Milan: Người khổng lồ... bé nhỏ!

HUY HIẾU
13:33 ngày 13-03-2014
Thua Atletico 1-4 (chung cuộc 1-5) rạng sáng qua, Milan hứng chịu cuộc dập vùi thê thảm về thể xác và tinh thần. Rossoneri đã đánh mất vị thế và sự kính nể tại châu Âu, vóc dáng đỏ-đen chợt trở nên nhỏ bé dưới ánh đèn của Vicente Calderon…
Milan: Người khổng lồ... bé nhỏ!
QUYỀN LỰC MILAN ĐÃ THỰC SỰ CHẤM DỨT
Cùng với Liverpool, Milan từng được xem là một chuyên gia tại Champions League, nơi họ đã làm nên nhiều kỳ tích nhờ những chiến thắng kỳ vĩ trong nghịch cảnh. Nhưng thất bại nặng nề trước Atletico, đội bóng vốn bị xem là “gã học việc”, cho thấy Rossoneri đã không còn xứng với cụm từ “sinh ra để thống trị Champions League” nữa. Milan đang bị quên lãng ở Champions League hệt như địch thủ cũ Liverpool.

Thảm bại trước Atletico cũng có thể sánh ngang với những trận thua đầy tủi hổ như 0-4 trước Barca (2012/13), 0-3 trước Arsenal (2011/12), 0-4 trước Man Utd (2009/10) hay 0-4 trước Deportivo (2003/04) ở vòng knock-out Champions League trước đây. Nhưng những lần trước, ít nhất Milan còn khiến NHM nhỏ lệ bởi tinh thần chiến đấu của họ. Đêm buồn tại Vicente Calderon, tuyến lệ đã khô trên khóe mắt các Milanista, bởi thất bại đã được báo trước!

Hệ quả của chính sách thắt lưng buộc bụng quá quắt những năm qua đã đem về cho Milan nhiều gương mặt xoàng xĩnh, dần tầm thường hóa hình ảnh của đội bóng giàu thành tích thứ nhì Cúp C1/Champions League. Rossoneri trải qua mùa bóng thứ 7 liên tiếp không thể có mặt ở bán kết Champions League, 5/6 lần liên tiếp thất bại ngay ở vòng 1/8.

Trước Atletico, những pha bóng phòng ngự nghiệp dư của hàng thủ tội nghiệp chỉ là bề nổi trong thất bại của Milan. Rõ ràng, chẳng đội bóng nào có thể đi sâu ở Champions League bởi những món hàng thải, những cầu thủ tầm tầm như Adel Taarabt, Adil Rami, Daniele Bonera, Nigel de Jong hay đã qua thời đỉnh cao như Robinho, Michael Essien, Kaka… Và Clarence Seedorf, một huyền thoại của Champions League với 4 danh hiệu cùng 3 đội bóng khác nhau, nhưng chỉ mới chập chững trên băng chỉ đạo!

Đúng ra, Milan có một ngôi sao đáng để chờ đợi, nhưng anh lại chưa bao giờ tỏa sáng ở vòng knock-out Champions League. Đó là Balotelli.


BALOTELLI, HÌNH ẢNH THU NHỎ CỦA THẤT BẠI
Hàng thủ Milan thực sự là thảm họa, nhưng nếu phải tìm ra một gương mặt điển hình cho thất bại trên đất Tây Ban Nha, không ai thích hợp hơn Mario Balotelli. Ngôi sao của Milan và ĐT Italia có thể viện cớ chấn thương vai ở trận lượt đi khiến anh chưa lấy lại được phong độ, nhưng…

Ở vị thế của ngôi sao lớn nhất, đang ở độ tuổi sung mãn, những gì Super Mario thể hiện trên sân thực không xứng đáng. Bế tắc trước khung thành đối phương, cáu bẳn trong ứng xử dẫn tới chiếc thẻ vàng buộc phải nghỉ trận tiếp theo (nhưng chưa biết bao giờ mới được “thi hành án”!), một lần nữa Balotelli chứng tỏ anh vẫn chưa trưởng thành. Ai có thể được gọi là ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu, nếu người ấy còn chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out Champions League?

Vóc dáng khổng lồ của Milan ở châu Âu thoắt trở nên nhỏ bé trong cơn bạo bệnh, phủ bên ngoài là chiếc áo khoác Balotelli đỏng đảnh, mong manh và hờn dỗi. Ngôi sao được xem là tương lai của đội chủ sân San Siro đã khiến tất cả các tifosi phải thất vọng.

Chừng nào Milan còn xem Super Mario là hạt nhân cho thành công, họ sẽ còn phải chờ anh trưởng thành ở Champions League, có thể sẽ rất lâu, như Zlatan Ibrahimovic trước đây…

7 năm, Italia chỉ 1 lần vào bán kết
Từ sau khi Milan đăng quang mùa 2006/07, Serie A chỉ có đúng 1 đại diện lọt vào tới bán kết Champions League, đó là Inter của HLV Jose Mourinho mùa 2009/10 (sau đó vô địch). Còn lại, các đội bóng Italia luôn bị loại ở vòng 1/8 và tứ kết, đặc biệt mùa này và mùa 2008/09, Serie A không còn đại diện nào kể từ vòng tứ kết Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus - Fiorentina: Mối thâm thù dầy thêm qua năm tháng Juventus - Fiorentina: Mối thâm thù dầy thêm qua năm tháng

    Juventus và Fiorentina, hai đội bóng đóng quân chỉ cách nhau 416 km, nhưng sự thật họ là hai kẻ thù không đội trời chung. Hai đội bóng này có quá nhiều ân oán cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Lần đụng độ sắp tới giữa Juventus và Fiorentina là dịp để chúng ta nhìn lại mối thâm thù này.

  • Bóng đá Italia chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn Bóng đá Italia chỉ còn lại đống phế tích hoang tàn

    Với thất bại 1-4 của AC Milan trước Atletico Madrid đêm qua, Serie A đã “sạch bóng” đại diện ngay sau vòng 1/8 Champions League. Nền bóng đá Italia lúc này chỉ còn là đống phế tích của một thời kỳ huy hoàng.

  • Chỉ còn 3 chứng nhân sót lại trong “thế hệ vàng” của Milan Chỉ còn 3 chứng nhân sót lại trong “thế hệ vàng” của Milan

    Ở Milan lúc này, chỉ còn duy nhất đúng 3 cầu thủ đã từng nâng cao chiếc cúp Champions League tại Athens năm 2007 gồm Kaka, Bonera và Seedorf.

  • Khi Milan không còn DNA Champions League Khi Milan không còn DNA Champions League

    Milan luôn tự thừa nhận rằng mình có DNA Champions League trong người. Nhưng kể từ lần cuối cùng bước lên ngôi vô địch (năm 2007), đội bóng áo sọc đỏ đen đã không bao giờ biết đến “mùi” thắng lợi trên sân khách tại vòng knock-out giải đấu Champions League này nữa.

  • Bình Luận: Champions League, cú hích cho tương lai Seedorf Bình Luận: Champions League, cú hích cho tương lai Seedorf

    Năm 14 tuổi, khi vẫn còn là một thành viên của Học viện Ajax Amsterdam, Clarence Seedorf đã đặt ra mục tiêu của cuộc đời mình: “Từ thời đó tôi đã mơ về việc đoạt cúp châu Âu 3 lần” - ông nói trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2010. Lý do là bởi thần tượng của ông, Frank Rijkaard, đã đoạt danh hiệu đó 2 lần và Seedorf muốn làm được nhiều hơn thế.

  • Serie A cần nhiều hơn những trận đấu như Napoli với Roma Serie A cần nhiều hơn những trận đấu như Napoli với Roma

    Trận derby mặt trời giữa Napoli và Roma đã làm đúng nhiệm vụ của… ông mặt trời, khi 90 phút đỉnh cao hiếm có tại San Paolo đã soi sáng một Serie A trong thời kỳ tăm tối.

  • Chấn thương 9 tháng, Strootman mất World Cup Chấn thương 9 tháng, Strootman mất World Cup

    ĐT Hà Lan và CLB AS Roma đón nhận tin trời giáng khi tiền vệ Kevin Strootman sẽ phải nghỉ dưỡng thương tới 9 tháng.

  • Cá tính Conte quyết định vận mệnh của Juventus Cá tính Conte quyết định vận mệnh của Juventus

    Hồi còi chung cuộc cất lên vào trận đấu trưa ngày thứ Bảy ở Serie A và Antonio Conte, HLV của Juventus, vung cao nắm đấm lên không trung.

  • Còn trông chờ gì hơn ở Seedorf? Còn trông chờ gì hơn ở Seedorf?

    Thất bại 0-1 trước Udinese rạng sáng qua có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng mới cho Milan, trong lúc họ sắp bước vào trận cầu sinh tử với Atletico Madrid. Tệ hại hơn, HLV Clarence Seedorf dường như đang bế tắc và bất lực!

  • Napoli 1-0 Roma: Chủ nhà nuôi mộng Á quân Napoli 1-0 Roma: Chủ nhà nuôi mộng Á quân

    Thầy trò Rafa Benitez đã giành được một thắng lợi quý giá trước đội nhì bảng AS Roma để qua đó rút ngắn cách biệt với chính đối thủ này xuống còn 3 điểm.

  • 02h45 ngày 10/3, Napoli vs Roma: Tới lượt Roma “lên thớt” 02h45 ngày 10/3, Napoli vs Roma: Tới lượt Roma “lên thớt”

    Sân San Paolo là nơi đi dễ khó về với bất cứ ông lớn nào, thậm chí cả trên bình diện châu lục. Đêm nay đội phải “lên thớt” là Roma, vào thời điểm Napoli rất khát thắng để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x