World Cup ở khu ăn chơi bậc nhất Sao Paulo

Dân chơi Sao Paulo rỉ tai nhau: xem bóng đá ở Fan Fest chưa phải phê nhất, không có cơ hội ngắm gái xinh. Muốn biết nam thanh nữ tú Sao Paulo xem bóng đá như thế nào, không thể không tới Vila Madalena.

Phải tới 17 giờ (giờ địa phương) trận Brazil-Cameroon mới bắt đầu, nhưng từ 15 giờ, những con đường dẫn vào “trái tim” của Vila Madalena, phố Aspicuelta, nơi tập trung nhiều quán bar nổi tiếng ở Sao Paulo, đã đông nghẹt người. Hàng trăm cảnh sát cũng đã được điều động đứng chốt sẵn ở các lối vào. Nếu bạn đang định hỏi tại sao người Brazil lại kéo nhau đi xem bóng đá “trong giờ làm việc”, thì cũng xin trả lời luôn: Ở Brazil, cứ vào những ngày ĐTQG đá là cả nước... nghỉ. Những cơ quan “tệ” lắm, như ngân hàng, thì cũng chỉ làm việc tới 12 giờ trưa rồi đóng cửa!

Xem bóng đá ở Vila Madalena thực sự là một trải nghiệm có một không hai với những người nước ngoài như chúng tôi. Tôi đã xem ĐT Brazil đá ở Fan Fest, đã ngồi cùng các CĐV trong quán bar ở trung tâm Rio, nhưng chưa ở đâu bầu không khí lại đậm chất Brazil như ở đây. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một ngã tư, và xung quanh là hàng nghìn người đang hò hét, vỗ tay, hát những bài hát tập thể, thổi kèn inh ỏi và thi thoảng lại rú lên theo một pha bóng nguy hiểm mà các CĐV Brazil tạo ra!

Thực ra, trong khoảng 5.000 người nêm chặt những con đường dẫn về ngã tư chính ở Vila Madalena, chỉ có khoảng mấy trăm người có cơ hội xem bóng đá. Số còn lại chỉ đến để lấy không khí là chính, vì thực ra họ đâu có cơ hội nhìn thấy màn hình TV, và chỉ ồ theo mỗi khi thấy người trong quán ồ lên! Nhưng chính số “lấy không khí” này mới là những người thực sự tạo nên bữa tiệc. Vì không bận xem bóng đá, nên họ cứ mặc sức nhậu nhẹt (đồ uống được cung cấp liên tục bởi những tay bán hàng dạo), hát hò, tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc bằng kèn và pháo. Và một điều cũng rất quan trọng: Tán gái!


Con gái, thực ra, mới chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Vila Madalena và các tụ điểm xem bóng đá khác. Nói như “tay chơi” Sao Paulo kể trên thì “đến Fan Fest làm gì, gái đẹp Sao Paulo tập trung về đây hết rồi”. Mà thực sự là nếu phải so sánh, thì con gái ở Fan Fest “bình dân” hơn, trong khi con gái ở Vila Madalena nhiều “chất chơi” hơn. Quần short hoặc váy ngắn, đi kèm với áo phông khoét cổ sâu, các cô gái chính là những người tạo nên những làn sóng bất tận ở đây, bởi mỗi lần họ di chuyển địa điểm là một lần cả đoàn thanh niên rồng rắn đi theo. Mà họ, có lẽ hiểu rõ “vai trò dẫn dắt” của mình, di chuyển không ngừng trong suốt trận đấu...

18h50, trận Brazil-Cameroon kết thúc. Tỉ số 4-1 là quá đủ để Brazil chiếm ngôi đầu bảng A. Nhưng ở Vila Madalena, cuộc vui dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Khác biệt là lúc này, họ có thêm một cái “cớ” hợp lý để vui... hơn!

Chùm ảnh về khu vực ăn chơi nhất Sao Paulo: 






Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x