M.U cầm hòa Bayern: Trò đùa ngày cá tháng Tư của Moyes

Việt Dũng Việt Dũng
04:45 ngày 02-04-2014
Nếu không phải trò đùa, ai có thể nghĩ rằng, một đội bóng mới đây còn thua bạc nhược Liverpool và Man City lại cầm hòa được đoàn quân hùng mạnh nhất thế giới? Ai lường trước được rằng HLV David Moyes vốn bị chê là kém cỏi về tư duy chiến thuật lại có đấu pháp hợp lý đến thế?
M.U cầm hòa Bayern: Trò đùa ngày cá tháng Tư của Moyes


Ngày cá tháng Tư đánh dấu 2 sự kiện đáng nhớ với Man Utd: thứ nhất, họ mở rộng thị trường tới vùng Đông Nam Á bằng bản hợp đồng với nhãn hàng bánh kẹo Thái Lan Eurofood, vốn rất thịnh hành tại các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; thứ hai, hiển nhiên là trận hòa quả cảm của M.U với nhà ĐKVĐ Champions League Bayern Munich.

Nếu như sự kiện đầu tiên là hoàn toàn dễ hiểu, bởi M.U vốn rất ưu ái thị trường châu Á, thì điều còn lại giống như một trò đùa thường gặp trong ngày cá tháng Tư: thầy trò Moyes cầm hòa được Bayern Munich, đã thế còn là đội vươn lên dẫn trước với một lối đá chủ động và khiến “Hùm xám” phải nhận một chiếc thẻ đỏ của Bastian Schweinsteiger.


“Trò đùa” tại Old Trafford đã được hiện thực hóa khá tốt bởi một người vốn chẳng có chút đầu óc hài hước nào, với một nét mặt khắc khổ và căng thẳng thường trực: David Moyes. Trước trận đấu, chính ông là người mào đầu cho câu chuyện tiếu lâm nhất ngày cá tháng Tư, khi tuyên bố rằng M.U biết cách khắc chế Bayern Munich.

Thật vậy, trước khi trận đấu này diễn ra, màn tranh tài giữa M.U và Bayern bị xem là cuộc đối đầu chênh lệch nhất vòng tứ kết. Người ta chỉ bàn về cách “Quỷ đỏ” sẽ bại trận ra sao, sẽ để thủng lưới mấy bàn, hay Moyes có bị sa thải ngay hay không, mà chẳng ai buồn để tâm tới lời phát biểu mang đầy chất tiếu lâm của ông thầy người Scotland. “Người cũ” Roy Keane thậm chí còn thẳng thừng nhận định: M.U chẳng hề có cơ hội trước đại diện nước Đức!

Ấy vậy mà trò đùa tưởng như... vô duyên ấy lại đã thành hiện thực. Moyes, một gã khù khờ chẳng biết gì về chiến thuật trong con mắt giới mộ điệu, lại xây dựng một hệ thống thi đấu hoàn hảo cho đội chủ nhà. Sau những phút đầu lép vế hoàn toàn và phải co cụm phòng ngự, M.U dần tìm thấy sự tự tin khi dường như Bayern đã tung hết “bài vở” mà không thể ghi bàn thắng. Lối chơi của “Quỷ đỏ” hợp lý đến không ngờ, dấu ấn chiến thuật của Moyes chưa bao giờ rõ nét tới vậy.


Moyes không hề kém cỏi như người ta vẫn nghĩ. Việc ông bố trí sơ đồ gần như là 4-4-1-1 khi vào trận đã tạo nên 2 tấm lá chắn thép trước khung thành của David De Gea. Bayern kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại không thể đưa bóng vào trong, Thomas Mueller hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, với Danny Welbeck đầy tốc độ chơi cao nhất, M.U luôn sẵn sàng phản công khi có cơ hội. Nếu tiền đạo trẻ người Anh tự tin và sắc sảo hơn trong pha đối mặt Manuel Neuer cuối hiệp một, Moyes đã có thể hoàn tất 45 phút đầu đáng được ghi vào sách giáo khoa về huấn luyện bóng đá.

Vẫn còn những “hạt sạn” trong cách thay người của nhà cầm quân người Scotland, khi ông đưa ra một quyết định khó hiểu với sự thay thế Alex Buttner bằng Ashley Young và đẩy Phil Jones sang đá hậu vệ trái. Nhưng dẫu sao, Moyes cũng xứng đáng được ca ngợi sau trận hòa ít ai ngờ tới này. Đặc biệt là khi ở lượt về, Bayern sẽ mất 2 trụ cột Javi Martinez và nhất là Schweinsteiger. M.U không phải là không có cơ hội.

Với những gì đã thể hiện trước Bayern rạng sáng nay, Moyes đã giữ cho chiếc ghế HLV của ông bớt nghiêng ngả đi một chút. Hơn thế, ông còn đem lại những hy vọng mới, dù là mong manh, cho các fan “Quỷ đỏ”. Hãy tiếp tục ủng hộ M.U của ông thầy người Scotland, bởi chí ít ra thì ông ta cũng đã trở nên đáng tin cậy hơn một chút, đã nói được và làm được thay vì khơi mào một trò đùa vô duyên và nhạt nhẽo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U 1-1 Bayern: Giấc mơ dang dở M.U 1-1 Bayern: Giấc mơ dang dở

    Nhà hát của những giấc mơ rạng sáng nay đã chứng kiến một giấc mơ dang dở của Man United. Đó là khi Man United đã chơi tốt trước nhà ĐKVĐ Bayern và có cơ hội để thắng trận nhưng chỉ có thể thu về kết quả hòa 1-1 bất lợi...

  • Real trải qua hơn 1000 ngày bất bại trên sân nhà tại Champions League Real trải qua hơn 1000 ngày bất bại trên sân nhà tại Champions League

    Santiago Bernabeu đang là “pháo đài” bất khả xâm phạm của Real tại Champions League trong suốt 3 mùa giải qua. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ đối với thầy trò HLV Carlo Ancelotti trong chuyến tiếp đón Dortmund vào rạng sáng thứ Năm tới.

  • 01h45 ngày 2/4, M.U vs Bayern: Mong manh Old Trafford 01h45 ngày 2/4, M.U vs Bayern: Mong manh Old Trafford

    Man United - Bayern từng là cặp đấu kinh điển của kinh điển, là trận chiến của 8 chức vô địch C1/Champions League, 44 danh hiệu vô địch quốc gia. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ, tứ kết lượt đi Champions League, Old Trafford đón Bayern trong tâm thế chờ một thảm họa ập đến.

  • 01h45 ngày 2/4, Barcelona vs Atletico Madrid: Kỳ phùng địch thủ 01h45 ngày 2/4, Barcelona vs Atletico Madrid: Kỳ phùng địch thủ

    Không phải kẻ nào khác, Atletico Madrid chính là kỳ phùng địch thủ của Barcelona ở mùa này. Và đêm nay, gã khổng lồ xứ Catalan lại phải đụng độ kẻ thách thức lỳ lợm này tại sân chơi danh giá Champions League..

  • Kỷ nguyên của Barca vẫn chưa kết thúc Kỷ nguyên của Barca vẫn chưa kết thúc

    Có ý kiến cho rằng kỷ nguyên của Barca đã kết thúc nhưng Wenger nghĩ khác. Và điều đó sẽ được thể hiện ở cuộc nội chiến với Atletico Madrid đêm nay.

  • Sự khác biệt giữa “Người được chọn” và “Kẻ gặp thời” Sự khác biệt giữa “Người được chọn” và “Kẻ gặp thời”

    Cùng có những mùa giải đầu tiên tại hai trong số những đội bóng hàng đầu thế giới, song số phận lại đưa David Moyes và Pep Guardiola đến những ngả đường khác nhau.

  • David Moyes: Ai bảo Bayern không có điểm yếu? David Moyes: Ai bảo Bayern không có điểm yếu?

    HLV David Moyes thừa nhận Bayern Munich quá mạnh so với M.U ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông cho rằng không một đội bóng nào là không có điểm yếu.

  • Góc chiến thuật: Đừng bắt Rooney làm bóng Góc chiến thuật: Đừng bắt Rooney làm bóng

    Là đội bóng bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, M.U bây giờ chỉ hy vọng lợi thế sân nhà, chiến thuật hợp lý, cùng những phút lóe sáng của những ngôi sao để có thể làm nên chuyện. Có đươc điều này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định của David Moyes trên băng ghế chỉ đạo.

  • Atletico không sợ phải đá ở Nou Camp Atletico không sợ phải đá ở Nou Camp

    Rạng sáng mai, Atletico Madrid sẽ tới sân Nou Camp để chơi trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2013/2014. Dù phải rời xa tổ ấm của mình, thầy trò HLV Diego Simeone vẫn có lý do để mơ về một kết quả có lợi.

  • Độc giả báo thân Real tin Atletico sẽ vào bán kết Độc giả báo thân Real tin Atletico sẽ vào bán kết

    Trong một cuộc bỏ phiếu mới đây được tờ AS tổ chức, phần lớn người hâm mộ đặt niềm tin vào việc Atletico sẽ đánh bại được Barca để ghi tên mình vào vòng bán kết.

  • Cặp đôi Messi-Neymar, mối hiểm họa lớn cho Atletico Cặp đôi Messi-Neymar, mối hiểm họa lớn cho Atletico

    Bộ đôi đắt giá Messi-Neymar đã bắt đầu chơi ăn ý với nhau và đây là mối hiểm họa sẽ rình rập khung thành của Atletico đêm nay khi họ đối đầu với Barca trên sân Camp Nou, tại lượt đi tứ kết Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x