Hội WAGs và ảnh hưởng tại VCK World Cup 2014 - WAGs nên theo chồng đến cuộc chơi

Trường Thanh
Từ 19:42 ngày 31-05-2014
Sau VCK World Cup 2006, trong nỗi thất vọng tột cùng, Rio Ferdinand và những gã đàn ông bất đắc chí ở Anh cho mình cái quyền “phán xét” WAGs. Nhưng khi rời… váy của cái đám mà cựu trung vệ ĐT Anh gọi là “gánh xiếc” ấy, Tam sư chẳng khác gì “3 con mèo”. Vậy phải hiểu thế nào về WAGs cũng như ảnh hưởng của họ tới giới cầu thủ ở ngày hội bóng đá.
VẼ ĐƯỜNG CHO… WAGs CHẠY
ĐT Anh tập huấn ở đâu để làm nóng đội hình trước khi kéo quân sang Brazil chinh phục Cúp Vàng? Những địa điểm lý tưởng như Algarve (BĐN) rồi Miami (Mỹ) nhanh chóng được thông qua. Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh khiến Roy Hodgson cùng các quan chức FA phải tranh cãi như… mổ bò tại trụ sở chính của FA ở Wembley chiều ngày 27/2/2014. 

Họ cãi nhau về vấn đề gì? Đó là hội WAGs của các tuyển thủ ĐT Anh. Phải xử lý hội này thế nào? Rốt cuộc, sau gần 2 tiếng tranh luận, theo ghi nhận của Daily Record, đa số nhân vật chủ chốt của FA như các ông Greg Dyke, David Gill, Anthony Kleanthous, Barry Bright… tán thành ý kiến của HLV Roy Hodgson, tức là phải “biệt đãi” hội WAGs. 

Còn nhớ tại VCK World Cup 2010 ở Nam Phi, đám cầu thủ Anh bị “cấm trại” ở Rutenberg, họ bị tách ra khỏi gia đình, vợ con để tập trung tối đa cho nhiệm vụ quốc gia. Nhưng chỉ được vài ngày thì Rooney lên tiếng than phiền rằng anh và đồng đội đang phải sống như thân phận của “tù nhân” và hậu quả là, Rooney - ngôi sao được kỳ vọng nhất lại là nỗi thất vọng lớn nhất của ĐT Anh 4 năm trước ở Nam Phi. 

Thế nên,  24 giờ sau cuộc tranh cãi nảy lửa về đàn bà ở Wembey thì nhân cuộc họp báo công bố đội hình sơ bộ gồm 30 tuyển thủ Anh, Hodgson hồ hởi thông báo với hội WAGs rằng, không chỉ được đến Brazil, họ còn được mời “bám càng” ĐT Anh trong các chuyến tập huấn ở BĐN và Mỹ. Chi phí miễn lo vì FA… bao tất.

Hodgson quá cưng chiều hội WAGs? Đám cầu thủ Anh sẽ sao nhãng và loạn như hồi Baden-Baden? Trước phản ứng của NHM và giới truyền thông, Hodgson và FA mới phải rút lại lời mời dành cho WAGs. Tuy nhiên, ông vẫn… mở đường cho WAGs đến Brazil nhưng: “Các bạn phải tự lo chi phí và an toàn cho bản thân”.

QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN
Cầu thủ Anh có cần WAGs ở VCK World Cup 2014 hay không? Quan điểm của Hodgson đã rất rõ ràng, điều đó tùy thuộc vào cầu thủ và gia đình họ. Giáo sư tâm lý học Cary Cooper cho rằng, nhà cầm quân 66 tuổi người Anh đã có một “quyết định khôn ngoan”. Trả lời phỏng vấn Daily Record về vấn đề này, vị giáo sư nổi tiếng của Đại học Lancaster cho biết: “Hodgson cho cầu thủ của mình tự quyết định. Khi bạn là người trưởng thành, bạn luôn đưa ra những quyết định tốt nhất, đúng đắn nhất cho bạn và gia đình bạn. 

Trong một môi trường áp lực cao, con người ta cần sự ủng hộ và động viên của gia đình hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều có gia đình và khi chúng ta phải đối mặt với một vấn đề lớn, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào nếu bị tách biệt với gia đình trong khoảng thời gian dài? Bóng đá cũng như bất cứ môi trường làm việc nào khác của cuộc sống”.

Tiến sĩ David Fletcher, giảng viên cấp cao của bộ môn Thể thao và Tâm lý thuộc Đại học Loughborough cũng đánh giá cao vai trò của WAGs đối với cầu thủ ở một giải đấu lớn như VCK World Cup. 

Ông cho rằng: “Con người luôn có xu hướng cần sự ủng hộ ở những môi trường làm việc áp lực cao. Với các cầu thủ bóng đá, họ có thể nói chuyện với HLV về khía cạnh kỹ thuật, chiến thuật nhưng khi bị áp lực, họ không thấy thoải mái khi chia sẻ với thành viên BHL. Không thể đánh giá thấp gia đình, đặc biệt là vai trò của vợ hoặc bạn gái cầu thủ”.

Dưới góc nhìn của Hodgson cùng các chuyên gia tâm lý, WAGs nên theo chồng đến cuộc chơi. Tuy nhiên, để tránh “thảm họa Baden-Baden” như hồi World Cup 2006, tiến sĩ Fletcher cũng khuyên Hodgson: “Một điều rất quan trọng là Roy cần phải có luật về WAGs dành cho cầu thủ của ông ta. Nếu cầu thủ và WAGs bị giới truyền thông để ý quá nhiều tất ảnh hưởng tiêu cực tới phong độ của đội bóng. WAGs cần phải giống như những CĐV bình thường”.

Người mẫu Victoria’s Secret, Jourdan Dunn - nàng WAG của Daniel Sturridge

TÍNH TỔ CHỨC CỦA WAGs
Hội WAGs và sự ồn ào của họ tại “thị trấn yên tĩnh” Baden-Baden là nguyên nhân khiến ĐT Anh thất bại ở World Cup 2006? Người Anh từng nhận định sai lầm như vậy và họ ủng hộ quyết định cấm WAGs - những ả đàn bà phiền nhiễu tại World Cup 2010 của Fabio Capello. Rio Ferdinand thậm chí còn ví von WAGs - một tập hợp vô tổ chức như “gánh xiếc”.

Nhưng thực chất, hội WAGs Anh lại có tính tổ chức cao chẳng kém bất cứ một tổ chức… xã hội nghề nghiệp nào. Thật vậy, từ Baden-Baden cho tới những ngày hội bóng đá lớn tiếp theo ở EURO hay World Cup, người ta luôn thấy những bà vợ hoặc bạn gái tuyển thủ Anh đi ăn, uống, chơi, mua sắm và cổ vũ cùng nhau theo một phong cách chuyên nghiệp, sành điệu và… hơn người riêng biệt.

Và sự tổ chức, liên kết chặt chẽ của hội WAGs với toàn những ngôi sao trong làng giải trí tầm cỡ Victoria Beckham, Cheryl Cole, Abbey Clancy, Vanessa Perroncel… dĩ nhiên gây ra sự ồn ào và chú ý cho NHM cũng như giới truyền thông. Điển hình như cả tập thể WAGs đi mua sắm ở Baden-Baden và chỉ 10 phút, họ đốt hết 60.000 bảng. Báo chí Anh bình luận hội WAGs thời điểm ấy là “đánh thức cả thị trấn yên tĩnh” và cái sự ồn ào có tổ chức của hội WAGs trái ngược hẳn với sự… tĩnh lặng của ĐT Anh trên sân cỏ. Thế là hội WAGs bị… quy kết trách nhiệm.

Đã là một tổ chức, tất phải có người cầm đầu. Hội WAGs Anh cũng không phải ngoại lệ. Thủ lĩnh của hội WAGs Anh, nói ví von như truyền thông xứ Sương mù là “Queen of the WAGs” chính là Victoria Beckham.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Daily Mail năm 2010, Louise Owen - bà xã của Michael Owen tiết lộ: “Từ VCK World Cup 2006, có sự phân cấp rõ ràng giữa các thành viên trong hội WAGs. Đứng đầu là Victoria, sau đó mới tới Cheryl. Mọi thành viên gia nhập tổ chức đều phải nghe theo người đứng đầu trong thời gian diễn ra giải đấu để đảm bảo nguyên tắc đoàn kết”. Melanie - nàng WAG của Theo Walcott thổ lộ: “Victoria là người đầu tiên cho tôi những lời khuyên về cuộc sống của WAG”.

AI LÀ “NỮ HOÀNG” Ở BRAZIL?
Hè 2010, hội WAGs Anh bắt đầu mất dần tính tổ chức và đôi khi... vô tổ chức. Nguyên nhân là do 2 thủ lĩnh quan trọng của hội là Victoria Beckham và Cheryl Cole vì chồng mà... bỏ cuộc chơi. 

Victoria bỏ hội do Beckham dù nỗ lực nhưng không được Don Fabio triệu tập tham dự VCK World Cup ở Nam Phi. Cheryl Cole bỏ hội vì cô nàng... bỏ chồng (Ashley Cole). Ngoài ra, việc bị các quan chức FA cấm và NHM phê phán cũng là một yếu tố khiến hội WAGs lừng danh của “3 sư tử” tan rã và ngày một vô tổ chức.

Tuy nhiên, khi được Hodgson “bật đèn xanh” tới Brazil và tình trạng an ninh vô cùng bất ổn ở quốc gia đăng cai đã một lần nữa liên kết các nàng WAG lại thành một nhóm có tổ chức, để đảm bảo sự an toàn cho chính họ.

Vậy ai là “Queen of the WAGs” mới của “Tam sư”? Không khó nhận ra, cô nàng đó là Coleen Rooney. Trên OK magazine, Coleen lên tiếng: “Chúng tôi (hội WAGs) sẽ có mặt đầy đủ ở Brazil để động viên người thân. Chúng tôi không cần sự hỗ trợ của FA mà tự lo liệu trong thời gian diễn ra VCK World Cup”. WAGs, suy cho cùng họ cũng giống như hội CĐV đặc biệt, một phần không thể tách rời của bóng đá.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x