Theo dõi thông tin

Tiết lộ nguyên nhân Ronaldinho rơi vào cuộc sống bê tha ở Barca

01 giờ trước
Barca đã đưa tên tuổi Ronaldinho lên tầm thế giới. Nhưng thật đáng buồn, cũng chính tại Camp Nou, sự sụp đổ của "Rô vẩu" bắt đầu, nơi mà cuối cùng anh chỉ còn gây chú ý qua những buổi tiệc tùng bê tha.

    Tìm ra người đã 'đẩy' Ronaldinho vào cuộc sống bê tha ở Barca

    Tan nát một huyền thoại

    Những hình ảnh về Ronaldinho vào năm 2020 thật đáng buồn. Anh đã xuất hiện với vẻ ngoài thừa cân và đánh mất phong độ từ lâu, và việc tiệc tùng liên miên cũng bào mòn tài chính của ngôi sao người Brazil. Vào đầu tháng 3 năm đó, Ronaldinho bị bắt tại Paraguay vì nhập cảnh bằng hộ chiếu giả để quảng bá cho cuốn tiểu sử mới của mình.

    Ronaldinho rõ ràng rất cần thu nhập, nếu không anh đã chẳng mạo hiểm dấn thân vào rủi ro đó trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đặc biệt là khi hộ chiếu Brazil của anh đã bị thu hồi vào cuối năm 2018 do không nộp khoản tiền phạt 2,2 triệu euro.

    Cựu siêu sao thế giới đã phải đón sinh nhật lần thứ 40 sau song sắt trước khi được tại ngoại sau 32 ngày. Sau đó, Ronaldinho cùng anh trai kiêm người đại diện, Roberto Assis, chờ xét xử trong một khách sạn hạng sang mà họ là những vị khách duy nhất. Ronaldinho đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù vào thời điểm đó vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động tội phạm. Mặc dù cuộc điều tra sau đó đã bị bãi bỏ, nhưng biểu tượng một thời này đã chạm đến điểm thấp nhất của một sự nghiệp trượt dài.

    Nếu bạn đang tìm kiếm thời điểm mà sự nghiệp của siêu sao này bắt đầu đi xuống, bạn sẽ phải quay lại ngày của vinh quang lớn nhất: Tháng 5 năm 2006, Ronaldinho dẫn dắt Barca giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận chung kết Champions League tại Stade de France. Anh cũng giành được 2 chức vô địch La Liga liên tiếp cùng đội bóng của Frank Rijkaard và 2 lần không có đối thủ cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Người đàn ông với nụ cười vĩnh cửu, hàm răng khấp khểnh và kiểu chào lướt sóng đặc trưng khi ăn mừng bàn thắng đã chạm đến đỉnh cao của mình.

    Ronaldinho bị bắt vì dùng hộ chiếu giả

    Kể từ đó, mọi thứ chỉ đi xuống: Ronaldinho đã không thể tạo ra cú hích nào cho một đội tuyển Brazil đang già hóa nhưng vẫn đầy tài năng, khiến Selecao bị Pháp loại ở tứ kết World Cup 2006. Anh mất một thời gian dài để hồi phục sau cú sốc đó. "Sau chuyện đó, tôi chẳng còn thiết tha làm bất cứ việc gì nữa", Ronaldinho thừa nhận.

    Mặc dù thi thoảng "phù thủy" sân bóng vẫn phô diễn kỹ năng thiên tài trong mùa giải 2006/07 nhưng những khoảng thời gian R10 mất hút trong trận đấu ngày càng dài hơn. Đây là một lý do khiến Barca đánh rơi chức vô địch La Liga vào tay kình địch Real Madrid trong hai năm sau đó.

    Sự ra đi của "trung sĩ" Ten Cate 

    Một yếu tố then chốt trong sự sa sút của Ronaldinho là việc trợ lý HLV Henk ten Cate chuyển sang Ajax Amsterdam. "Ten Cate được coi là 'trung sĩ huấn luyện' của Rijkaard, và sự ra đi của ông đã trở thành chất xúc tác cho sự đổ vỡ hoàn toàn về kỷ luật trong phòng thay đồ Barca", Guillem Balague đã viết trong cuốn tiểu sử về Pep Guardiola như vậy. Ten Cate là người đã nhiều lần chỉ ra những thiếu sót của Ronaldinho trước mặt toàn đội, từ đó thúc đẩy anh tiến lên.

    "Rijkaard và Ten Cate là một cặp đôi hoàn hảo. Họ đóng vai "người tốt - người xấu" cực kỳ hiệu quả, nhưng nếu người trợ lý không thỉnh thoảng đập tay xuống bàn, sự tử tế của Rijkaard sẽ dẫn đến hỗn loạn".

    Ten Cate rất nghiêm khắc với Ronaldinho

    Người kế nhiệm Ten Cate là cựu cầu thủ Barca, Johan Neeskens, người từng là trợ lý của Rijkaard tại đội tuyển Hà Lan cho đến EURO 2000. Cặp đôi HLV này từng bị cáo buộc cho các ngôi sao quá nhiều sự tự do tại ĐTQG, và chính điều này đã gây hại cho Barca.

    Ronaldinho bị chính CĐV nhà la ó

    Siêu cúp châu Âu năm 2006 tại Monaco đã đưa ra một cái nhìn thoáng qua về những gì sẽ xảy ra trong hai năm tới. Trong khi đội vô địch UEFA Cup là Sevilla tập trung chuẩn bị, thì Ronaldinho và một vài đồng đội, với sự chấp thuận của Rijkaard, đã ăn mừng các giải thưởng cá nhân tại đêm gala của UEFA cho đến tận rạng sáng. Vào ngày diễn ra trận đấu, siêu sao này bận tham dự một sự kiện quảng bá, trong khi các đồng đội đi mua sắm tại xứ công quốc. Kết quả là, Barca phải nhận thảm hại 0-3 tối hôm đó.

    Johan Neeskens không giúp Rijkaard quản lý được phòng thay đồ Barca

    Chuỗi thành tích tiêu cực này tiếp tục với thất bại tại Club World Cup trước Internacional Porto Alegre, bị loại ở vòng 16 đội Champions League trước Liverpool, và thất bại tại bán kết Cúp Nhà Vua trước đội bóng yếu Getafe (thua 0-4 sau khi thắng lượt đi 5-2). Và tại La Liga, Barca đã đánh mất chức vô địch thứ 3 liên tiếp vào tay kình địch Real Madrid.

    Mọi thứ còn tệ hơn với Ronaldinho trong mùa giải 2007/08, khi số 10 của Barca chỉ có 26 lần ra sân và hiếm khi chơi trọn 90 phút. Một trong những nỗi nhục nhã lớn nhất đến vào ngày trước đêm Giáng sinh năm 2007, khi chính các CĐV tại Camp Nou đã la ó anh không thương tiếc sau một màn trình diễn đáng thất vọng khác trong trận thua 0-1 trước Real Madrid. Thậm chí tại thời điểm đó, cầu thủ từng được yêu mến nồng nhiệt này đã không còn được công chúng ủng hộ vì những sai lầm liên tiếp ngoài sân cỏ.

    Ngủ cho tỉnh rượu trên bàn massage
    Nhưng Ronaldinho vẫn tiếp tục làm bất cứ điều gì mình thích. Anh thường xuyên xuất hiện tại buổi tập ngay sau những đêm tiệc tùng hoặc vắng mặt không lý do, với lý do chính thức là viêm dạ dày hoặc tập riêng trong phòng thể lực. Tuy nhiên, có cáo buộc cho rằng anh chỉ đơn giản là đang ngủ cho tỉnh rượu trên bàn massage ở đó. Thậm chí còn có tin đồn anh có quan hệ tình cảm với con gái của Rijkaard, Lindsay.
    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay