Sự mơ hồ về thể lực trong bóng đá
Mỗi đội bóng đều có HLV hoặc chuyên gia phụ trách vấn đề thể lực, dù đấy là thông lệ hơn là quy định. Nhưng dù khoác áo Manchester City, Cardiff hay đội tuyển Xứ Wales, cựu danh thủ Craig Bellamy chỉ nghe mỗi Raymond Verheijen.
Đây là một vấn đề nghiêm túc: Bellamy tự bỏ tiền túi để thuê Verheijen làm chuyên gia thể lực riêng, và anh tuyên bố hài lòng về mặt hiệu quả. Verheijen có rất nhiều thân chủ như vậy.
Cần giới thiệu thêm về Raymond Verheijen? Ông từng tham dự 3 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO trong thành phần... các đội tuyển khác nhau. Ông từng giúp các đội tuyển Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, chưa kể các CLB Barcelona, Zenit St Petersburg, Chelsea, Man City, thậm chí... Brisbane ở giải vô địch Úc.
Ai từng choáng ngợp bởi thể lực và tốc độ siêu phàm của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, sẽ dễ dàng ca ngợi HLV Guus Hiddink đến tận mây xanh. Chỉ xin lưu ý: một trong những quyết định xuất sắc của Hiddink khi ấy là ông mời và giao phứa vấn đề thể lực cho chuyên gia Verheijen.
Cũng có giai đoạn Verheijen “đặc trách” ngôi sao Arjen Robben. Có một sự tranh cãi kỳ quái vô cùng, khi Robben trở về từ World Cup 2010 và chấn thương “với một lỗ thủng ở cơ đùi”. Chúng ta là ai mà có thể cãi, khi nghe vị bác sĩ nổi tiếng Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt của Bayern kết luận như vậy?
Robben chấn thương khi đang chạy ở tốc độ cao và đảo người lừa bóng trong trận giao hữu với Hungary, diễn ra chỉ vài ngày trước World Cup. Bayern nổi đóa: làm sao đội tuyển Hà Lan có thể ép Robben thi đấu tại World Cup trong tình trạng như vậy? Phía Hà Lan phản kích: chỉ có bọn trẻ cấp một mới tin những gì bác sĩ Bayern công bố.
Bạn có một lỗ thủng ở cơ đùi mà vẫn thi đấu thật hay, thậm chí suýt ghi được bàn quyết định để giành ngôi vô địch World Cup? Cũng là bác sĩ nổi tiếng (của đội Hà Lan) nói, chứ có phải người thường đâu!
Tóm lại, ít nhất phải có một vị bác sĩ khả kính... bịp bợm. Các bên lôi nhau ra tòa. Rút cuộc, giới quan sát đành... chịu chết, vì phiên tòa ấy không bao giờ kết thúc. Thôi thì..., Bayern mời chuyên gia Verheijen cộng tác, đảm trách thể lực cho riêng Robben. Và anh tỏa sáng trong mùa bóng ấy.
Tất cả nói lên điều gì? Thứ nhất, thể lực và chấn thương là hai vấn đề “anh em”, cùng nhau quyết định thành công trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng kiến thức về thể lực và chấn thương thì, trong nhiều trường hợp, ngay cả các nhân vật chính tức cầu thủ và HLV, chỉ biết lõm bõm.
Kiến thức ấy chính là khoảng giao thoa giữa “sự thật” và “niềm tin”. Khoảng giao thoa ấy chiếm một tỷ lệ như thế nào so với toàn bộ sự thật? Chắc chắn là không lớn - nên các chuyên gia thể lực như Raymond Verheijen mới “sống khỏe” - được các đội bóng lớn trải thảm, và được các danh thủ nhờ tư vấn riêng.
Cũng còn tùy thuộc niềm tin, của cả những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, mà chúng ta kết luận về khả năng huấn luyện thể lực trong bóng đá nhà nghề. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy tính, chúng ta sẽ dễ dàng đọc được cơ man những sự chỉ trích của giới chuyên môn về... các nhà chuyên môn khác, trong thế giới thể lực.
Verheijen đã công khai chỉ trích cách huấn luyện của Arsenal, Tottenham, Chelsea... cho rằng cách huấn luyện ở các đội ấy chính là “thủ phạm” khiến cầu thủ cạn kiệt thể lực và dễ chấn thương. Và tất nhiên, các đội bóng ấy đều có chuyên gia thể lực.
Tin ai? Đành lấy kết quả luận anh hùng thôi!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn