Premier League và tôi: 'Ngoại hạng Anh là gì hả bố?'

TRỊ MINH
10:45 ngày 01-08-2015
Chỉ còn vài ngày nữa Premier League sẽ khởi tranh. Một guồng quay mới lại bắt đầu nơi giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Kịch tính, cảm xúc, hấp dẫn với những cuộc ganh đua quyết liệt – đó là những gì giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh luôn đem đến cho khán giả…
Premier League và tôi: 'Ngoại hạng Anh là gì hả bố?'
“Ngoại hạng Anh là gì hả bố?”, đó là câu hỏi mà tôi, lúc đó còn là một chú nhóc, hỏi bố của mình. Bóng đá với một cậu bé mới chập chững cắp sách đi học như tôi khi ấy thật mới mẻ. Lên trường thì thấy các anh lớp trên say sưa tranh nhau quả bóng, về nhà cuối tuần lại thấy bố dán mắt vào ti vi với cuộc chiến của 22 người đàn ông. 

Tôi còn nhớ thời điểm ấy, của hơn 10 năm về trước, lúc bấy giờ Ngoại hạng Anh còn được trực tiếp trên các kênh sóng của VTV với chất giọng bình luận đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người đam mê bóng đá – Quang Huy và Quang Tùng. Bóng đá nói chung và đặc biệt là Ngoại hạng Anh nói riêng đã đến với tôi như vậy.

Năm tháng qua đi, tôi dần dần hiểu ra và đam mê cuộc chơi mà tôi từng thắc mắc với bố lúc trước. Tuổi thơ tôi với Ngoại hạng Anh, gắn liền với chiến công vĩ đại của Arsenal – câu lạc bộ mà tôi yêu thích - ở mùa giải bất bại 2003/04; gắn liền với những pha va chạm nảy lửa của Patrick Vieira và Roy Keane trong lòng của cuộc chiến kinh điển Arsenal – Manchester United. Và tôi cũng vẫn còn nhớ như in một Chelsea cùng Abramovic và Mourinho như từ dưới đất chui lên giành 2 chức vô địch Premier League 2004/05, 2005/06, một Liverpool mòn mỏi trong giấc mơ về chức vô địch Premier League đầu tiên.

Chelsea với kỳ tích 2 lần lên ngôi vô địch liên tiếp

“Ngoại hạng Anh là gì hả bố?”, giờ thì tôi đã có thể tự trả lời câu hỏi ấy một cách rành rọt và tự hào. Đó là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh. Đó là nơi chúng ta được tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc với trái bóng tròn: vui mừng, hạnh phúc, thất vọng, buồn bã. Ngoại hạng Anh, với cuộc chiến của 20 đội bóng, còn là một thế giới thu nhỏ, mang trong nó bao giá trị của cuộc sống. Man City của mùa giải 2011/12 dạy cho chúng ta bài học về tinh thần kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Paul Scholes, Ryan Giggs dạy cho chúng ta về giá trị của lòng trung thành. 

Hơn 10 năm đã trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi. Ngoại hạng Anh cũng vậy. Ở đó không còn hình ảnh của một Sir Alex Ferguson tóp tép nhai kẹo cao su trên ghế huấn luyện. Ở đó, sân nhà của Arsenal đã không còn là một Highbury nhỏ bé, khiêm tốn mà là một Emirates tráng lệ, hùng vĩ giữa lòng London. Ở đó, Jose Mourinho đã kịp gặt hái thêm những thành công với Inter Milan, Real Madrid trước khi trở lại với nhiệm kì thứ 2 tại Chelsea.

Hơn 10 năm đã trôi qua. Trong vòng xoáy của cuộc chiến kim tiền, các trận đấu của Ngoại hạng Anh mang nặng tính thương mại hơn. Giải đấu này cũng trở thành giải đấu đắt giá nhất hành tinh. Nhưng những cảm xúc mà nó mang lại, những giá trị nguyên bản làm sức hấp dẫn mãnh liệt của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù suốt bao năm vẫn còn đó và sẽ mãi trường tồn.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 sẽ khởi tranh vào ngày 8/8/2015. Đó sẽ là mốc đánh dấu một cuộc chiến mới bắt đầu, cuộc chiến vương quyền khốc liệt giữa những cái tên đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ như Manchester United, Chelsea, Arsenal hay Manchester City, cuộc chiến chạy trốn tử thần của những AFC Bournemouth, Watford, Norwich City… Ngoại hạng Anh chưa bao giờ đánh mất đi sự hấp dẫn của nó. Và chắc chắn mùa giải mới sắp tới, cũng không phải là ngoại lệ! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Coquelin vẫn là 'máy quét' số 1 của Arsenal mùa tới Coquelin vẫn là 'máy quét' số 1 của Arsenal mùa tới

    Ngay từ khi mùa giải 2014/15 khép lại, nhiều người cho rằng Arsenal vẫn cần thêm 1 tiền vệ phòng ngự đẳng cấp hơn Francis Coquelin. Tuy nhiên, cho đến giờ, “Pháo thủ” vẫn chưa có sự bổ sung nào và vẫn tin tưởng vào tiền vệ người Pháp.

  • La Liga 2015/16: Tam quốc diễn nghĩa La Liga 2015/16: Tam quốc diễn nghĩa

    BongdaPlus.vn hân hạnh giới thiệu với bạn đọc bài viết của độc giả Trần Hải Đoàn nhận định về cục diện tại mùa giải La Liga 2015/16 sắp khởi tranh.

  • Vì sao Mourinho thích Pedro? Vì sao Mourinho thích Pedro?

    Chelsea vừa nhận được một cú hích lớn trong vụ theo đuổi Pedro khi HLV Luis Enrique khẳng định “sẽ tôn trọng mong muốn ra đi” của cầu thủ này. Câu hỏi ở đây là tại sao Mourinho lại muốn có Pedro và cầu thủ này có thể mang tới điều gì mới mẻ cho The Blues?

  • Chuyển nhượng Hè 2015: Lão tướng đắt hàng Chuyển nhượng Hè 2015: Lão tướng đắt hàng

    Trong những ngày gần đây, xuất hiện hàng loạt thông tin đề cập đến việc thủ môn kì cựu của Real Madrid, Iker Casillas sẽ về đầu quân cho Porto và mới nhất là việc M.U chiêu mộ thành công tiền vệ Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich.

  • Hoan hô những nữ vận động viên tuổi teen của Việt Nam Hoan hô những nữ vận động viên tuổi teen của Việt Nam

    Thành công vang dội của "Siêu kình ngư" Ánh Viên với 8 HCV và 8 kỷ lục SEA Games 28 làm nức lòng khán giả VN. Ngay cả báo chí nước ngoài, điển hình là chủ nhà Singapore cũng hết lời ca ngợi chiến tích của cô gái 19 tuổi đến từ Cần Thơ. Ánh Viên xứng đáng đại diện cho "lứa tuổi teen" của VN làm rạng danh xứ sở.

  • Mỹ Đình xôn xao đón Man xanh trong hai nửa vui buồn Mỹ Đình xôn xao đón Man xanh trong hai nửa vui buồn

    Sau Arsenal đến Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Quốc gia vào tháng 7 năm 2013, thì cũng vào tháng này hai năm sau, tuyển Việt Nam của Công Vinh sẽ hân hạnh đón tiếp một đội bóng khác của giải NHA danh tiếng: Man City.

  • Vài dòng về thầy Miura... Vài dòng về thầy Miura...

    BongdaPlus.vn giới thiệu với bạn đọc góc nhìn của độc giả Thanh Bình về những vấn đề của cá nhân HLV Miura đang gặp phải khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

  • U23 Việt Nam: Thua để tỉnh táo và chiến thắng U23 Việt Nam: Thua để tỉnh táo và chiến thắng

    Trận cầu đáng chú ý giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về các cầu thủ Thái. Dù thua ở trận đấu thủ tục này nhưng là bài học quý giá cho thầy trò ông Miura ở những mục tiêu tiếp theo ở bán kết gặp Myanmar và mục tiêu cao hơn ở trận chung kết.

  • U23 Việt Nam: Thua là điều cần thiết U23 Việt Nam: Thua là điều cần thiết

    Chúng ta phải tự cảm thấy may mắn khi nằm chung bảng đấu với U23 Thái Lan, may mắn khi trận đấu vừa qua không phải là ở vòng knock-out.

  • Từ Juventus, Pirlo đến Calcio: Câu chuyện của ngày mai Từ Juventus, Pirlo đến Calcio: Câu chuyện của ngày mai

    “Khi một cánh cửa vừa khép lại trước mắt bạn, lập tức có một cách cửa mới mở ra” – câu ngạn ngữ chẳng rõ đến từ bao giờ, truyền bá ra sao, do ai sáng tác. Duy chỉ có tính đúng đắn của nó là không thể hoài nghi, và Juventus đang mải miết kiếm tìm “cánh cửa mới” đó hơn lúc nào hết.

  • Barca, hãy đến Việt Nam! Barca, hãy đến Việt Nam!

    “Barca - Come to Vietnam next year” là nội dung tấm băng-rôn mà hơn 30 CĐV Việt Nam trực tiếp mang đến sân cổ vũ khi Barcelona đến Bangkok (Thái Lan) trong chương trình du đấu châu Á mùa Hè 2013. Giờ đây, giấc mơ đó đã rất gần và Hội CĐV Barca tại Việt Nam (FCBVN) muốn biến nó thành hiện thực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x