Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 2 ngày tập luyện dưới sự dẫn dắt của tân HLV Toshiya Miura. Thời gian chưa nhiều, nhưng vị chuyên gia người Nhật Bản này cũng đã kịp thổi một luồng gió mới vào các chàng trai bóng đá Việt.
Ngạn ngữ có câu “thời gian là vàng bạc” và HLV Miura đã áp dụng đúng điều ấy với tất cả các thành viên của đội tuyển, khi qui định phải tuyệt đối đúng giờ giấc sinh hoạt, không được trễ, dù chỉ một phút. Thế nên trợ lý Đặng Phương Nam và các thành viên trong BHL ngay hôm đầu tập trung đã khá “choáng” khi bị HLV trưởng nhắc nhở vì đến trễ 5 phút. Đặng Phương Nam kể: “Hôm ấy giờ tập trung đội tuyển là 16h00, nhưng tôi cùng vài đồng nghiệp đã đến trễ khoảng 5 phút vì tắc đường từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lên Thủ Dầu Một và chúng tôi đã bị HLV Miura nhắc nhở. Hơi bất ngờ, nhưng đúng là mình phải học!”.
Ngoài ra, các tuyển thủ cũng được nhắc nhở trong giờ tập luyện, họp đội và lúc ăn tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Thế nên lúc 18h00 chiều qua, toàn đội đã có cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ ngày tập trung và tất cả điện thoại đều để lại ở phòng ngủ.
KHÔNG BỎ PHÍ PHÚT GIÂY NÀO
Do tận dụng từng phút, nên vị HLV trưởng người Nhật cũng yêu cầu các thành viên trong BHL chỉn chu đến từng chi tiết trong những buổi tập để tránh mất thời gian. Theo đó, trước khi bước vào buổi tập, BHL đã dành 1 tiếng đồng hồ để phổ biến giáo án của buổi tập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi người. Sau đó, các thành viên trong BHL đến sân tập trước để chuẩn bị các dụng cụ tập luyện cho đội, để buổi tập diễn ra liên tục và không bị gián đoạn khi phải sắp xếp các thiết bị tập luyện trên sân.
Tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Việc làm của HLV Miura có thể khiến các đồng đội của tôi ngạc nhiên, nhưng tôi thì không. Trong thời gian thi đấu ở Nhật, HLV của những đội bóng ở đó cũng đều thực hiện như thế để các buổi tập diễn ra liên tục và không bị gián đoạn theo đúng theo phương châm: không bỏ phí bất cứ phút giây nào”.
Thế nên, nếu các tuyển thủ chỉ mất 2 giờ đồng hồ cho buổi tập, riêng các thành viên trong BHL phải mất đến 3 tiếng, khi phải chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết cho buổi tập. Tuy nhiên do chỉ mới qua 2 ngày “làm quen” giữa thầy và trò, nên sơ đồ chiến thuật và cách sắp xếp lối chơi của HLV người Nhật vẫn chưa rõ ràng. Hai ngày qua, người ta thấy HLV Miura chủ yếu cho các cầu thủ tập những bài phòng ngự nhóm, đối kháng với lối đá nhỏ và nhanh. Vì thế, việc đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ nào dưới thời HLV Miura vẫn còn là câu hỏi và chỉ có thể được trả lời trong vài ngày tới!
Buổi nghỉ quý như vàng
Sau 3 buổi bị nhồi thể lực và các bài tập chiến thuật, chiều qua (27/6), các tuyển thủ đã được nghỉ. Điều này khiến họ mừng như bắt được vàng vì chỉ mới qua 2 ngày tập với cường độ cao dưới cái nắng gay gắt ở Bình Dương, nhiều người đã “than thở” rằng, họ gần như nhấc chân không nổi và dành cả buổi chiều qua để ngủ cho lại sức.
HLV Toshiya Miura “làm quen” học trò
Hai ngày qua, HLV trưởng Miura đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với các học trò. Theo đó, vị HLV người Nhật đã mời từng tuyển thủ lên phòng để gặp gỡ và hỏi thăm vị trí thi đấu, sở thích cá nhân, những điểm mạnh yếu trong lối chơi cùng những tâm tư nguyện vọng của họ. Với động thái này, HLV Miura mong muốn ông có thể gần gũi và hiểu nhiều hơn về các học trò, qua đó sắp xếp lối chơi và quản quân ở đội tuyển một cách tốt nhất.
Chiều qua, vòng loại giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2014 tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai. Tại bảng B, trong trận ra quân của mình, SLNA đã dễ dàng đánh bại Quảng Ngãi với tỷ số 6-0.
Khi nhắc đến Thủ đô, nhiều người thường nghĩ đến nơi phố thị phồn hoa. Nhưng cách trung tâm Hà Nội hơn 50km về hướng Tây Bắc, vẫn có rất đông người dân tộc Mường sinh sống. Khó khăn trong cuộc sống, vất vả với công việc đồng áng, nhiều khi nửa đêm vẫn vác cày ra đồng nhưng lạ kỳ là đồng bào dân tộc nơi đây vẫn say sưa thưởng thức World Cup 2014!
Chiều nay 27/6, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cùng các thành viên trong ban chấp hành VFF đã có mặt tại Thủ Dầu Một (Bình Dương), để thăm hỏi và động viên thầy trò HLV Miura.
Vòng bảng World Cup 2014 đã kết thúc với rất nhiều ấn tượng và để nhìn lại để nhìn nhận và bàn về xu thế của World Cup năm nay, báo Bóng đá tổ chức bàn tròn với 3 khách mời Công Vinh, Anh Đức và Hải Anh – các tiền đạo của ĐT Việt Nam.
Giải hạng Nhất QG-Kienlongbank 2014 sẽ khép lại sau loạt trận vòng 14 chiều mai (28/6). Do Fico Tây Ninh đã chắc suất xuống hạng nên mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ lúc này chính là 2,5 suất thăng hạng.
Sáng qua (26/6), ĐT Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện trên sân Bình Dương để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Myanmar (ngày 2/7). Mồ hôi nhễ nhại sau khi kết thúc buổi tập, nhưng tâm trạng hào hứng là điều dễ nhận thấy ở các học trò của HLV Toshiya Miura trong ngày tập đầu tiên.
Sau khi tuyên bố chia tay bóng đá khi đội bóng V.Ninh Bình rút lui khỏi V-League, tiền đạo Phạm Văn Quyến đã bày tỏ ý định sẽ lập gia đình, và khoảng 10 ngày tới, đám cưới của anh sẽ diễn ra tại quê nhà Nghệ An.
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn