Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Newcastle 1-0 Liverpool: Lữ đoàn đỏ chưa hết đen
Thành Vinh • 22:20 ngày 01/11/2014
Chơi rời rạc và thiếu quyết tâm, Liverpool đã phải trắng tay rời St. James’ Park khi để thua chủ nhà Newcastle 0-1. Thất bại này đã đẩy The Kop chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng...

    VIDEO: Newcastle 1-0 Liverpool

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Newcastle đối đầu Liverpool được chờ đợi là một trận cầu sôi động bởi đây chính là cặp đấu có tỷ lệ bàn thắng cao nhất lịch sử Premier League (trung bình 3,2 bàn/trận). Thế nên, hẳn nhiều người đã phải rất thất vọng khi cả Newcastle và Liverpool nhập cuộc một cách đầy thận trọng, với tâm lý sợ thua hơn là muốn tìm kiếm chiến thắng.

    Trong phần lớn hiệp 1, bóng chỉ lởn vởn ở khu vực giữa sân. Những đợt lên bóng yếu ớt của cả 2 đội đều bị hậu vệ đối phương ngăn chặn một cách dễ dàng. Riêng với Liverpool, sự bế tắc của họ được thể hiện rõ khi nguồn cảm hứng Raheem Sterling chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 54% ở hiệp đấu đầu tiên và không thể tạo ra một cơ hội nguy hiểm nào.

    Liverpool chơi hoàn toàn bế tắc trước Newcastle

    Trong thế trận như vậy, cả Newcastle và Liverpool chỉ biết trông chờ vào các tình huống cố định nhưng họ vẫn thiếu đi một chút sự chính xác để ghi bàn. Phút 38, Papiss Cisse đánh đầu chính xác từ quả phạt góc đánh bại thủ thành Simon Mignolet nhưng hậu vệ Glen Johnson đã kịp thời hóa giải ngay trên vạch vôi. Đúng 2 phút sau, Liverpool có câu trả lời với cú đánh đầu sạt cột dọc của Martin Skrtel cũng sau một quả phạt góc.

    Đầu hiệp 2, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công. Cho dù những pha phối hợp ngay trước khung thành của đội bóng áo đỏ vẫn không hiệu quả nhưng họ vẫn có được cơ hội từ những pha bóng bổng. Phút 56, Steven Gerrard chuyền bóng thông minh để Coutinho lao xuống bay người đánh đầu buộc Tim Krul phải trổ tài cản phá. Thế nhưng, Liverpool đã không tiếp đà hưng phấn đó để áp đảo chủ nhà. Họ lại tiếp tục chơi hời hợt và không thể đưa được bóng lên sát khung thành đội chủ nhà.

    Tuyến giữa Liverpool không thể cầm bóng và tạo sức ép khiến cho hàng thủ vốn chơi rất tệ hại kể từ đầu mùa của họ phải căng mình chống đỡ. Nhưng rồi sự yếu kém trong khâu phòng ngự của Liverpool lại một lần nữa được phơi bày. Trong một pha phối hợp trong vòng cấm của Newcastle, bóng đến vị trí của Moreno nhưng thay vì phá bóng, hậu vệ trái này lại xử lý lóng ngóng để Ayoze Perez chớp cơ hội dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

    Ayoze dễ dàng đệm bóng tung lưới Mignolet

    Phải tới lúc này, Liverpool mới chịu đẩy cao đội hình lên. Những cầu thủ tấn công cũng được HLV Brendan Rodgers tung vào sân sau đó. Nhưng rồi một Liverpool với lối chơi rời rạc vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức bài bản của đội chủ nhà. Không những vậy, việc đẩy cao đội hình khiến cho Liverpool liên tục phải đối mặt với những tình huống phản công nguy hiểm của đội chủ nhà.  Phút 76, Cabella bật tường với Perez và đối mặt với Mignolet nhưng cú sút của cầu thủ người Pháp lại bị chốt chặn cuối cùng của đội khách cản phá bằng mũi giày.

    Không thể ghi bàn để giải quyết trận đấu ở tình huống phản công trên, Newcastle đã chủ trương quay về phòng ngự để giữ tỷ số. Với một dàn cầu thủ dày đặc trước khung thành Krul, Newcastle đã không gặp nhiều khó khăn để hóa giải mọi nỗ lực tiếp cận của các cầu thủ đối phương để bảo toàn chiến thắng 1-0.

    Đánh bại Liverpool, Newcastle đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League và thứ 4 liên tiếp ở mọi đấu trường để leo lên khu vực giữa BXH. Trong khi đó, Liverpool đã lại chìm sâu hơn vào khủng hoảng sau trận thua bạc nhược này.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Newcastle: Krul; Janmaat, Coloccini, S.Taylor, Dummett; Abeid, Colback, Sissoko; Obertan (Aarons 27’), Cisse (Ayoze Perez 46’), Ameobi (Cabella 66’).
    Liverpool: Mignolet; Johnson, Skrtel, Lovren, Moreno; Henderson, Gerrard, Allen (Borini 66’); Coutinho (Lambert 80’), Balotelli, Sterling.



    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội