Năm 2010, Davids đã tuyên bố giải nghệ một lần. Trước khi tái xuất với bản hợp đồng gây sốc với Barnet sau đó 2 năm, Davids duy trì thể lực bằng cách trở lại thi đấu bóng đá đường phố.
Trên sân cỏ, Davids thi đấu cực kỳ máu lửa, vì thế ít ai biết anh lại sở hữu kỹ năng tâng bóng và biểu diễn hết sức tuyệt vời. Trong bài phỏng vấn cho FourFourTwo, Davids cho biết trong nhà riêng của anh bao giờ cũng có một quả bóng. Và cứ thấy bóng là anh tâng cho đến khi nào mỏi mới thôi.
“Có lần tôi vừa tâng bóng, vừa pha trà nên bị bỏng nhẹ,” Davids nói. “Còn vừa tâng bóng vừa đánh răng thì tôi làm gần như hàng ngày”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn