Thực tế điều này chẳng đơn giản, bởi các đội tuyển chỉ dừng ở mức tranh chấp, chứ chẳng môn nào dám chắc chắn sẽ có huy chương. Tuy nhiên, từng tham dự nhiều đại hội thể thao lớn, người viết đã chọn môn rowing do chúng ta có 2 nội dung của nữ vào chung kết, và tin rằng các tay chèo nữ Việt Nam sẽ làm được một điều gì đó.
Sở dĩ phải chọn môn để tác nghiệp, vì các địa điểm thi đấu tại ASIAD 19 rất xa nhau, thậm chí môn rowing thi cách thành phố Hàng Châu đến hơn 60 cây số. Để đến được nơi đây, chúng tôi phải dậy từ 6h30 sáng và di chuyển từ lúc 7h00. Đấy là chưa kể tiền taxi để đến địa điểm thi đấu này chẳng hề rẻ…
Gặp HLV Lê Văn Thắng của đội rowing, anh bảo: “Chúng ta vào chung kết 2 nội dung, nhưng chỉ kỳ vọng vào nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng”. Lời nhận định của nhà chuyên môn quả không sai và tất cả thành viên của đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại địa điểm thi đấu sáng qua rất phấn khích khi nhìn các tay chèo Việt Nam đeo bám đội chủ nhà Trung Quốc rất sát. Tuy nhiên, càng về cuối đội nữ Việt Nam càng đuối dần, thậm chí còn bị đội Nhật Bản vượt mặt ở 500m cuối khá đáng tiếc…
Về đích thứ 3 và giành HCĐ, nhưng thành tích của đội nữ rowing Việt Nam rất đáng quý, bởi đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội. Qua đó, chúng tôi cũng hy vọng, từ chiếc HCĐ ở ngày mở màn, thể thao Việt Nam sẽ may mắn và gặt hái thêm những chiếc huy chương, đặc biệt là HCV, ở những ngày tranh tài sắp tới.