Cuối cùng nước Mỹ cũng có đội đua F1

Mai Vũ
11:09 ngày 12-04-2014
Thật khó tin khi một quốc gia hùng mạnh như nước Mỹ lại không có lấy một đội đua F1...
Cuối cùng nước Mỹ cũng có đội đua F1
Nhưng cuối cùng thì nước Mỹ cũng có một đội đua góp mặt vào môn thể thao tốc độ đẳng cấp F1. Sau một thời gian dài đệ đơn lên FIA, đội đua NASCAR của ông chủ Gene Haas đã được chấp thuận và sẽ tham gia đua vào năm 2015.

Sau 4 tháng trời đệ đơn cũng như thẩm định của Liên đoàn đua xe thế giới, tỷ phú Gene Haas đã có thể toại nguyện: "Rõ ràng, chúng tôi rất vui mừng khi được cấp phép để có thể tham dự F1 do FIA tổ chức", ông chủ của tập đoàn sản xuất máy hùng mạnh này cho biết.

"Đây quả là một khoảng thời gian thú vị đối với cá nhân tôi. tập đoàn Haas Automation cũng như tất cả mọi người đều muốn có sự xuất hiện trở lại của một đội đua Mỹ trên đấu trường tốc độ đỉnh cao F1".

Ông chủ của đội NASCAR - Gene Haas

"Giờ là lúc phải làm việc cật lực, bởi bước khởi đầu bao giờ cũng rất khó khăn và nhiều thách thức. Mục tiêu tối thượng của chúng ta là đưa chiếc xe lăn bánh trên đường đua".

"Tôi muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FIA cũng như những nỗ lực không biết mệt mỏi của mọi người để đề xuất của chúng tôi được chấp thuận"

Theo kế hoạch của FIA, thì sau NASCAR sẽ còn một đội đua nữa được chấp thuận tham gia F1 vào mùa giải năm sau. Hiện chưa xác định được ứng viên nào nổi trội trong khá nhiều đơn xin cấp phép.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x