Bóng Đá Plus trên MXH

Nani: Đứng dậy ở chính nơi anh ngã xuống!
VIỆT DŨNG • 19:46 ngày 17/09/2013
Tâm lý tự nhiên của con người là thường bị “khớp” khi phải đối mặt với những thất bại quá khứ. Mặt khác, nếu như vượt qua được áp lực tâm lý ấy, con người ta sẽ trở nên tự tin và cứng cáp hơn.
    Nani đang phải đối mặt với áp lực lớn mang tên Champions League. Suýt chút nữa, giải đấu này đã hủy diệt sự nghiệp của tiền vệ người Bồ. Thật may cho anh là trên băng ghế huấn luyện của M.U đã không còn Alex Ferguson, người gần như chắc chắn sẽ “tống khứ” Nani một cách không thương tiếc nếu ông còn tại vị.

    Xét một cách khách quan, trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League năm ngoái Nani đã chơi khá tốt, cho tới khi phải nhận thẻ đỏ vì một tình huống gây tranh cãi. Nhưng tất nhiên, thất bại cần có người “gánh vác”, và Ferguson đã trút toàn bộ tội lỗi vào cậu học trò. Ông “bỏ quên” anh hoàn toàn ở giai đoạn cuối mùa, và tưởng chừng như đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Nani tại sân Old Trafford.

    Nhưng không, sự xuất hiện của tân HLV David Moyes đã mở ra những hy vọng mới cho cựu tiền vệ Sporting Lisbon. Mùa Hè vừa qua, đã có nhiều sự quan tâm từ phía các đội bóng nước ngoài dành cho Nani. Nhưng rốt cuộc anh vẫn được giữ lại, bởi Moyes đã chẳng thể chiêu mộ thành công các mục tiêu “khủng” Cristiano Ronaldo và Gareth Bale.

    Chấp nhận bằng lòng với đội hình đang có, đầu mùa giải dường như là khoảng thời gian để Moyes thử nghiệm. Ông liên tục thay đổi vị trí chạy cánh trái qua từng trận: khi thì Welbeck, lúc lại là Young, hay Giggs… Tuy nhiên cái tên Nani lại chưa được chiến lược gia 50 tuổi sử dụng nhiều.


    Nhưng đừng vội nhầm tưởng đó là bởi Nani không nằm trong kế hoạch của Moyes. Chẳng một HLV nào dại dột tới độ quyết giữ một cầu thủ bằng cách kí hợp đồng 5 năm, với mức lương 90.000 bảng/tuần chỉ để “làm đẹp” băng ghế dự bị. HLV người Scotland chắc chắn có kế hoạch sử dụng Nani, và biết đâu đấy, là tại Champions League đêm nay.

    Moyes biết tiền vệ người Bồ là một cầu thủ có tài. Nhưng cái tài ấy chỉ được phát huy khi anh có tâm lý thực sự thoải mái. Moyes cũng biết hiện tại Nani vẫn chưa vượt qua được mặc cảm thất bại tại Champions League mùa trước. Đó có thể là lý do ông chưa sử dụng anh tại Premier League.

    Sau trận đấu đêm nay với Leverkusen, chiến lược gia người Scotland có thể sẽ tung Nani vào sân ở các trận đấu tại vòng bảng Champions League nếu thấy cần thiết. Đó được xem là cơ hội cho cầu thủ người Bồ. Anh cần tỏa sáng trước hết để giúp Moyes trong lần đầu “chân ướt chân ráo” dự Champions League, và cũng để tự cứu lấy chính mình.

    Bản hợp đồng 5 năm dành cho Nani cho thấy Moyes hoàn toàn đặt niềm tin ở cậu học trò. Điều quan trọng nhất lúc này là tiền vệ 26 tuổi cần chứng minh anh xứng đáng với niềm tin ấy. Nếu làm được điều đó, bản thân Nani sẽ cứu vãn được sự nghiệp đang có chiều hướng lụi tàn, còn ông thầy David Moyes cũng hài lòng vì đã đặt niềm tin đúng chỗ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội