Thông tin lãnh đạo XMXT.SG chính thức để đội dừng thi đấu ở V-League 2013 sau khi bị Ban kỷ luật trừ 4 điểm đã khiến những người hâm mộ bóng đá TP.HCM rất tức giận.
Trên các trang web điện tử và Facebook, rất nhiều người hâm mộ bóng đá TP.HCM đã bày tỏ sự xấu hổ lẫn thất vọng, vì đây chẳng phải lần đầu tiên đội bóng của anh em nhà bầu Thụy và Thủy tuyên bố bỏ giải. Những người yêu bóng đá TP.HCM cho rằng, “CLB XMXT.SG đang làm mất mặt bóng đá xứ này, bởi người Sài Gòn không bao giờ chơi bóng đá kiểu thích thì chơi, buồn thì nghỉ như thế” hoặc “XMXT.SG là nỗi xấu hổ của bóng đá TP.HCM. Bóng đá TP.HCM có thể không còn uy danh như xưa, nhưng chưa có đội bóng nào lại làm xấu mặt người hâm mộ ở đây như đội bóng của anh em nhà bầu Thụy”. Thậm chí, rất nhiều ý kiến đã đề nghị đội bóng của bầu Thủy không dùng từ Sài Gòn trong tên của CLB.
Ngoài những ý kiến bức xúc kể trên, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Sài Gòn nói riêng (và cả nước nói chung) đã “kêu gọi” lãnh đạo XMXT.SG nên… giải tán đội bóng và đừng bao giờ làm bóng đá nữa. Theo họ, cách làm bóng đá đầy tính trẻ con của anh em nhà ông bầu “đỏng đảnh” này chỉ “phá là chính chứ chẳng giúp ích gì cho bóng đá nước nhà”.
Xem ra, XMXT.SG đã “mất giá” quá nhiều trong mắt người hâm mộ!
Cuối cùng thì XMXT.SG cũng bỏ cuộc chơi. Một quyết định có phần vội vàng và vô cùng đáng tiếc, bởi kéo theo nó là rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Và, hệ lụy đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất chính là tương lai cầu thủ bị ảnh hưởng, niềm tin mà NHM dành cho đội bóng bỗng dưng vỡ nát.
Thông tin lãnh đạo đội bóng XMXT Sài Gòn dừng thi đấu ở V-League 2013 khi bị Ban kỷ luật trừ 4 điểm khiến ngay cả các cầu thủ của CLB này cũng phải bất ngờ.
Dù tuyên bố: “XMXT.SG sẽ bỏ 2 vòng đấu cuối tại V-League 2013”, nhưng cho đến trưa nay, vẫn chưa có văn bản cụ thể nào để khẳng định thông tin nói trên là sự thật.
Dù chưa ra sân trong màu áo Consadole Sapporo kể từ khi gia nhập đội bóng này theo dạng cho mượn nhưng tiền đạo Lê Công Vinh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐV Nhật Bản. Mới đây, Consadole Sapporo đã thông báo, họ sắp bán áo đấu số 19 của Lê Công Vinh với giá 4,3 triệu đồng.
Những mùa giải gần đây, 6 vòng cuối là tử huyệt của HN.T&T và họ thường bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Nhưng hiện tại, khi V-League chỉ còn 2 vòng là kết thúc, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã trải qua 7 trận bất bại, bảo vệ ngôi đầu và hơn đối thủ cạnh tranh 2 điểm - điều chưa từng thấy trong 2 năm qua.
Việc XMXT.SG bị trừ 4 điểm khiến cơ hội trụ hạng lại được mở ra với K.KG. Sau vòng 20, K.KG đã được xác định là rớt hạng, nhưng nay khoảng cách về điểm số giữa hai đội chỉ là con số 4 (16 so với 20 điểm), trong lúc giải vẫn còn 2 vòng đấu.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn