Chưa bao giờ CĐV Anh đáng yêu đến thế…

TRANG ANH
Từ 06:50 ngày 01-07-2018
Chỉ mất 1.200 rúp và 3,5 tiếng ngồi tàu siêu tốc Saspan, tôi đã có mặt tại Nizhniy Novgorod để trải nghiệm bầu không khí “ai cũng muốn làm người Anh” mà anh bạn Alan Sutton quảng cáo khi chúng tôi tình cờ gặp nhau tại Moscow.

Từ chiếc áo Rasputin…
Tôi và Alan Sutton quen nhau rất tình cờ, khi 2 người cùng bước vào cửa hàng đồ lưu niệm để hỏi mua chiếc áo phông có in tên của Grigori Rasputin (một nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Nga). World Cup và thành công của ĐT Anh là những câu “thần chú” để 2 con người xa lạ, đến từ 2 quốc gia khác nhau nhanh chóng trò chuyện rôm rả. 

“Hãy đến Nizhniy Novgorod để nghe tiếng Anh được nói khắp thành phố. Tốt nhất hãy mặc áo của ĐT Anh vào, cậu sẽ được mời uống vodka miễn phí”, Alan quảng cáo. Chỉ mất 3,5 tiếng ngồi tàu siêu tốc Sapsan để kiểm chứng những gì Alan nói. Ok, đi thôi.

Ngay khi bước ra khỏi ga Nizhny Novgorod-Moskovsky, “mùi” World Cup đã rất dễ để cảm nhận, và chỉ cần đi bộ thêm 10 phút thì những gì Alan miêu tả dễ dàng đập vào mắt. Một chiếc xe bus nêm chặt những CĐV Anh chạy qua cây cầu Metromost. Từ bên trong, những CĐV dễ nhận diện bậc nhất thế giới thò cổ ra ngoài cửa cổ hò hét, hát vang “Oh-o-oh drinking all the vodka – Oh-o-oh England’s going all the way” (Người Anh uống hết vodka, người Anh ở khắp mọi nơi). 

Quá háo hức, tôi đến thẳng quảng trường Minin and Pozharsky để được tận mắt chứng kiến bầu không khí bùng nổ sau chiến thắng 6-1 của Anh trước Panama. Tôi từng chạm trán sự cuồng nhiệt của CĐV Anh vào năm 2012 tại Donetsk (Ukraine). Họ bao trọn một quán cafe, mang tới rất nhiều bia, ăn uống hò hét và rất dễ say. Về cơ bản, ngoại trừ chủ quán thì dân địa phương không thích CĐV Anh và cũng chẳng phải vô lý mà cơ quan xuất nhập cảnh Anh đã phải cấm tới 1.200 người Anh sang Nga lần này. Họ quậy quá. 


Nhờ Tam sư, người Anh trở nên đáng yêu
Nhưng người Anh trên đất Nga lần này khác hẳn. Họ đáng yêu hơn gấp bội. Matt Rooley, 44 tuổi, đến từ Manchester, tiếp xúc khá điềm đạm với cánh phóng viên. “Tất cả gặp nhau ở hy vọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. Bầu không khí thật tuyệt vời và tôi tin rằng nó sẽ còn kéo dài tới tứ kết”, CĐV này nói. “Tứ kết, chắc chắn rồi. Anh sẽ vào sân, tệ nhất là tứ kết”, người đàn ông tự giới thiệu mình là cai ngục đến từ Midlands góp thêm ý kiến.

Các CĐV Anh đến với World Cup 2018 thân thiện một cách ngỡ ngàng. Họ khá hòa hợp với người bản địa. “Họ uống vodka thay vì bia, họ mặc áo lưu niệm của Nga, áo Rasputin, họ không gây sự. Có vẻ như người Anh tin rằng họ sẽ ở Nga lâu hơn dự kiến nên tỏ ra vô cùng hợp tác”, một người dân địa phương tên là Alexei Kostenko tâm sự.

Alexei Kostenko, Dmitry Voronin và Andrei Ulanov là 3 người Nga sinh ra tại Nizhny, đang hòa mình vào bầu không khí sôi động mà các vị khách Anh tạo ra. Cả 3 đều mặc áo thi đấu của ĐT Anh. “Chúng tôi ủng hộ ĐT Anh từ năm 1994. Thật tuyệt vời khi họ tới đây”, Alexei nói thêm.

Nếu gặp một nhóm CĐV Anh “hành quân” ở Moscow, đừng ngại nhập cuộc với họ, nếu bạn cũng đang mặc một chiếc áo in cờ Anh. Người Anh rất thích chiêu mộ thêm CĐV. Họ sẽ nhanh chóng dạy bạn hát “Oh-o-oh England’s going all the way” sao cho đúng chất giọng của người Anh, kể cả bạn dùng tiếng Anh-Mỹ để chào họ.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x