Là một cầu thủ bóng đá, việc có được những danh hiệu không hẳn đã quan trọng bằng việc được ra sân chơi bóng thường xuyên. Những danh hiệu có lẽ sẽ bớt đi phần ý nghĩa, nếu bạn không được ra sân và cảm nhận chiến thắng cùng các đồng đội.
Cech đã cùng Chelsea trải qua những năm tháng thăng trầm, song việc bị Jose Mourinho thẳng tay đày ải trên băng ghế dự bị ở trận mở màn với Burnley, cho thấy đã đến lúc anh cần phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Với HLV Mourinho, không có khái niệm luân phiên thủ môn. Nếu Cech đã ngồi dự bị, thì anh sẽ chỉ được lựa chọn khi Courtois không thể thi đấu.

Sẽ rất vất vả cho Cech nếu anh phải cạnh tranh cùng Courtois
Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, song việc bị cướp mất vị trí chính thức một cách trắng trợn như vậy sẽ không tạo được ảnh hưởng tốt, đặc biệt là với một cầu thủ bóng đá hàng đầu như Cech. Vị trí của anh trong những năm qua tại Chelsea đã tạo nên một thương hiệu, và rất khó để chấp nhận nếu nó bị lấy đi.
Cech có thể sẽ không chạy trốn thử thách, và có thể ở lại để cạnh tranh, nhưng một khi anh muốn được ra sân thường xuyên vào mỗi cuối tuần, thì ra đi là một sự lựa chọn cần phải xem xét ngay lập tức. Mourinho đương nhiên muốn có 2 thủ môn đẳng cấp thế giới trong tay, nhưng đơn giản là ông không thể thỏa mãn được cả 2.
Một thủ môn khác với một cầu thủ ở trên sân. Anh ta biết rằng mình khó có thể được vào sân thay người giữa chừng, hay khó có thể có một đóng góp nào đó khác cho đội bóng, ngoại trừ việc được bắt chính. Sau những đóng góp vô giá cho Chelsea, Cech xứng đáng được tạo điều kiện để quyết định tương lai của mình.

Ra đi là một sự lựa chọn hợp lý cho Cech
Nên nhớ, Cech không phải là người đầu tiên từng mất vị trí vào tay một đồng đội trẻ hơn tại Chelsea. Ashley Cole cũng từng bị thay thế bởi Cesar Azpilicueta. Thêm nữa, khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho từng tạo nên một cuộc nội chiến trong phòng thay đồ của đội bóng này, hòng “trù dập” tượng đài của CLB, thủ thành Iker Casillas. Nhìn sang Arsenal, Calum Chambers cập bến, và Thomas Vermaelen – biểu tượng một thời của Pháo Thủ, phải ra đi.
Nhìn từ khía cạnh Mourinho, mọi chuyện rõ ràng không hề dễ dàng với ông, khi phải loại bỏ một trong những công thần “bất khả xâm phạm” của mình. Tất cả chỉ vì lợi ích tương lai của CLB. Cech đã có được gần như tất cả với Chelsea, và anh hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nếu có một bến đỗ ổn định. Ở tuổi 32, Cech vẫn sẽ còn những năm tháng đỉnh cao phía trước, và sẽ là một sự phung phí nếu anh cứ tiếp tục ở lại Stamford Bridge.
Cech đã cùng Chelsea trải qua những năm tháng thăng trầm, song việc bị Jose Mourinho thẳng tay đày ải trên băng ghế dự bị ở trận mở màn với Burnley, cho thấy đã đến lúc anh cần phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Với HLV Mourinho, không có khái niệm luân phiên thủ môn. Nếu Cech đã ngồi dự bị, thì anh sẽ chỉ được lựa chọn khi Courtois không thể thi đấu.

Sẽ rất vất vả cho Cech nếu anh phải cạnh tranh cùng Courtois
Dù mùa giải mới chỉ bắt đầu, song việc bị cướp mất vị trí chính thức một cách trắng trợn như vậy sẽ không tạo được ảnh hưởng tốt, đặc biệt là với một cầu thủ bóng đá hàng đầu như Cech. Vị trí của anh trong những năm qua tại Chelsea đã tạo nên một thương hiệu, và rất khó để chấp nhận nếu nó bị lấy đi.
Cech có thể sẽ không chạy trốn thử thách, và có thể ở lại để cạnh tranh, nhưng một khi anh muốn được ra sân thường xuyên vào mỗi cuối tuần, thì ra đi là một sự lựa chọn cần phải xem xét ngay lập tức. Mourinho đương nhiên muốn có 2 thủ môn đẳng cấp thế giới trong tay, nhưng đơn giản là ông không thể thỏa mãn được cả 2.
Một thủ môn khác với một cầu thủ ở trên sân. Anh ta biết rằng mình khó có thể được vào sân thay người giữa chừng, hay khó có thể có một đóng góp nào đó khác cho đội bóng, ngoại trừ việc được bắt chính. Sau những đóng góp vô giá cho Chelsea, Cech xứng đáng được tạo điều kiện để quyết định tương lai của mình.

Ra đi là một sự lựa chọn hợp lý cho Cech
Nên nhớ, Cech không phải là người đầu tiên từng mất vị trí vào tay một đồng đội trẻ hơn tại Chelsea. Ashley Cole cũng từng bị thay thế bởi Cesar Azpilicueta. Thêm nữa, khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho từng tạo nên một cuộc nội chiến trong phòng thay đồ của đội bóng này, hòng “trù dập” tượng đài của CLB, thủ thành Iker Casillas. Nhìn sang Arsenal, Calum Chambers cập bến, và Thomas Vermaelen – biểu tượng một thời của Pháo Thủ, phải ra đi.
Nhìn từ khía cạnh Mourinho, mọi chuyện rõ ràng không hề dễ dàng với ông, khi phải loại bỏ một trong những công thần “bất khả xâm phạm” của mình. Tất cả chỉ vì lợi ích tương lai của CLB. Cech đã có được gần như tất cả với Chelsea, và anh hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nếu có một bến đỗ ổn định. Ở tuổi 32, Cech vẫn sẽ còn những năm tháng đỉnh cao phía trước, và sẽ là một sự phung phí nếu anh cứ tiếp tục ở lại Stamford Bridge.
Petr Cech và đoạn kết buồn của những người gác đền tài năng
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |