Khi đội nhà lọt vào chung kết, giới mộ điệu cũng như truyền thông Indonesia cũng kỳ vọng, đoàn quân của ông Shin Tae Yong sẽ xóa đi lịch sử nhạt nhòa 5 lần vào chung kết nhưng đều thất bại trước kia.
Nhưng sự thật phũ phàng đã một lần nữa hiện diện, dù chung kết AFF Cup 2020 chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Không mấy ai tin, Indonesia có thể ngược dòng trước Thái Lan khi đã nhận thất bại đến 4 bàn không gỡ. Và có lẽ Indonesia cũng không dám nghĩ đến kết quả phi thường ấy.
Các chuyên gia của Indonesia cũng cho rằng, “không nên mơ vào một kết quả phù phiếm, viễn vông và thiếu thực tế ấy”. Vấn đề của đội bóng xứ Vạn đảo trong trận chung kết lượt về không còn là chuyện vô địch mà chỉ nên chiến đấu để xua tan đi nỗi thất vọng lượt đi.
“Đừng nghĩ đến chức vô địch nữa. Vấn đề ở trận lượt về là làm sao giữ được sự tỉnh táo, sử dụng chiến thuật nhuần nhuyễn, tạo sức hút và chí ít cũng có thể đánh bại được Thái Lan. Thắng 1-0 hay 2-0 là đủ để xóa đi nỗi thất vọng của lượt đi. Như thế là đủ để làm an lòng giới mộ điệu Indonesia”, chuyên gia bóng đá Aris Budi Sulistyo của Indonesia nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn