Nói thế, bởi 11 năm trước, ĐT Việt Nam cũng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vừa giành được lần đầu tiên cách đấy 2 năm. Lần ấy, tại AFF Cup 2010, ĐT Việt Nam với lực lượng rất mạnh và tràn đầy tự tin sẽ có mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Henrique Calisto khi ấy đã bất ngờ thua Philippines 0-2 ở vòng bảng và nó đã dự báo nhiều vấn đề.
Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải nhớ lại: “Năm ấy, chúng ta chỉ vắng Công Vinh do không kịp hồi phục chấn thương, nhưng có gần như đủ bộ khung từng vô địch AFF Cup 2008. Thời điểm ấy, tất cả đều đánh giá ĐT Việt Nam rất cao và chúng ta cũng tràn đầy tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Vậy nhưng ở trận đấu thứ 2 của bảng B, Việt Nam đã bất ngờ thua Philippines 0-2. Thực sự khi ấy chẳng ai nghĩ đến trận thua này, vì Philippines lâu nay không phải đối thủ của Việt Nam. Trận thua ấy không ảnh hưởng đến việc có mặt ở bán kết của Việt Nam khi vẫn đứng đầu bảng với 6 điểm, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến chúng ta phải trả giá”.
Lần ấy, Việt Nam vào bán kết gặp Malaysia, điều này khiến HLV Calisto rất hứng khởi, bởi ông thầy người Bồ Đào Nha muốn đòi lại món nợ đã thua người đồng nghiệp Rajagobal bên phía Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 2009 ở Lào. Song song đó, ĐT Việt Nam cũng rất hứng khởi bởi lâu nay Malaysia không được đánh giá cao so với chúng ta.
Quang Hải chia sẻ: “Sau này khi thua trận và ngồi nhìn lại, chúng tôi mới thấy thời điểm đó ĐT Việt Nam rất chủ quan và điều ấy đã là một bài học cay đắng. Thua 0-2 ở bán kết lượt đi trên đất Malaysia, Việt Nam đã quyết giành chiến thắng ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trước lối chơi tử thủ của Malaysia, các chân sút của Việt Nam đành bất lực với trận hòa 0-0, qua đó mất cơ hội vào chung kết”.
Sau 10 năm, ĐT Việt Nam lại bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup, có điều lần này muộn hơn 1 năm vì dịch bệnh, nên cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải cũng khá âu lo: “Khi đã là nhà vô địch, chúng ta sẽ khó đá hơn vì các đối thủ luôn dè chừng và muốn thắng ĐT Việt Nam, lần này cũng thế. Trước trận đấu với Indonesia, ai cũng nghĩ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng cách biệt, nhưng chúng ta đã hòa đối thủ 0-0. Trận tới nếu Campuchia cũng chơi tử thủ thì sao? Khi bóng chưa lăn, điều gì cũng có thể xảy ra. Dẫu hòa Campuchia cũng không ảnh hưởng đến việc vào bán kết của ĐT Việt Nam, nhưng nếu chơi như thế chắc chắn chúng ta sẽ gặp bất lợi khi có thể phải đụng độ đội đầu bảng A là Thái Lan”.
Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Quang Hải cũng cho biết thêm: “Điều quan trọng là lối chơi của Việt Nam phải đa dạng, đặc biệt là hàng công phải sắc bén để tận dụng những cơ hội của mình. Thực tế vào bán kết gặp Thái Lan hay Singapore đều như nhau, vì muốn bảo vệ ngôi vô địch thì phải thắng tất cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự chủ quan và khinh địch, sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Tôi không muốn thầy trò HLV Park Hang Seo đi vào vết xe đổ của ĐT Việt Nam cách đây hơn 10 năm”.
Lời khuyên của Quang Hải và bài học của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2010 vẫn nguyên giá trị với lứa đàn em hiện nay!
Bàn thắng để đời tại AFF Cup 2008
Bàn thắng duy nhất vào lưới Singapore ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 trên đất khách để giúp Việt Nam vào chung kết năm ấy luôn là dấu ấn khó quên của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. “Đấy là bàn thắng để đời trong sự nghiệp cầu thủ của tôi và có lẽ cả đời sẽ không quên”, Hải “Gà” cho biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn