Có đánh giá cho rằng, sở dĩ Arsenal bị thua ngược trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn là vì họ không có sự bổ sung hợp lý ở kỳ chuyển nhượng năm nay. Các mục tiêu mà Arsenal nhắm đến đều không đến với sân Emirates: Gonzalo Higuain đến Napoli, Luiz Gustavo về Wolfsburg và Luis Suarez chưa thể rời Liverpool.
Đến lúc này, Wenger mới chỉ có một tân binh là tiền đạo Yaya Sanogo đến từ Auxerre theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy vậy, phát biểu sau trận đấu, "Giáo sư" khẳng định đó không phải là nguyên nhân khiến đội bóng của ông bại trận trước Aston Villa.
HLV Wenger không thể vui vì Arsenal thua trận
"Chúng tôi chưa tiêu tiền bởi vì Arsenal không tìm được cầu thủ thích hợp. Tôi không phải là người duy nhất tham gia công việc chuyển nhượng, chúng tôi còn có cả một đội ngũ. Arsenal sẵn sàng mua bất kỳ cầu thủ nào, miễn là họ phù hợp với đội bóng".
"Arsenal muốn người hâm mộ được hạnh phúc và khi không có được điều đó, bạn cảm thấy thất vọng. Tôi thực sự xin lỗi các CĐV. Tuy nhiên, tôi khẳng định đội bóng không thua trận ngày hôm nay không phải vì lý do chuyển nhượng".
"Arsenal vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Các bạn muốn chúng tôi phải bổ sung lực lượng nhưng trước khi mua ai đó, Arsenal cần phải giành chiến thắng ở các trận đấu".
"Chúng tôi làm việc 24 giờ mỗi ngày cho thị trường chuyển nhượng. Arsenal không phải là như các bạn nghĩ không muốn chi tiền trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi rất muốn, rất muốn và sẵn sàng mua thêm cầu thủ."
Thua đau trước Aston Villa, Arsenal còn đau đầu với trường hợp chấn thương của Bacary Sagna, Alex Oxlade-Chamberlain và Kieran Gibbs. Như vậy, Arsenal sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn khi mà vào ngày thứ Tư tới, họ phải làm khách trên sân Fenerbahce ở trận lượt đi vòng play-off Champions League.
"Arsenal không những thua trận mà còn gặp mất mát lớn về nhân sự khi có tới 3 cầu thủ chấn thương. Thật không thể tin chúng tôi đang có rất nhiều người phải điều trị và hy vọng sẽ có cầu thủ kịp bình phục cho trận đấu với Fenerbahce tới đây", Wenger nói thêm.