10m súng ngắn hơi cá nhân là nội dung sở trường của Trịnh Thu Vinh và cô rất kỳ vọng sẽ làm được một điều gì đó ở Á vận hội lần này. Sở dĩ hy vọng thế, vì Thu Vinh vừa giành vé đến Olympic Paris 2024 cũng ở nội dung này. Tuy nhiên, nhiều người trong giới chuyên môn đã nhận định, Vinh khó giành được vàng khi nội dung của cô có nhiều đối thủ hạng nặng, chưa kể tâm lý của Vinh cũng không vững.
Sáng nay, Thu Vinh đã khiến nhiều người hy vọng khi ở vòng loại cô đứng thứ 4 với 580 điểm, xếp trên là Zhao Nan và Jiang Rangxin đều của Trung Quốc khi cùng 581 điểm, còn Talat Kishmala (Pakistan) xếp thứ 3 với 580 điểm. Tuy nhiên, với trạng thái tâm lý căng cứng, nữ xạ thủ của Việt Nam đã khởi đầu bài thi chung kết không tốt, sau đó cô sớm dừng bước khi đứng thứ 6 với 156 điểm.
Giành HCV là xạ thủ Palak của Ấn Độ với 242.1 điểm, HCB cũng là Singh Esha - một nữ tuyển thủ của Ấn Độ với 239.7 điểm. Cần nói thêm, 2 xạ thủ Ấn Độ đã bắn rất đều tay và liên tục dẫn đầu ở loạt thi chung kết. Trong khi đó, giành HCĐ là tuyển thủ Talat Kishmala (Pakistan) với 218.2 điểm. Ngoài Thu Vinh, 2 xạ thủ của chủ nhà Trung Quốc cũng văng khỏi nhóm tranh huy chương.
Trả lời báo chí, Thu Vinh chia sẻ: “Áp lực phải giành huy chương bắn súng đè nặng khiến tôi thi đấu không tốt. Nhiều người nói, chiếc HCV của Quang Huy hôm qua đã giải toả áp lực cho bắn súng, nhưng đấy là cho đội tuyển bắn súng Việt Nam chứ không phải cho cá nhân tôi. Thành tích không tốt khiến tôi rất buồn”.
Ngoài nội dung cá nhân của Thu Vinh, đội 10m súng ngắn hơi nữ cũng không nằm trong nhóm có huy chương. Như vậy, sau chiếc HCV và HCĐ của đội nam giành được hôm qua, hôm nay đội nữ bắn súng Việt Nam đã trắng tay khi không giành huy chương nào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn