Tôi & chiếc khăn quàng in hình lá cờ nước Nga

Ngọc Bảo (từ Moscow, Nga)
Từ 09:22 ngày 03-07-2018
Khi trận đấu Nga -Tây Ban Nha kết thúc, tôi nhận được điện thoại của anh bạn đồng nghiệp bên VTC đang ở Samara.

Quang Huy rất phấn khích kể là mình đang chìm trong dòng người đi ăn mừng chiến thắng của đội chủ nhà dọc sông Volga. Qua điện thoại, tôi nghe tiếng hò reo, tiếng còi ô-tô inh ỏi. Gần như tất cả người dân ở “thành phố cấm” một thời này đã xuống đường. 

Quang Huy khoe vậy, nhưng anh đâu biết là không khí ở Moscow đâu có kém, nếu không nói là sống động chưa từng thấy. Chính những người dân Nga biết rằng, nền bóng đá của họ còn xa mới đạt được đẳng cấp nhất nhì châu lục chứ chưa nói đến thế giới, thế nên chiến thắng tuyệt vời ở vòng 1/8 của Gấu xứng đáng đi vào lịch sử. Tôi không muốn so sánh, nhưng cảm giác của các CĐV Việt Nam với chiến tích của U23 hồi đầu năm không khác gì niềm vui của người dân xứ sở bạch dương ở thời điểm này. Chính tinh thần quyết đấu của các học trò HLV Stanislav Cherchesov thêm một lần khẳng định: Tính cách Nga là vậy! Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nhưng cũng luôn bao dung, nhân hậu và thân thiện với bạn bè khắp năm châu. Khán giả không chỉ trên sân Luznhiki mà ở khắp nước Nga rất xúc động khi những chàng trai con cưng của họ chạy khắp sân với tấm băng-rôn: “Chúng tôi chơi vì chính các bạn!”.

Chiếc khăn lá cờ Nga tác giả mua ở Kazan
Chiếc khăn lá cờ Nga tác giả mua ở Kazan

Vâng, tôi cũng rất xúc động! Tôi không dám nói tất cả các khán giả đều yêu mến, nhưng tôi dám chắc là những ai từng yêu Gogol, Tolstoi, Puskin..., từng ăn cơm, lao động và học tập ở xứ sở của những người phụ nữ nhân hậu này đều mong muốn thấy ĐT Nga tiến càng sâu càng tốt ở giải đấu. Với những phóng viên được tác nghiệp trực tiếp tại World Cup 2018 thì sự yêu mến càng lớn hơn, bởi đơn giản ai cũng công nhận là công tác tổ chức của nước chủ nhà lần này đạt đến mức hoàn hảo và họ chỉ muốn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đừng vội kết thúc!

Tôi không muốn nói về tình cảm cá nhân, mà tôi muốn mượn lời của một anh bạn học cùng trường trước đây nay có vợ là người Nga để nói hộ lòng mình: “Bất luận thế nào thì chúng ta vẫn là người Việt! Nếu ĐT Việt Nam đấu với ĐT Nga, tôi luôn đứng về đội bóng quê hương. Nhưng một khi ĐT Nga đấu với một đội bóng của quốc gia khác, trái tim tôi luôn thuộc về Gấu. Đơn giản là xứ sở này đã cho tôi quá nhiều...”. 

NHM Nga vui sướng sau thắng lợi  của đội nhà trước Tây Ban Nha
NHM Nga vui sướng sau thắng lợi của đội nhà trước Tây Ban Nha

Trong chuyến đi lần này, tôi đã qua 7 thành phố của nước Nga, từ Moscow, St Petersburg đến Kazan, Samara và cả Toliatti. Đến đâu tôi cũng mua những món quà lưu niệm như búp bê matrioska nổi tiếng hay chiếc áo có in đủ 11 thành phố có các trận đấu cùng những logo vui nhộn... Trong số những món đồ mua được, tôi ưng nhất chiếc khăn in hình lá cờ nước Nga tôi mua tại Kazan. 

Và sau trận đấu Nga -Tây Ban Nha, tôi đã hãnh diện khoác trên cổ mình chiếc khăn quý giá mua được ở Kazan cách đây một tuần, rồi xuống đường hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng dài tưởng như bất tận!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x