Cúp Liên đoàn Anh 2013/14 - Bán kết lượt về, sân Old Trafford (lượt đi 1-2)

02h45 ngày 23/1, Man United vs Sunderland: Chiếc phao cuối cùng!

Minh Việt Minh Việt
20:38 ngày 22-01-2014
Man United đang trong những tháng ngày tăm tối. Thậm chí, tờ Telegraph còn khẳng định đây đang là mùa giải chứng kiến cái chết của một đế chế. Đêm nay, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, nếu M.U không giành được chiếc phao cuối cùng là vé chung kết cúp Liên đoàn...
02h45 ngày 23/1, Man United vs Sunderland: Chiếc phao cuối cùng!
* Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live

2014, NĂM ĐẠI HỌA
M.U khép lại năm 2013 với niềm tin về sự trở lại. Bởi đó là quãng thời gian họ vừa giành 6 chiến thắng liên tiếp cuối tháng 12. Thời điểm đó, chẳng ai nghĩ rằng năm 2014 lại mở ra trong thảm họa với Quỷ đỏ.

Tính cả trận thua Chelsea 1-3 tuần trước, M.U đã thua 4/5 trận từ đầu năm mới. Đáng nói ở chỗ, chẳng cần đến Chelsea, giờ thì ngay cả Sunderland, đội bóng đang ở khu vực “cầm đèn đỏ” ở Premier League, hay Swansea, CLB đang sa sút không phanh mùa giải năm nay, cũng đủ khả năng khiến Quỷ đỏ phải quỳ gối. Từ chỗ được kỳ vọng về sự hồi sinh, chỉ sau hơn 20 ngày đầu năm mới, M.U lại bị kéo xuống đáy bùn. Tờ Telegraph thậm chí còn nhận xét: “Đây không phải sự chuyển giao thế hệ, mà là cái chết của một đế chế”.

Chưa bao giờ người ta lại thấy M.U sa sút tinh thần như hiện tại. Không tin ư, hãy nhìn phản ứng yếu ớt của các học trò của David Moyes sau khi nhận bàn thua thứ 3 tại Stamford Bridge. Họ đơn giản là chấp nhận thất bại, khác hẳn thứ tinh thần rực lửa dưới thời Sir Alex. 


CỐ NÍU CHIẾC PHAO
Nghĩa là về phong độ, chẳng có cơ sở nào để tin M.U. Chưa hết, đêm nay, Van Persie, Rooney vẫn vắng mặt. Vidic còn chịu án treo giò. Điều này có nghĩa, M.U cũng không có cú hích về lực lượng. Tuy nhiên, nói vậy không phải không có tia sáng nào cho đoàn quân của David Moyes.

Đầu tiên, cách M.U chơi bóng trong nửa đầu hiệp đấu đầu tiên trước Chelsea cuối tuần qua là khá sáng sủa. Nếu có một chân sút dứt điểm tốt hơn, họ có thể là đội đã mở tỷ số. Ngoài ra, xây dựng lối chơi xung quanh Januzaj trong thời gian Rooney – Van Persie vắng mặt sẽ là con đường sáng sủa nhất để David Moyes tìm chiến thắng.

Kế đến, và là quan trọng nhất, lại phải nói về bản lĩnh của đội bóng lớn khi bị dồn vào thế chân tường. Họ không còn hy vọng vô địch Premier League, Champions League thì quá xa vời, cúp Liên đoàn là cứu cánh cuối cùng để Quỷ đỏ cứu vãn một mùa giải trắng tay. Họ cũng đã thua Sunderland ở trận lượt đi. Trong thế không còn gì để mất, hãy hy vọng rằng chút bản lĩnh, niềm kiêu hãnh còn sót lại của một đại gia xứ sương mù, sẽ trỗi dậy để họ vượt qua gian khó.

Sunderland đang xếp áp chót ở Premier League. Tuy nhiên, phong độ của họ không tệ như thứ hạng hiện tại (19). Bằng chứng là Sunderland chỉ thua đúng 1/10 trận gần nhất. Khi xa nhà, họ cũng bất bại 5 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Everton. Dù vậy, sự ổn định về tâm lý là điều Mèo đen còn thiếu. Nên nhớ, đúng lúc được kỳ vọng nhiều nhất thì Sunderland lại thua 0-1 trước Aston Villa ngay tại The Light ngày 1/1. Chưa hết, Sunderland cũng thua 7/9 lần gần nhất hành quân đến Old Trafford.

Đêm nay, dù khó khăn nhưng rất có thể M.U sẽ vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. 

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Man United:
Vắng Vidic (treo giò), Van Persie, Rooney, Fellaini và Nani (chấn thương).
Sunderland: Không có vắng mặt đáng kể.

THÔNG TIN
M.U thua 4/5 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ thắng 3/5 trận gần nhất theo châu Á.

9/13 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số lẻ.

Sunderland chỉ thua 2/10 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, họ toàn thắng cả 5 trận gần nhất theo châu Á.

9/14 trận sân khách gần nhất của Sunderland có nhiều nhất 2 bàn.

ĐẶC BIỆT
Ít nhất 1 bàn hiệp 1:
10/11 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Toàn bộ 7 trận gần nhất của Sunderland có kịch bản tương tự. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút đầu thì mới đặt niềm tin.
Tối thiểu 3 bàn: 6/8 trận gần nhất của M.U có tối thiểu 3 bàn thắng. 5/6 trận gần nhất của Sunderland có kịch bản tương tự. Ở thế không còn gì để mất, M.U sẽ tấn công từ đầu và trận đấu sẽ có ít nhất 3 bàn. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
M.U:
De Gea, Rafael, Smalling, Evans, Evra, Jones, Carrick, Valencia, Januzaj, Young, Welbeck
SUNDERLAND: Mannone, Bardsley, O’Shea, Brown, Alonso, Cattermole, Adam Johnso, Larsson, Sung-Yuen, Borini, Altidore

DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x