Chú bé bị Hazard đá vào mạng sườn năm xưa giờ đã là ông chủ

LÂM PHONG
11:36 ngày 25-01-2022
Vào ngày 23/1 của 9 năm về trước, Chelsea đụng độ Swansea ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Có một chú bé nhặt bóng bỗng dưng thành tâm điểm chú ý khi “cà khịa” Eden Hazard và bị siêu sao người Bỉ tặng cho một cú đá vào mạng sườn. Gần 1 thập kỷ trôi qua, chú bé đó thay vì nhặt bóng lại đang nhặt… tiền nhờ kinh doanh phát đạt.
Chú bé bị Hazard đá vào mạng sườn năm xưa giờ đã là ông chủ

Từ cậu bé nhặt bóng bị Hazard đá vào mạng sườn…

Phút 78 trận bán kết Cúp Liên đoàn 2012/13 giữa Swansea và Chelsea trên SVĐ Liberty, The Blues đang gây thất vọng khi để chủ nhà Swansea cầm chân với tỉ số 0-0. Với việc bất ngờ thua Swansea 0-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge ở trận lượt đi, nếu tỉ số 0-0 được giữ nguyên, The Blues sẽ mất tấm vé dự chung kết vào tay Swansea. Trong một nỗ lực lên bóng, Cesar Azpilicueta chuyền dọc biên để Eden Hazard băng xuống nhưng đường chuyền quá mạnh. Trái bóng lăn hết biên ngang. 

Lập tức một chú bé nhặt bóng của đội chủ nhà xông ra. Hazard nghĩ rằng chú bé đó đang cố gắng làm công việc của mình. Nhưng ơ kìa, cậu bé (sau này biết tên là Charles Morgan) hình như đang cố tình túm trượt quả bóng. Hazard sốt ruột tự chạy ra nhặt bóng, nhưng Charles không hợp tác. Sau vài giây “cò quay”, Charles ngã đè lên quả bóng. 

Hazard càng giằng, Charles càng đè chặt quả bóng. Cáu tiết, ngôi sao người Bỉ sút thẳng vào mạng sườn thằng nhóc xảo quyệt. Chắc chỉ chờ có thế, Charles lăn đùng ngã ngửa ra gào thét, nhăn nhó. 

Charles Morgan (phải) bên cạnh đồng sáng lập thương hiệu Au vodka

Hành động phản cảm của Hazard lập tức gây ra hỗn loạn trên sân. Đội trưởng Swansea, Ashley Williams xông tới đòi lại công bằng cho cậu bé tội nghiệp. Trọng tài vào cuộc tặng cho Hazard tấm thẻ đỏ. Charles thì vẫn “diễn” đến cùng. Trận đấu tiếp tục dừng thêm dăm phút để những chú bé nhặt bóng khác dìu Charles tay đang ôm mạng sườn vào chỗ nghỉ. Hình ảnh của Eden Hazard cho tới tận ngày hôm nay vẫn không thể “sạch” trở lại trong mắt nhiều fan vì cú đá rất thiếu fair-play này.

… tới ông chủ thương hiệu rượu đình đám

Vậy chàng trai Charles Morgan năm xưa thì sao? Vào thời điểm dính cú đá của Hazard, Charles mới 15 tuổi và đang đi học. Nhưng chỉ 4 năm sau, năm 19 tuổi, Charles bất ngờ kết hợp với 2 người bạn thành lập ra thương hiệu rượu “Au vodka”. Au vodka hướng tới phân khúc khách hàng có tiền, biết thưởng thức một chút. Nhưng 3 ông chủ 18, 19, 20 tuổi không thể ngờ rằng, thương hiệu Au vodka của mình thu hút sự chú ý của cả Floyd Mayweather. 

Sau khi được Mayweather nhắc tới trong một dòng trạng thái Twitter, Au vodka lập tức trở thành thỏi nam châm hút nhà đầu tư. Năm 2019, DJ kiêm biên tập viên truyền hình nổi tiếng Charlie Sloth trở thành nhân vật nổi tiếng đầu tiên quyết định rót vốn đầu tư cho Au vodka. Charlie Sloth không bao giờ phải hối hận về quyết định này khi Au vodka bán tới 1,7 triệu chai trong thời gian thế giới tê liệt vì Covid-19. Trong cùng quãng thời gian này, chỉ duy nhất thương hiệu Smirnoff bán được nhiều hơn Au vodka của Charles. 

Floyd Mayweather quảng bá cho thương hiệu của Charles

Au vodka trở thành thương hiệu rượu cao cấp có mức độ phổ biến hàng đầu nước Anh. “Thông qua một người bạn chung, tôi có cuộc nói chuyện điện thoại với Mayweather. Chúng tôi thật sự sốc khi Mayweather xin vài chai uống thử. Đây quả là cơ hội quảng bá tuyệt vời. Tôi hẹn gặp Mayweather khi anh ấy ghé thăm nước Anh để biếu dăm chai”, Charles nói. 

Và sau đó tất cả những ai theo dõi Mayweather trên Instagram đều biết, tay bốc nổi tiếng này đã đăng lên một tấm ảnh đang cầm 2 chai Au vodka. “Chúng tôi từng đau đầu với câu hỏi: Liệu ai sẽ thích hợp trở thành đại sứ hình ảnh của Au vodka. Chúng tôi nghĩ tới vài cái tên, nhưng không bao giờ dám tin đó sẽ là Mayweather”, Charles nói thêm. 

Sau cú hích đó, trang Instagram của Au vodka đã tăng từ 104.000 người theo dõi lên tận 219.000 người chỉ sau một thời gian ngắn. Tất cả đều đánh giá nước đi sản xuất rượu hướng tới phân khúc cao cấp của Charles là vô cùng thông minh. Cậu bé 15 tuổi giúp Swansea câu một chút thời gian rõ ràng đã chứng tỏ bản thân là một người có đầu óc ngay từ nhỏ. Không rõ là nếu Eden Hazard có nhã ý mua dăm ba chai vodka, Charles có gạt bỏ thù cũ để phục vụ hay không?

Từng hoảng sợ vì bị đe doạ

Sau sự cố với Eden Hazard năm 2013, Charles Morgan từng phải sống trong lo sợ một thời gian khi bị những fan cuồng của Hazard nhắn tin khủng bố. Nhẹ thì là những lời thoá mạ, và tồi tệ hơn có cả những fan quá khích đòi tìm gặp Charles để giúp Hazard đòi lại công bằng. 

Ronaldinho cũng mê Au vodka

Tháng 7 vừa qua, Au vodka tiếp tục chạm tới một thành công mới khi sản phẩm của họ được đích thân Ronaldinho đặt mua. Ông vua tiệc tùng người Brazil còn tự khoe lên Instagram bức ảnh đang thưởng thức Au vodka. Dĩ nhiên là website của Charles không bỏ qua thời cơ này để quảng bá thương hiệu.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Anh em nhà Williams, chuyện cổ tích thời hiện đại ở xứ Basque Anh em nhà Williams, chuyện cổ tích thời hiện đại ở xứ Basque

    Họ đã trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Athletic Bilbao. Inaki và Nico Williams: hai anh em gốc Phi đầu tiên chơi cùng nhau cho câu lạc bộ xứ Basque. Họ đang “đồng hóa” CLB có nền văn hóa bảo thủ và cục bộ này, mở ra chương mới cho các cầu thủ da đen tại đây. Sức mạnh của anh em Williams vì thế đã vượt ra xa ngoài sân cỏ từ lâu.

  • Mbappe lên tiếng bênh vực fan nhí Mbappe lên tiếng bênh vực fan nhí

    Hôm qua, một bé gái 8 tuổi tên là Camille mắc một bệnh hiếm gặp, đã gửi một thông điệp cho thần tượng của mình, Kylian Mbappe thông qua trang cá nhân.

  • 10 ngôi sao bóng đá từng làm trò hề trên truyền hình 10 ngôi sao bóng đá từng làm trò hề trên truyền hình

    Làm cầu thủ, HLV hay trọng tài chuyên nghiệp vốn dĩ đã là người của công chúng rồi. Nhưng với nhiều người, thế vẫn là chưa đủ. Họ muốn mình còn được biết tới nhiều hơn nữa, bằng cách tham gia các show truyền hình. Nhưng đá “sân khách” đâu có dễ, thế mới nảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười như dưới đây...

  • Ronaldinho và muôn kiểu ngồi tù của sao sân cỏ Ronaldinho và muôn kiểu ngồi tù của sao sân cỏ

    Nhà tù dường như là một phần của cuộc sống đối với không ít ngôi sao sân cỏ. Cùng khám phá những lý do đủ kiểu khác nhau đưa lại khiến sao sân cỏ như Ronaldinho lâm vào cảnh tù tội mà chẳng hề một ai mong muốn.

  • Những ông chủ lập dị của bóng đá Anh (kỳ 3): George Reynolds những trò lố kinh điển Những ông chủ lập dị của bóng đá Anh (kỳ 3): George Reynolds những trò lố kinh điển

    Cố tỷ phú người Anh, George Reynolds nổi tiếng với tư cách ông chủ CLB Darlington vì những phát ngôn, hành động lập dị và những rắc rối liên quan đến pháp luật, dù đội bóng ông điều hành chỉ là một CLB tí hon.

  • Những ông chủ lập dị ở bóng đá Anh (kỳ 2): Mohamed al-Fayed, người muốn biến Fulham thành... M.U Những ông chủ lập dị ở bóng đá Anh (kỳ 2): Mohamed al-Fayed, người muốn biến Fulham thành... M.U

    Nhắc tới Mohamed al-Fayed, không thể bỏ qua chi tiết tỷ phú người Ai Cập này từng tuyên bố muốn nâng tầm CLB Fulham sánh ngang Man United. Nhưng giữa tuyên bố và thực tế còn cách nhau quá xa...

  • Những ông chủ lập dị ở bóng đá Anh (kỳ 1): Vincent Tan nhân sinh quan về việc ăn chay Những ông chủ lập dị ở bóng đá Anh (kỳ 1): Vincent Tan nhân sinh quan về việc ăn chay

    “Tập sống chay tịnh là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi”, Vincent Tan luôn nói điều đó với những người xung quanh, và ông chưa bao giờ né tránh đề cập đến chuyện đó. Nhưng có một điều ít ai biết, đó là ông chủ đầy tai tiếng của Cardiff City lại từng làm giàu nhờ... những người ăn thịt.

  • Chuyện về bữa tối đặc biệt giữa Rooney và Tyson Chuyện về bữa tối đặc biệt giữa Rooney và Tyson

    Wayne Rooney vừa bất ngờ đăng lên Instagram bức ảnh đen trắng chụp cùng huyền thoại quyền Anh Mike Tyson cách đây 15 năm. “Gã hói” không chú thích gì, nhưng NHM vẫn biết được câu chuyện đằng sau bức ảnh đó qua lời kể của Joe Egan, đối tác cũ của Tyson.

  • Doug Bierton, người sở hữu kho báu 'đồ cổ' trong thế giới bóng đá Doug Bierton, người sở hữu kho báu 'đồ cổ' trong thế giới bóng đá

    Sưu tập quần áo, đồ lưu niệm bóng đá không phải điều mới mẻ với người hâm mộ trên toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai có thể tạo dựng một kho báu “đồ cổ” với hơn 500.000 vật phẩm độc đáo, bao gồm cả quần lót của David Beckham như Doug Bierton.

  • Vợ Rooney thoát khỏi cái bóng ăn bám chồng Vợ Rooney thoát khỏi cái bóng ăn bám chồng

    Cô vợ Coleen của cựu danh thủ Wayne Rooney đang “lột xác” một cách thực sự. Không còn sống hào nhoáng theo kiểu WAGs ăn bám chồng, Coleen giờ đây đã chín chắn, đồng thời tạo dựng một đế chế kinh doanh riêng.

  • 12 ông bố may mắn được làm việc cùng con trai 12 ông bố may mắn được làm việc cùng con trai

    Trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã là một may mắn. Còn may mắn hơn nếu sau khi giải nghệ được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. May mắn hơn nữa là nếu có con trai/con gái cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và may mắn nhất là những người có được cả ba điều may mắn này, rồi sau đó được làm việc với chính người con của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x