoài bóng đá, đó là chưa kể chuyện yêu ghét rất phụ nữ, rất hồn nhiên và rất cá nhân như trường hợp Coleen. 

Đừng vì cái danh tự phong “fan M.U” mà giận cá chém thớt. Trách Rooney và đồng đội làm M.U lụn bại thì hợp lý, nhưng trách Coleen cổ vũ cho Liverpool thì thật thiếu công bằng và tỉnh táo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x