Đúng như dự đoán, việc các ông lớn châu Âu xuất hiện đều ở cả hai nhóm đầu bảng và nhì bảng đã tạo ra những cặp đấu rất đáng chú ý ở vòng 1/8 Champions League mùa 2014/15. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để nhiều đội bóng trả lại món nợ đã vay trong quá khứ.
Bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2014/15
|
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Juventus và Borussia Dortmund
Đầu tiên phải kể đến cặp đấu duyên nợ giữa Juventus và Borussia Dortmund. Hai đội bóng từng gặp nhau trong 4 mùa giải (1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97) tại UEFA Cup (tiền thân của Europa League) lẫn UEFA Champions League.
Juventus đánh bại Dortmund với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận tại chung kết UEFA Cup năm 1993. Nhưng 4 năm sau, đội bóng nước Đức đã trả cả vốn lẫn lãi khi quật ngã “Bà đầm già thành Turin” với tỷ số 3-1 tại Munich.
Dortmund từng đánh bại Juventus để đăng quang chức vô địch Champions League năm 1997
Man City và Barcelona
Trong khi đó, Man City một lần nữa
chạm trán thử thách mang tên Barcelona. Mùa giải trước, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã phải chấm dứt cuộc phiêu lưu Champions League ngay ở vòng 1/8 sau khi để thua gã khổng lồ xứ Catalanở cả 2 lượt trận (lượt đi thua 2-1 và lượt về thua 0-2). Liệu rằng năm nay, nhà ĐKVĐ Premier League có thể trả hận Barca hay một lần nữa lại ngậm ngùi lỡ dở với giấc mơ chinh phục châu Âu?
Man City đã thua Barca ở cả hai lượt trận đi và về tại vòng 1/8 Champions League mùa trước
PSG và Chelsea
Một đội bóng Anh khác là
Chelsea cũng gặp lại người quen cũ là PSG. Hai CLB từng gặp nhau ở tứ kết Champions League mùa giải trước. Hẳn các CĐV The Blues vẫn nhớ như in hình ảnh HLV Jose Mourinho của họ “chạy như điên” từ ghế chỉ đạo ra cột cờ góc sân để ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Demba Ba ở phút 87.
Ông thầy người Bồ Đào Nha có lý do để hành động như vậy. Bàn thắng của Demba Ba khi đó đã giúp Chelsea lật ngược thế cờ. Họ đã để thua 1-3 ở trận lượt đi. Và chiến thắng 2-0 trên sân Stamford Bridge ở trận lượt là đủ để The Blues vượt mặt PSG để giành tấm vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.
Ngoài ra, đây cũng là dịp để trung vệ David Luiz - người đã chia tay Chelsea để cập bến PSG mùa hè vừa qua, gặp lại những đồng đội cũ.
Mourinho vỡ òa hạnh phúc khi Chelsea thắng 2-0 PSG tại trận tứ kết lượt về mùa trước
Schalke và Real Madrid
Mùa trước, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã vùi dập Schalke cũng ở vòng 1/8 với tổng tỷ số tới 9-2 sau 2 lượt trận. Trong đó, riêng siêu sao Cristiano Ronaldo đã nã vào lưới đội bóng nước Đức tới 4 bàn.
Real Madrid đè bẹp Schalke mùa trước
Arsenal và Monaco
Lá thăm may rủi đã đưa Arsenal lần đầu tiên chạm trán AS Monaco ở một trận đấn chính thức, đồng thời cũng là lần đầu tiên HLV Arsene Wenger gặp lại đội bóng cũ. “Giáo sư người Pháp” đã dẫn dắt đội bóng Công quốc trong 7 năm (1987-1994) và giúp Monaco giành chức vô địch Ligue 1 (1988), cúp Quốc gia Pháp (1991).
Một số cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1/8 Champions League: Basel lần đầu đụng Porto, Shakhtar “bỡ ngỡ” chạm trán
gã khổng lồ Bayern Munich hay cuộc đọ sức giữa cựu và đương kim Á quân Champions League: Bayer Leverkusen (2002) và Atletico Madrid (2014).
Wenger háo hức ngày gặp lại đội bóng cũ
Lượt đi vòng 1/8 Champions League 02h45 ngày 17/2: PSG vs Chelsea;Shakhtar Donetsk vs Bayern Munich
02h45 ngày 18/2: Schalke vs Real Madrid; Basel vs Porto
02h45 ngày 24/2:Man City vs Barcelona;Juventus vs Dortmund
02h45 ngày 25/2: Leverkusen vs Atletico Madrid;Arsenal vs Monaco Lượt về vòng 1/8 Champions League 02h45 ngày 10/3: Real Madrid vs Schalke;Porto vs Basel
02h45 ngày 11/3: Chelsea vs PSG;Bayern Munich vs Shakhtar Donetsk
02h45 ngày 17/3: Atletico Madrid vs Leverkusen;Monaco vs Arsenal 02h45 ngày 18/3: Barcelona vs Man City; Dortmund vs Arsenal. |