![]()
Theo đuổi hoạt động thể thao từ nhỏ, nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại là một hành trình nhiều thử thách. Điều đó thể hiện rõ nét nhất trên những sân chơi thể thao học đường trải dài khắp cả nước. Tại ngôi trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội), các bạn học sinh không chỉ được quan tâm tới miếng ăn, giấc ngủ, bài tập hay tâm sinh lý học đường mà còn có những giây phút tranh tài đầy gay cấn, quyết liệt, máu lửa nhưng vẫn đầy vẻ hồn nhiên, trong sáng và có chút "uất ức" mỗi khi chưa đạt được kết quả như mong đợi của lứa tuổi học trò.

Ngoài giải bóng đá thường niên, bóng rổ cũng là môn thể thao được nhà trường chú trọng, đầu tư, phát triển và thu hút được số lượng lớn các em học sinh tham gia. Đây là sân chơi mà rất nhiều bạn nhỏ mỗi năm có cơ hội thể hiện tài năng và nuôi dưỡng đam mê thể thao. Đây không chỉ là nơi chắp cánh cho các bạn học sinh mỗi năm được thể hiện tài năng và nuôi dưỡng tình yêu thể thao mà còn là hành trình các em từng bước khám phá, học hỏi và phát triển chính mình. Ở tuổi lên 10, 11, không mấy em hiểu rõ hai chữ “chiến thuật” hay sa bàn hay cái gì gọi là "tinh quái", mưu mẹo. Nhưng điều các em nhớ nhất có khi lại là những giọt nước mắt và cái ôm động viên từ thầy cô sau những lần thất bại, hay những gói bánh, cái kẹo, hộp mỳ... được chính những người bạn cùng lớp tiếp năng lượng.
Có thể thấy, để hành trình thể thao học đường phát triển bền vững, cần sự phối hợp từ nhiều phía: nhà trường đóng vai trò nuôi dưỡng kỷ luật và kỹ năng; gia đình là điểm tựa tinh thần; huấn luyện viên (có thể là chính những phụ huynh đóng vai người thầy) cùng đồng hành và truyền cảm hứng... Và biết đâu, trong số hàng nghìn em nhỏ đang từng bước trưởng thành qua những sân chơi học đường hôm nay, sẽ có người trở thành niềm tự hào mới của thể thao Việt Nam. Hoặc đơn giản hơn, các em sẽ mang theo những gì học được từ thể thao để vững vàng hơn trên con đường mà mình lựa chọn sau này.

Ngày khai mạc gay cấn và bùng nổ trở lại với ngày hội bóng rổ của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở trận khai mạc dành cho lứa khối 7, đội 7A9 đã xuất sắc đánh bại 7A3 với tỷ số sát nút 13-12. Sau đó là một loạt những màn so tài quyết liệt khiến cho tất cả phải hồi hợp tới giây cuối cùng như 7A01 thua 7A1 với 1 điểm cách biệt (9-10), 7A3 thắng 7A2 với tỷ số 10-8 ở trận thứ 2... Bên cạnh đó cũng có sự chênh lệch nhất định giữa các đội như khi 7A8 thắng 7A02 tới 23-9, hay 7A10 vượt qua 7A12 với tỷ số 19-1. Trong chiều ngày 5/1/2025 và ở các ngày 7/1, 8/1 và 9/1 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của khối 7 cũng như sự vào cuộc của khối 8, khối 9 và khối 6.

Gắn bó với bóng rổ đã nhiều năm, em Chu Vũ Minh Quân - học sinh lớp 7A8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ - coi đây là cách rèn luyện sức khỏe hiệu quả sau những giờ học căng thẳng. Quan điểm của Minh Quân như sau: “Mỗi ngày em đều dành thời gian tập luyện để giữ phản xạ tốt và tinh thần thoải mái. Tham gia thi đấu giải bóng rổ của mái trường Nguyễn Trường Tộ thân yêu, nơi em đang theo học, là vinh dự và tự hào. Em mong muốn được giao lưu, học hỏi và trau dồi với các bạn trong các khối để học hỏi kỹ thuật, rèn sự bình tĩnh và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Em hy vọng mình có thể trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua”.
















-ngay-06-1-2026.jpg)


