Góc check VAR: Trở thành triệu phú sau khi ‘ăn cước’ của Eden Hazard

Tiểu Lý
15:07 ngày 25-01-2024
Eden Hazard vừa có cuộc hội ngộ đặc biệt với cậu bé nhặt bóng từng bị anh "tặng" một cú xông phi năm 2013. Điều thú vị là, Charlie Morgan bây giờ đã trở thành một tỷ phú. Anh là ông trùm của đế chế Vodka nổi tiếng tại Anh.

Tháng 10/2023, Eden Hazard tuyên bố giải nghệ, để lại một sự nghiệp còn dang dở và nhiều tiếc nuối. Anh chia tay bóng đá ở tuổi 32, sau những tháng ngày dài phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng. Đến nay, anh vẫn được xem là một trong những bản hợp đồng đáng thất vọng nhất trong lịch sử của Real Madrid, khi đội bóng Hoàng gia đã phải trả cho Chelsea 115 triệu euro trong phiên chợ Hè năm 2019. Tuy nhiên, cái tên Hazard mới đây lại được truyền thông "bới móc" lại, sau một cuộc hội ngộ kỳ lạ của tuyển thủ Bỉ.

Hazard từng tuyên bố mong muốn có những cuộc phiêu lưu để có những sự trải nghiệm mới sau khi giải nghệ. Và mới đây, cựu sao của Chelsea đã có chuyến đi và gặp gỡ với doanh nhân thành đạt Charlie Morgan. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như tỷ phú này không phải là cậu bé nhặt bóng cách đây gần 10 năm từng bị Hazard tặng cho một cú xông phi vào mạng sườn. Sự cố đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra ở trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh với chủ nhà Swansea, và đã khiến Hazard phải trải qua một phen sóng gió.

Hazard tung cước vào cậu bé nhặt bóng Morgan

Cụ thể, phút 78 của trận đấu, Chelsea vẫn đang bị Swansea cầm chân với tỉ số hòa 0-0. Nếu kết quả đó được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Chelsea sẽ bị loại, do đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà. Có lẽ vì quá sốt ruột trước tình thế hiểm nguy của đội nhà, nên Hazard đã có hành động bột phát, khi cậu bé nhặt bóng Morgan cố tình nằm lên trái bóng và ôm chặt bóng với ý định câu giờ cho đội chủ nhà.

Theo phản ánh của tổ giám sát trọng tài gửi lên ban tổ chức, hậu vệ Cesar Azpilicueta lúc đó đã thực hiện một đường chuyền dài dọc biên. Bóng đi không chính xác và lăn ra hết biên ngang. Hazard vội vàng lao đến với ý định nhanh chóng đưa bóng vào cuộc. Nhưng cậu bé nhặt bóng Morgan kiên quyết ôm gọn trái bóng, không chịu nhả. Sau một hồi giằng co, ngôi sao người Bỉ “ba máu sáu cơn” nổi lên, đã tung cước vào mạng sườn khiến nạn nhân 17 tuổi này đau đớn, vật vã.

Hazard bị đuổi khỏi sân sau hành động phi thể thao

Hành động phi thể thao của Hazard đã khiến cả cầu trường dậy sóng. CĐV của đội chủ nhà đồng loạt đứng dậy la hét, chửi rủa Hazard. Cầu thủ Swansea cũng lao đến để đòi công bằng cho Morgan. Còn trọng tài Chris Foy không ngần ngại rút thẳng một thẻ đỏ trực tiếp dành cho ngôi sao của Chelsea. Hiệp hội bảo vệ quyền trẻ em cũng lập tức tiến hành một cuộc điều tra sau khi trận đấu kết thúc. Hazard lúc đó còn đứng trước nguy cơ bị truy tố và phải vào nhà đá bóc lịch.

Được biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, phía Chelsea đã mời Morgan vào phòng thay đồ để Hazard trực tiếp bắt tay và nói lời xin lỗi cậu bé. Sau đó, ngôi sao người Bỉ chủ động xuất hiện trước truyền thông để bày tỏ sự ân hận vì hành vi đáng xấu hổ của mình. Hazard thanh minh rằng, anh chủ đích đá vào trái bóng, chứ không hề có ý định đá vào người cậu bé nhặt bóng của Swansea. Vì thái độ cầu thị và thành tâm hối lỗi của Hazard, nên gia đình Morgan đã quyết định không làm to vụ này, dù bố của cậu bé là nhân vật rất có máu mặt. 

Hazard không ngờ có ngày tái ngộ Morgan (phải)

Thực ra, Morgan chẳng phải tay vừa. Sau trận đấu, người ta đã tìm ra một đoạn vi đeo mà ở góc quay đó, Hazard được chứng minh là đã đá trúng vào trái bóng. Tuy nhiên, cậu nhóc láu lỉnh đã cố tình lăn ra diễn trò ăn vạ. Báo chí Anh còn phát hiện ra rằng, trước khi trận đấu giữa chủ nhà Swansea với Chelsea bắt đầu, Morgan còn đăng trên Twitter những tuyên bố sẽ giúp Swansea tìm cách câu giờ.

Gần 10 năm sau vế nhơ khó gột rửa đó, Hazard có dịp hội ngộ Morgan. Nhưng cậu nhóc láu cá 17 tuổi năm nào không còn là một tay mơ nữa. Morgan năm nay sắp sang tuổi 27 và anh đã khởi nghiệp thành công với một công ty sản xuất rượu Vodka có thương hiệu "Au Vodka". Đây là công ty được Morgan gây dựng từ năm 2016 với một người bạn học thân thiết. Theo thống kê, chỉ trong tháng 12/2019, doanh số bán hàng của công ty đã chạm mốc 10.000 chai vodka nho đen. Hiện tại, doanh nghiệp của họ sản xuất 35.000 chai mỗi ngày.

Hazard cùng Morgan đi chơi golf hóa giải chuyện cũ

Theo tiết lộ của The Sun, đế chế Vodka của Morgan hiện trị giá 60 triệu euro. Khách VIP của công ty có cả những tên tuổi như cựu danh thủ Ronaldinho, Gary Lineker, võ sỹ Floyd Maywweather... Năm 2022, tờ Sunday Times đưa Morgan và danh sách "Những người giàu tiêu biểu ở Anh". Truyền thông Anh khẳng định, Morgan là tỷ phú tự thân. Anh chẳng hề dựa hơi vào người cha nổi tiếng giàu có vốn là giám đốc của Swansea FC và chủ sở hữu khách sạn Morgan's.

Trong cuộc hội ngộ sau gần 1 thập kỷ với Hazard, Morgan tỏ ra vô cùng cởi mở. Anh mời cựu tuyển thủ Bỉ uống rượu Vodka của công ty mình sản xuất, cùng hàn huyên rất nhiều chuyện và thậm chí còn rủ nhau đi chơi golf. Morgan nhấn mạnh rằng, chính nhờ bước ngoặt trên sân Liberty năm đó, anh đã thay đổi suy nghĩ và từ đó ngày càng trưởng thành hơn. Tỷ phú tự thân dưới 35 tuổi giàu có bậc nhất nước Anh còn tỏ ý muốn Hazard trở thành người quảng bá cho dòng sản phẩm Vodka của anh. 

Bản thân cựu cầu thủ của Chelsea cũng thở phào nhẹ nhõm sau cuộc hội ngộ với tuyên bố: “Đến thời điểm này, tôi mới thực sự cởi được nút thắt trong lòng, sau sự việc đáng xấu hổ cách đây gần 10 năm”.

Morgan từng bán áo Ball Boy gây quỹ
1 năm sau khi bị Hazard tung cước, Morgan rao bán chiếc áo Ball Boy từng mặc trong trận đấu hôm đó giữa Swansea với Chelsea trên Ebay với mục đích làm từ thiện. Không biết cuối cùng anh bán được với giá bao nhiêu, nhưng Morgan khi đó còn bị truyền thông Anh chỉ trích là "làm màu", mục đích bán áo chủ yếu là để "bú fame", tạo sự nổi tiếng cho bản thân.

Điểm tin chuyển nhượng 25/1: Liverpool mua thần đồng bóng đá Argentina



 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ông bố của Lionel Messi vĩ đại thật Ông bố của Lionel Messi vĩ đại thật

    Đằng sau sự nghiệp vĩ đại của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi là ông  bố Jorge Messi. Đây là một nhân vật có quá khứ tầm thường, song lại kiến tạo nên thành công rực rỡ cho cậu con trai của mình. Khó có thể liên tưởng được mối quan hệ giữa một công nhân luyện kim với một người đại diện xuất chúng đó.

  • Góc check VAR: Zlatan Ibrahimovic có giỏi võ thật không? Góc check VAR: Zlatan Ibrahimovic có giỏi võ thật không?

    Zlatan Ibrahimovic vốn nổi tiếng là cao thủ võ lâm trên sân cỏ. Huyền thoại bóng đá người Thuỵ Điển đeo huyền đai Taekwondo và thần tượng tay đấm huyền thoại Muhamad Ali? Vậy Ibra có giỏi võ thực sự không và anh đã sử dụng kỹ năng võ thuật của mình trong bóng đá như thế nào?

  • Góc check VAR: Premier League cũng dàn xếp tỷ số? Góc check VAR: Premier League cũng dàn xếp tỷ số?

    Đã có rất nhiều nghi án dàn xếp tỷ số tại Premier League trong vài thập kỷ qua. Vậy thực tế đã có nghi án đình đám nào ở giải đấu nổi tiếng nhất hành tinh này? Và mức độ dàn xếp tỷ số ở giải Ngoại hạng Anh như thế nào?

  • Đồng đội Cristiano Ronaldo khốn khổ vì cuộc sống triệu phú ở Saudi Arabia Đồng đội Cristiano Ronaldo khốn khổ vì cuộc sống triệu phú ở Saudi Arabia

    Aymeric Laporte, đồng đội Cristiano Ronaldo ở CLB Al Nassr, mới đây đã gây sốc khi vạch trần góc khuất về cuộc sống được nhiều người coi là hào nhoáng, bóng bẩy của cánh cầu thủ triệu phú tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League).

  • Thời nhỏ, số Lionel Messi nhọ hơn đít nồi Thời nhỏ, số Lionel Messi nhọ hơn đít nồi

    Bây giờ ai cũng bảo Lionel Messi số đỏ. Nào là số đỏ khi thành công ở Barca, số đỏ khi đoạt 8 Quả Bóng. Vâng, số đỏ khi vô địch World Cup, thậm chí số đỏ khi ăn nốt quả giải The Best của FIFA năm 2023, số đỏ khi sang MLS là vua. Nhưng đó chỉ là sự đền bù thôi, bởi hồi nhỏ, số Messi nhọ lắm.

  • Góc check VAR: Mbappe hít bóng cười vẫn còn ngoan chán Mbappe hít bóng cười vẫn còn ngoan chán

    Trong thế giới siêu sao, Kylian Mbappe luôn nổi tiếng là một người sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi từng để lộ hình ảnh phê pha khi hít bóng cười. Nhưng đó chưa là gì, nếu so với những tuyển thủ Pháp khác.

  • Trent Alexander-Arnold gạ tình cả... thai phụ Góc check VAR: Trent Alexander-Arnold gạ tình cả... thai phụ

    Năm 2018, một fan nữ đang mang thai 7 tháng đã nhắn tin nhờ Trent Alexander-Arnold chúc mừng bạn đời của cô nhân Ngày của Cha đầu tiên. Họ đều là fan của Liverpool và thần tượng tiền vệ này. Thay vì chúc ông bố tương lai với những lời có cánh, Trent lại... gạ gẫm thai phụ kia.

  • Góc check VAR: Rio Ferdinand, tay lừa tình siêu hạng Rio Ferdinand lừa tình siêu hạng, số người tình bằng cả đội bóng

    Không chỉ là chốt chặn an toàn tại MU, cựu trung vệ người Anh, Rio Ferdinand còn gây choáng váng với nhiều người khi lăng nhăng với số nhân tình vừa vặn xếp thành một đội bóng.

  • Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar Guglielmo Vicario thành công nhờ chăm chỉ... đi bar

    Thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham là ai mà bắt bóng hay thế? Có biệt danh “Đậu xanh”, anh từng chơi ở giải lông gà Serie D cùng những đồng nghiệp kiêm nghề thợ xây, nhân viên tín dụng. Thế nhưng hiện tại, Vicario đang gây bão ở Premier League.

  • Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson  Cuộc sống tình dục hoang dã và suy đồi của Sven-Goran Eriksson 

    Cựu HLV của ĐT Anh và Man City là Sven-Goran Eriksson đã sống một cuộc đời đáng kinh ngạc. Eriksson, năm nay 75 tuổi, tiết lộ ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn 1 năm để sống.  “Tôi phải chiến đấu càng lâu càng tốt”, chiến lược gia người Thuỵ Điển này nói.

  • Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi Matias Messi, người anh 'rách giời rơi xuống' của Lionel Messi

    Trong tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” của nhà văn Ma Văn Kháng có một câu nói “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn”. Câu này có vẻ đúng với gia đình Messi, hay chính xác là ông anh trai Matias của Lionel Messi.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x