Bóng Đá Plus trên MXH

Ôi, hàng hiệu của Pháo thủ!
• 06:24 ngày 19/03/2015
Arsenal một lần nữa bị loại khỏi Champions League theo kịch bản “bi kịch kiểu Shakespeare”. Một kiểu thua không hề mới! Thêm lần nữa, thử nghiệm “siêu sao” của HLV Arsene Wenger thất bại thảm hại.
    Alexis Sanchez chính là cầu thủ tệ nhất của Arsenal ở trận lượt về gặp Monaco. Anh bị chấm điểm thấp nhất (5,5, tức chỉ trung bình) và còn bị một thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Sanchez, chính là cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa này nhưng anh chỉ xuất sắc ở lượt đi. Đã có thể gạt tên cầu thủ người Chile khỏi danh sách Ngôi sao sáng nhất Premier League 2014/15. 

    Sanchez đã phá vỡ “lời nguyền” xưa của Wenger, khi ông từng cho rằng không có cầu thủ nào trên thế giới (Wenger nhấn mạnh là bao gồm cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo) đáng giá 30 triệu bảng. Nhưng đây chính số tiền chuyển nhượng Arsenal bỏ ra để chiêu mộ Sanchez từ Barcelona. Một năm trước đó, Arsenal gây sửng sốt khi chi 42,5 triệu bảng mua Mesut Oezil, cầu thủ có thống kê nghèo nàn ở Champions League mùa này (không bàn thắng, 1 pha kiến tạo, 1 pha dứt điểm trúng mục tiêu). Trước đó một năm, Arsenal chiêu mộ Santi Cazorla với giá 16 triệu bảng, rẻ hơn so với giá trị thực của tiền vệ này nhờ tận dụng cơn khủng hoảng tài chính của Malaga. Cazorla chạm bóng tới 145 lần (kỷ lục với một đội bóng Anh kể từ năm 2009 tại Champions League) ở trận gặp Monaco vừa qua, nhưng điều mà Arsenal cần là những pha sút xa (bằng cả hai chân) hoặc những đường chuyền tạo nên khác biệt thì anh… không có. 

    Oezil cũng có một màn trình diễn không như ý

    Hệ quả tất yếu là Arsenal bị đối thủ dưới cơ Monaco loại. Trong cả hai trận lượt đi và về, Pháo thủ phải dựa vào những bàn thắng của Chamberlain, Giroud, Ramsey. Họ không ở đẳng cấp của Oezil, Cazorla, Sanchez, nhưng 3 ngôi sao của Arsenal đã không thi đấu tốt hơn những cầu thủ như Coquelin thì Wenger đừng mong Pháo thủ có chút hy vọng tiến xa ở Champions League. 

    Khi bỏ gần 90 triệu bảng chiêu mộ Oezil, Cazorla và Sanchez, chính Wenger đã đi ngược lại triết lý bóng đá của Arsenal do ông khởi xướng. Arsenal là nơi tạo ra siêu sao (Vieira, Anelka, Henry, Van Persie, Fabregas) chứ không phải là nơi chiêu mộ siêu sao. Trước Oezil, Cazorla hay Sanchez, cầu thủ đắt giá nhất mà Arsenal mua là Antonio Reyes và đó là một nỗi thất vọng. Từ trường hợp của Reyes, Wenger lại càng có lý do tin rằng ngôi sao số một của Arsenal chính là tập thể đội bóng. 

    Arsenal: Khi nỗi đau thêm dài

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Với số tiền bỏ ra mua Oezil, Cazorla và Sanchez, Wenger có thể mua 6 cầu thủ (giá mỗi người khoảng 15 triệu bảng), rồi nhào nặn họ thành một bộ phận trong cỗ máy hoàn chỉnh của Arsenal. Wenger từng thành công với định hướng ấy, và đó cũng dường như là cách duy nhất để Pháo thủ có thể thành công trong bối cảnh không thể so đọ về sức mạnh tài chính với hai đội bóng thành Manchester và Chelsea. 

    Có thể vì sự kiên nhẫn của Wenger chỉ có hạn (sau khi Arsenal gần chục năm không có danh hiệu) nên bắt buộc ông phải đổi mới. Chất cá nhân trong lối chơi của Arsenal được đề cao, như là lời lý giải rằng khi đội bóng sa sút, những cầu thủ như Cazorla, Sanchez, Oezil đủ sức quyết định số phận một trận đấu, một cuộc so tài theo thể thức loại trực tiếp như ở Champions League. Đúng là chỉ cần một trong số họ rực sáng, số phận của Arsenal trước Monaco có thể đã rất khác.

    Một siêu sao chỉ cần một khoảnh khắc thể hiện đẳng cấp là đủ, trong khi một đội bóng không siêu sao dù cả trận nỗ lực chơi tốt vẫn chưa đủ. Rất tiếc, các siêu sao của Arsenal đã không thể hiện phẩm chất siêu sao, trước Monaco.   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội