Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 14)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 14)

Những học trò của Aimé
Aimé Jacquet có một sức hút rất đặc biệt. Ngoài giờ tập luyện và họp chiến thuật, thì phòng của ông luôn là nơi đông đúc, sôi nổi nhất. Những buổi tối luôn diễn ra các buổi trò chuyện thân mật ở đâu. Những cầu thủ chuyên nghiệp biến mất, chỉ còn lại là những học sinh cực kỳ sôi nổi, vui đùa với nhau thỏa thích. Họ ngồi đối diện với Aime để sẵn sàng thảo luận, tranh cãi về những vấn đề đang trao đổi…

Khi họp kỹ-chiến thuật, Aimé đứng trước một tấm bảng có nhiều thẻ hình chiếc lá bằng giấy trắng. Giống hệt một giáo sư. Ông vẽ chân dung các đối thủ mà Les Bleus sẽ đụng độ, ông bình luận bằng các video được phát lên máy chiếu… Những ngày vừa qua, ông đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình các trận đấu của Nam Phi và Saudi Arabia. Ông cũng đã xem lối chơi của Tây Ban Nha và Nigeria, những đối thủ mà ĐT Pháp có thể đụng độ nếu lọt vào vòng 1/8.


“Khi một cầu thủ có điều gì cần nói, người đó sẽ được nói. Điều đó rất tốt vì nó giúp toàn đội gắn kết và có trao đổi hai chiều. Aimé rất ghét những buổi độc thoại”, Zidane khẳng định. “Tôi không thích giữ im lặng ở những buổi trao đổi thẳng thắn, cởi mở như thế. Có gì là tôi nói ngay”, Zidane cho biết thêm.

Tuy nhiên, Zidane nói không nhiều. Mà thường lắng nghe. Aimé luôn nhấn mạnh với các học trò về lối chơi tập thể, xác định rõ mục tiêu qua mỗi hiệp đấu, chứ không phải cả trận đấu. Điều quan trọng nhất đối với một đội bóng là luôn luôn đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng. Chiến thắng không phải là đích đến, mà điều cuối cùng một đội bóng sẽ giành được gì. Ông nói với các cầu thủ như nói với các con mình. Ông nhấn mạnh, nắm tay lại đầy quyết tâm và nói: “Bóng đá, đơn giản vậy thôi”.

Đôi khi, Aime cũng gầm lên. Trước khi nhường chỗ cho người quản lý chung, ông nói: 

Với cầu thủ này: “Hãy thể hiện mình trên sân, không phải với cánh phóng viên”.

Vói cầu thủ khác: “Cậu thiếu tập trung đấy”.

Với cầu thủ thứ ba: “Hãy dũng mãnh lên”.

Với Zidane: “Vào lúc này, cậu cần phải tràn đầy năng lượng. 50 triệu người Pháp sẽ kêu gào Zizou! Ở Morocco, cậu đã thấy điều đó và nó khiến cậu điên đảo rồi đấy”…

Andre Bisson, Bếp trưởng bếp ăn của ĐT Pháp bắt đầu công việc của mình.

Bisson đến từ Rambouillet, một nhà hàng số 1 nước Pháp. Thi thoảng, trong một vài tuần, Bisson phải tạm xa nhà hàng trứ danh của mình để làm nhiệm vụ tại ĐT Pháp. Ông theo các tuyển thủ áo Lam đi khắp nơi. Khi ĐT Pháp đá ở xa ngoài, Bisson sẽ đi chợ trước khi lên máy bay. Phi cơ chở ĐT Pháp cùng những nguyên liệu cho các bữa ăn.


Các cầu thủ lao về phía bàn ăn. Zidane cũng nhanh chóng chẳng kém. Họ ăn buffet. Mỗi người chọn khẩu phần ăn theo ý thích. Zidane thích cà rốt. Lilian Thuram thì là tín đồ của sa lát. 
“Bữa ăn rất quan trọng. Chúng tôi gặp lại nhau ở đó tốt hơn bất cứ nơi nào khác…”

Mọi người hỏi thăm nhau, lắng nghe và chia sẻ. Toàn đội ngồi cùng một bàn ăn lớn, tầng trệt của lâu đài. Các cầu thủ ngồi trên ghế đẩu cao có tựa xung quanh chiếc bàn hình ô van theo vị trí ưa thích của mỗi người. Zidane ngồi ngay trước lò sưởi, đối diện với cửa kính, bên cạnh Dugarry.

Tiếng cười lấn át không gian. Sự vui vẻ ngự trị khắp nơi. Deschamps và Dugarry bộc lộ mọi tâm tình, y hệt như Michel Platini ngày trước. Các cầu thủ tán gẫu với nhau về mọi chủ đề, nhưng không tranh luận gay gắt Zidane. Không bao giờ!

“Tôi không biết tại sao. Tôi rất thích tán dóc với bạn bè. Trò chuyện những thứ mình thích… Và mọi người thường lắng nghe tôi nói”.

Tại sao ư? Bởi vì đồng đội luôn tôn trọng, nể phục anh. Bởi anh có thể khiến mọi mối bất hòa chấm dứt. Trong cuộc sống, anh chưa bao giờ đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát (nhưng không phải trên sân). Anh luôn là thủ lĩnh.

Anh cười hơn là làm trò cười.

Anh ăn lặng lẽ và thưởng thức bữa ăn theo cách riêng của mình…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x