Đáng khen nhưng chưa đủ
“Đây là trận đấu mà đội bóng của chúng tôi gặp nhiều bất lợi, đặc biệt về thời tiết. Các bạn biết đấy, tại Hà Nội lúc này, nhiệt độ đang là 25-27 độ C. Nhưng ở Hàn Quốc, trong trận đấu trên sân của Pohang Steelers tối 29/11, các cầu thủ CLB Hà Nội ra sân khi trời đang ở mức 5 độ C. Điều đó khiến cho các cầu thủ bị ngợp và khó khăn. Ngoài ra, tiền đạo chủ lực của CLB Hà Nội là Tagueu vẫn đang thụ án treo giò. Đó cũng là điều ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đội bóng”, HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ sau trận đấu mà CLB Hà Nội thua 0-2 trên sân của Pohang Steelers.
Ông Lê Đức Tuấn nói tiếp: “Dù sao, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần của toàn đội. Các cầu thủ đều rất nỗ lực, từ nội binh đến ngoại binh. Họ đều muốn thể hiện hết khả năng của mình. Điều đó càng được đánh giá cao khi CLB Hà Nội trải qua 4 trận đấu trong vòng 2 tuần. Chúng tôi phải di chuyển liên tục, thích ứng nhiệt độ từ nắng nóng sang lạnh rồi lại quay về với thời tiết nắng nóng. Các cầu thủ CLB Hà Nội là những người chuyên nghiệp nên cố gắng thích ứng, điều chỉnh để thi đấu từng trận”.
Nhìn từ thông số cũng như màn trình diễn trực tiếp trên sân, CLB Hà Nội đã có cố gắng khi đối đầu với đại diện rất mạnh đến từ Hàn Quốc. Điển hình trong hiệp thi đấu thứ 2, CLB Hà Nội có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 59%, tung ra 6 pha dứt điểm và 2 trong số đó khiến cầu môn của Pohang Steelers bị đặt vào trạng thái nguy hiểm. Với hiệp 1, trước khi chịu bàn thua từ quả đá phạt đền ở phút 33, CLB Hà Nội cũng giữ được một nhịp trận đáng khen. Dẫu vậy, hiệu quả và khả năng chuyển đổi cơ hội của Pohang Steelers tốt hơn hẳn so với đại diện Việt Nam.
Hy vọng ở trận đấu cuối cùng
Ông Lê Đức Tuấn, HLV của CLB Hà Nội tại AFC Champions League đánh giá cao CLB Pohang Steelers và nói về mục tiêu cuối cùng của CLB Hà Nội trước khi rời AFC Champions League: “Pohang Steelers đã chơi một trận tuyệt vời. Ở lượt đi khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình, chúng tôi cũng đã biết được sức mạnh của Pohang. Họ có thể lực, chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Các cầu thủ trẻ của họ cũng chơi xuất sắc”.
Trận thua này khiến CLB Hà Nội hết hy vọng đi tiếp tại AFC Champions League. Nhưng điều đó không có nghĩa, đội bóng này buông xuôi. CLB Hà Nội đặt mục tiêu chơi một trận ra trò trước Urawa Red Diamonds vào ngày 6/12 tới. Nếu có kết quả thuận lợi, CLB Hà Nội không chỉ ngáng đường nhà đương kim vô địch Champions League mà còn có hy vọng vươn lên thứ 3 chung cuộc trên BXH.
XẾP HẠNG BẢNG J
XẾP HẠNG CÁC ĐỘI NHÌ BẢNG
Lý do là bởi, Wuhan Three Towns – đội đang xếp thứ 3 lúc này chỉ hơn CLB Hà Nội đúng 1 điểm. Và ở lượt cuối, đại diện của Trung Quốc phải đụng độ Pohang Steelers. “Về phía CLB Hà Nội, Chúng tôi vẫn còn chơi một trận trên sân nhà tiếp đón Urawa Red Diamonds. Họ cũng đang cố gắng giành 3 điểm để hy vọng đi tiếp. Nhưng CLB Hà Nội sẽ nỗ lực đánh bại họ hoặc ít nhất có điểm để tri ân khán giả, những người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt hành trình vừa qua. Đội sẽ nỗ lực chơi hết khả năng của mình”, HLV Lê Đức Tuấn khép lại.